Chung kết EURO 2020: Thành bại là tại ... MU

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 12/07/2021 12:03 (GMT +7)
Tại kỳ EURO 2020 này, số cầu thủ thuộc biên chế MU chơi cho đội tuyển Anh chỉ có 4 cái tên, trong đó chỉ có 2 người là thể hiện được mình.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Điều này cũng là dễ hiểu, khi mà Manchester Utd (MU) thi đấu không mấy thành công trong năm qua. Cho dù họ giành ngôi á quân tại Priemier League song bị đội đầu bảng Manchester City cho hít khói với 12 điểm nhiều hơn. Còn ở bình diện cúp châu Âu, MU cũng bị loại ngay ở vòng bảng của Champion League, dù sau đó có tiến tới trận chung kết Europa League nhưng lại sấp mặt trước Villareal của Tây Ban Nha.

MU năm 2020 thi đấu chẳng mấy thành công.
MU năm 2020 thi đấu chẳng mấy thành công.

Một mùa giải trắng tay là lý do chủ yếu dẫn tới việc tại kỳ EURO 2020 này, số lượng cầu thủ của MU được gọi lên tuyển rất "lèo tèo" với 4 cái tên là: Thủ môn Dean Henderson, trung vệ Harry Maguire, hậu vệ trái Luke Shaw và tiền đạo Marcus Rashford.

MU có 4 cái tên được gọi là Thủ môn Dean Henderson, trung vệ Harry Maguire, hậu vệ trái Luke Shaw và tiền đạo Marcus Rashford.
MU có 4 cái tên được gọi là Thủ môn Dean Henderson, trung vệ Harry Maguire, hậu vệ trái Luke Shaw và tiền đạo Marcus Rashford.

Nếu tình cả tiền đạo Sancho (người đã xác nhận sẽ chuyển tới MU trong mùa giải mới) thì MU đang có 5 cầu thủ/26 tuyển thủ của đội tuyển Anh (chiếm tỉ suất  khoảng 19%). Thế nhưng chỉ có Magure và Shaw là có suất đá chính và thể hiện được khả năng, còn những cái tên như Rashford hay Sancho chỉ là quân bài dự bị, Dean Henderson thậm chí còn không được vào sân một phút nào.

Sancho cũng đã thuộc về MU trong mùa giải mới.
Sancho cũng đã thuộc về MU trong mùa giải mới.

Nói như vậy, nhưng trong trận chung kết EURO mới đây, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ đủ cung bậc cảm xúc với những gì diễn ra trong suốt hơn 120 phút tại sân Wembley giữa tuyển Anh và Italia. Trong số đó, có những ý kiến cho rằng, không phải CLB nào khác, chính MU mới là CLB có ảnh hưởng lớn nhất trong trận chung kết và người MU chính là người quyết định tất cả thành bại của tuyển Anh trong trận đấu lịch sử hơn 50 năm mới có một lần này.

Tại sao lại nói vậy, MU đâu có những ngôi sao chủ chốt đến mức không thể thay thế. Trận ra quân ko có Maguire và Shaw, Anh vẫn thắng ngon lành tuyển Croatia, đóng góp của Rashford và Sancho là quá nhỏ bé khi Anh vượt qua  Đức rồi Ukraine và Đan Mạch. Henderson thì khỏi cần nói tới vì anh chẳng có cơ hội ra sân.

Maguire và Shaw vẫn rất quan trọng với đội tuyển Anh.
Maguire và Shaw vẫn rất quan trọng với đội tuyển Anh.

Ấy thế mà, khi ngẫm lại trận chung kết, nhiều người vẫn phải gật gù mà rằng, các ý kiến cho rằng tuyển Anh thành bại ... tại MU không phải không có lý. Nghĩ mà xem, người mở tỷ số ngay ở chưa đầy phút thứ 2 là Luke Shaw, hậu vệ trái của MU, đến loạt sút luân lưu cân nào thì lại càng rõ khi có tới 3/5 cầu thủ đang thuộc biên chế MU bước lên chấm đã phạt.

Luke Shaw mở tỉ số cho Tam Sư từ bàn thắng sớm nhất lịch sử EURO.
Luke Shaw mở tỉ số cho Tam Sư từ bàn thắng sớm nhất lịch sử EURO.

Ngoài Maguire thành công thì hai "ông thần" còn lại là Rashford và Sancho, người thì mắm môi mắm lợi sút vào cột dọc, người thì sút quá hiện và bị Donnarumma bắt bài. Trên hết, hai cú sút bất thành liên tiếp chính là áp lực khổng lồ và quá nặng nề đè lên đôi chân cầu thủ đá thứ 5, tiền đạo mới 19 tuổi: Saka, và anh thất bại, thất bại trong đau khổ và tiếc nuối tột cùng.

Lần lượt Rashford rồi Sancho sút hỏng ở loạt luân lưu quyết định cho chức vô địch EURO.
Lần lượt Rashford rồi Sancho sút hỏng ở loạt luân lưu quyết định cho chức vô địch EURO.

Đấy, tuyển Anh trong trận chung kết chẳng phải ngập tràn cái tên của cầu thủ MU sao, Luke Shaw ghi bàn và các CĐV hát vang tên anh, Macguire ghi bàn và người anh hi vọng. Nhưng rồi Rashfor với khuôn mặt lo âu và nhịp lấy đà ngập ngừng thất bại, Sancho thiếu tự tin bởi ngồi dự bị quá nhiều... kết cục là chiếc cúp vô địch đã không "ở lại quê nhà" như người Anh mong muốn.

Chỉ có Shaw và Maguire là đạt yêu cầu tại giải lần này.
Chỉ có Shaw và Maguire là đạt yêu cầu tại giải lần này.

Để lỗi cho MU hay các cầu thủ của MU thì quả là phiến diện, song cần biết rằng, MU là CLB có số fan hâm mộ lớn nhất nhì thế giới, nhưng lượng người không thích hoặc thậm chí là ghét MU thì cũng vào loại "khủng nhất". Thế nên, khi mà trong một trận chung kết có ý nghĩa quan trọng đến dường này mà tình cờ làm sao cả công cả tội toàn dính với các cái tên thuộc biên chế MU.

Bảo sao không lôi ra mà réo cho được! Khi mà cả nước Anh đang chìm trong thất vọng tột cùng.

Gương mặt ỉu xìu của Hoàng tử George sau khi Anh tuột mất cúp vô địch Euro Cô út Harper Beckham chiếm spotlight trận Chung kết EURO vì quá xinh Thức đêm xem Euro nhưng điều gì đã khiến Lệ Quyên phải xóa bài viết cổ vũ Ý? Hình ảnh đầy cảm xúc khi Anh lần đầu lọt vào chung kết EURO còn cổ tích Đan Mạch dừng lại
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp