Chú rể xâm hại bé gái 14 tuổi rồi ép uống thuốc tránh thai

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 11/11/2020 18:12 (GMT +7)
Sau khi thực hiện hành vi thú tính, đối tượng Vân khóa trái cửa đi ra ngoài mua thuốc tránh thai để ép cháu uống.
Hashtag #Xâm hại tình dục #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an quận để điều tra bổ sung vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi".

Theo đó, ngày 13/1/2020, cháu Nguyễn Thị Linh (SN 2006 - tên nhân vật đã được thay đổi,) do giận dỗi, bị mẹ mắng nên bé Linh đã tự bắt xe từ nhà ở Ninh Bình đi Hà Nội để đến nhà dì ruột ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến nơi cháu đã gọi điện cho chồng của dì là Nguyễn Hồng Vân (sinh năm 1989, tạm trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đến đón, nhưng khi gặp cháu Linh, Vân lại nói dì không có nhà nên chở cháu vào 1 nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chánh.

Chú rể xâm hại bé gái 14 tuổi rồi ép uống thuốc tránh thai - Ảnh 1

Tại đây Vân đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu 4 lần. Tên Vân còn bịt miệng Linh và đe dọa sẽ đưa những hình ảnh nhạy cảm lên mạng nên Linh rất sợ và không dám phản kháng. Sau khi cưỡng hiếp, Vân bắt cháu Linh uống thuốc tránh thai.

Xong xuôi đối tượng đưa cháu Linh ra bắt xe để về quê và dặn không được nói cho ai biết, nếu không cả hai chú cháu sẽ chết. Khi về tới nhà cháu Linh đã suy nghĩ rất kỹ rồi kể lại toàn bộ sự việc bị chú rể hiếp dâm cho mẹ biết.

Nghe con gái kể lại chị Đinh Thị Mai đã lấy hết bình tĩnh rồi tức tốc lên Hà Nội để gặp tên em rể đồi bại. Thấy đối tượng Vân vẫn chối bỏ hành vi, buộc chị Mai đưa vụ việc ra ánh sáng. Em gái của chị Vân khi biết chuyện đã quyết định làm đơn ly hôn người chồng bệnh hoạn này và đồng lòng ủng hộ chị gái gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng để tìm lại công lý cho con gái.

Nơi xảy ra sự việc (Ảnh: HK)
Nơi xảy ra sự việc (Ảnh: HK)

Chị Mai cho biết, đến nay con gái chị vẫn chưa hết những ám ảnh và hiện bé có biểu hiện trầm. Bé cũng từng nhiều lần định tự vẫn nhưng bị phát hiện nên chị không dám rời con một bước đồng thời phải đưa con đi thăm khám và nhập viện để điều trị, rồi về đi học.

Chị Đinh Thị Mai cho biết, gần 1 năm qua chị đã rất vất vả khi liên tục du chuyển từ quê nhà lên Thủ đô để gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng. Chị rất mong cơ quan chức năng sẽ xử đúng người, đúng tội để tìm lại công lý cho con gái.

Từ tháng 11/2020: Hôn người dưới 16 tuổi là xâm hại tình dục trẻ em Đà Nẵng mở tổng đài chống xâm hại trẻ em trên Zalo Cô gái ngất xỉu rồi hôn mê suốt 5 ngày vì uống mỗi ngày 2 cốc trà sữa
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp