Đội tuyển Thái Lan chính thức lên ngôi vương, Indonesia được tôn vinh vì tinh thần chiến đấu

Bảo Nam Đăng lúc: Chủ nhật, 02/01/2022 11:56 (GMT +7)
Thua 0-4 sau lượt đi, Indonesia vẫn chiến đấu với một tinh thần kiên cường đáng nể, còn "Voi chiến" cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Trước trận đấu, HLV Shin Tae Yong đã nói rằng sẽ chơi một trận đấu đẹp, và điều cần nhất là làm sao để các cầu thủ của ông vẫn còn tinh thần để chiến đấu sau thất bại đậm 0-4 ở trận lượt đi. Và thực sự, Indonesia đã làm được điều ấy. 

Kết thúc trận chung kết lượt về, kết thúc giải, Indonesia là đội nhận được giải thưởng Fair -play từ ban tổ chức giải dù là đội phạm lỗi nhiều nhất giải với 143 lần, nhận 13 thẻ vàng (đừng sau Thái Lan với 17 thẻ vàng). BTC đánh giá rằng tinh thần không bỏ cuộc, "còn thở còn gỡ", chiến đấu đến giây phút cuối cùng của thầy trò ông Shin Tae Yong là xứng đáng được tôn vinh. 

Indonesia bỗng phải nhận 1 án phạt 4 cầu thủ bị cấm thi đấu trận chung kết lượt về do vi phạm qui tắc cách ly bong bóng, trong đó có trung vệ cao kều Elkan Baggott, nhưng dù thiếu hụt lực lượng, Indonesia vẫn vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng cho những giây phút cuối cùng ở AFF Cup 2021

Đội tuyển Thái Lan chính thức lên ngôi vương Đông Nam Á
Đội tuyển Thái Lan chính thức lên ngôi vương Đông Nam Á

Những phút cuối trận, cầu thủ 2 đội vẫn tranh bóng vô cùng quyết liệt, khi có một cú sút sắp được tung ra thì lập tức có một cầu thủ lao mình vào ngăn chặn. Cầu thủ Thái Lan chơi bóng bằng cái đầu lạnh lùng, bản lĩnh đầy mình, nhưng trong mỗi hành động đều thể hiện rõ sự khát khao, đó là thứ khao khát vinh quang chứ không phải vì tiền thưởng. 

Nhìn họ chơi bóng, rõ ràng là chúng ta - ĐT Việt Nam đã không xứng đáng bằng họ để có mặt ở trận chung kết, ở giải đấu lần này. 

Thắng 4-0 ở lượt đi, Thái Lan vẫn vô cùng tôn trọng đối thủ khi tung vào sân đội hình mạnh nhất, với  Kritsada, Sarach Yooyen, và Bordin Phala. Đội trưởng Chanathip đá tự do, hỗ trợ phòng ngự và tiếp bóng cho bộ đôi Supachok và Dangda. Theerathon Bunmathan trở lại sau án treo giò càng bổ sung sức mạnh của "Voi chiến".

Anh chàng thủ thành Nadeo Argawinata giờ đây đã rất quen mặt với CĐV bóng đá Đông Nam Á. Nadeo từng là nạn nhân khốn khổ khi Indonesia bị ĐT Việt Nam nã cho 4 bàn vào lưới ở lần gặp nhau giữa năm ngoái. Mỗi lần thủng lưới, Nadeo có thói quen bày tỏ sự thất vọng trên sân, nhưng chưa bao giờ thủ thành này hết khát khao cho những trận đấu. Dewangga cũng rất trẻ, có gương mặt điển trai.

Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek... những cái tên làm nên một giải AFF Cup đáng nhớ cho Indonesia, họ xứng đáng được tôn vinh khi về nước, dù đội bóng của họ có lần thứ 6 về nhì ở giải vô địch Đông Nam Á. 

Kambuaya đã có bàn thắng sớm cho Indonesia ở phút thứ 6 của trận đấu, và Indonesia tiếp tục tràn lên tấn công. "Tomorrrow never die - Ngày mai không bao giờ chết", Indonesia vẫn đứng trên sân và chiến đấu. 

Nhưng Thái Lan bản lĩnh hơn nhiều. Đầu hiệp 2,  Adisak Kraisom vào sân và gỡ hòa cho Thái Lan. Sarach Yooyen có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Trong cả 2 tình huống thủng lưới, Nadeo và các đồng đội của anh đều tìm mọi cách để cản phá, nhưng không thành. 

Chanathip là cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Cup 2021
Chanathip là cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Cup 2021

Egy Malauna Vikri với bàn thắng đẹp mắt ở phút thứ 80 viết lên bàn hùng ca của Indonesia tại giải đấu. Đã thua với tổng tỉ số 6-1, cầu thủ Indonesia vẫn có 1 pha phối hợp đẳng cấp ở tốc độ cao, rồi Maulana băng xuống rất nhanh và dứt điểm rất gọn tung lưới thủ thành Sivaruck. 

Tất cả những ai biết yêu thứ bóng đá chân chính, đều sẽ phải ngả mũ kính phục những học trò của ông Shin Tae Yong. 

Bàn thắng cuối cùng, khéo lại 1 kỳ AFF Cup vô cùng đáng nhớ. Thắng với tổng tỉ số 6-2 sau 2 lượt trận chung kết, Thái Lan chính thức trở thành nhà vô địch AFF Cup 2021. Indonesia với trận hòa 2-2, trở thành kẻ thất bại vĩ đại. 

Thái Lan nhận phần thưởng cho nhà vô địch là 300.000 đô la. Nữ trưởng đoàn Madam Pang đã quyết định chia đều toàn bộ số tiền thưởng cho 29 cầu thủ và 15 thành viên của đội, 44 người mỗi người nhận khoảng 1 triệu baht. Thái Lan về nước trên 1 chuyến chuyên cơ mà bà Pang thuê riêng.

Chanathip nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải một cách hoàn toàn xứng đáng về chuyên môn. 

Những phút cuối cùng, ông Polking tung nốt vào sân cầu thủ duy nhất còn chưa được thi đấu phút nào của ĐT Thái Lan, để tất cả cùng được tận hưởng AFF Cup. Người Thái - ngoài sức mạnh và bản lĩnh - còn đầy nhân văn ở giải đấu này. 

AFF Cup sẽ trở lại vào cuối năm 2022, và liệu "Rồng Việt" có làm được việc là đòi lại ngôi vương từ "Voi chiến"??!

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp