ĐT Việt Nam đả bại Malaysia bằng đẳng cấp vượt trội

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ hai, 13/12/2021 07:34 (GMT +7)
Những lần gặp nhau trước, phần thắng thuộc về ĐT Việt Nam, nhưng ở AFF Cup lần này, thì các học trò của ông Park lần đầu cho thấy đẳng cấp trội hơn Malaysia.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

Đã có một khoảng thời gian rất dài, bóng đá Đông Nam Á ngoài sự vượt trội của Thái Lan thì những đội còn lại là ngang bằng nhau. Người Mã từng gây rất nhiều đau thương cho bóng đá Việt Nam. Năm 2008, ĐT Việt Nam của ông Calisto vô địch Đông Nam Á, thì sau đó, người Mã đã 2 lần liên tiếp chiến thắng ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010. Năm 2014, ĐT Việt Nam của ông thầy Nhật Miura chơi không đến nỗi tồi, nhưng 4 bàn thua liên tiếp 1 cách khó hiểu ngay trên sân Mỹ Đình đã cho ĐT Việt Nam khi ấy có Nguyên Mạnh và Quế Ngọc Hải một thất bại ê chề. 

Từ khi ông Park xuất hiện ở ĐT Việt Nam và ông Tan Chang Hoe nắm quyền ở ĐT Malaysia, ĐT "Rồng Việt" không thua trước "Hổ vằn". Ông Park có 4 lần chiến thắng, và ông Tan chỉ có một trận hòa. 

Lần này, tỉ số là 3-0, nghiêng về ông Park. 

ĐT Việt Nam cho thấy đẳng cấp vượt trội so với đối thủ ở trận này
ĐT Việt Nam cho thấy đẳng cấp vượt trội so với đối thủ ở trận này

Đầu tiên, hãy dành một lời khen cho ông Tan, một lời khen ngợi cho người thất bại. Dù thua, nhưng ông Tan Cheng Hoe cho thấy mình là một người đàn ông đích thực, đàng hoàng, nói là làm. Malaysia dưới bàn tay của ông Tan là một đội bóng có bản sắc riêng, muốn chơi bóng, và cùng hướng đến việc "tận hưởng trận đấu" cùng đối thủ. Ông Tan đã hướng đến việc chiến đấu cùng với ông Park, tạo ra một trận bóng chứ không phải phá hỏng nó. Trước trận, ôn Tan khẳng định dù có thế nào vẫn chiến đấu hết mình và không bao giờ bỏ giải. Sau trận, ông thừa nhận Việt Nam mạnh hơn, và nói lời cảm ơn các cầu thủ của ông đã làm hết sức, trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Một người đàn ông như vậy, là đáng trân trọng, và ông Tan đã thua đơn thuần bởi các cầu thủ của ông đá bóng kém hơn những cầu thủ của ông Park. Những cầu thủ Malaysia đá bằng tất cả khả năng của họ, chứ không chủ định "chơi bẩn", phạm lỗi nhiều, đó cũng là điều đáng khen. 

"Trong hiệp 1, chúng tôi đã không có có bóng để chơi", ông Tan đã phát biểu như vậy, và điều này phản ánh đúng những gì đã xảy ra trên sân. ĐT Việt Nam đã vượt trội hơn, và nói chính xác là, đẳng cấp hơn người Mã một tầm, riêng trong trận đấu này.

Công Phượng và Quang Hải nổ súng ở trận đấu này. Với những cầu thủ kĩ thuật như Công Phượng và Quang Hải, ông Park có đủ vũ khí để tấn công, đè bẹp thế trận mà ông Tan tạo ra.
Công Phượng và Quang Hải nổ súng ở trận đấu này. Với những cầu thủ kĩ thuật như Công Phượng và Quang Hải, ông Park có đủ vũ khí để tấn công, đè bẹp thế trận mà ông Tan tạo ra.

Trong bóng đá, khi bạn liên tục thi đấu với những đội bóng mạnh hơn mình, thì đó là cơ hội để bạn học hỏi, rèn luyện, và tiến bộ. Bất cứ ai đá bóng đều sẽ trải qua một trạng thái tâm lý dễ nhận thấy là khi đá thua đội mạnh hơn, thua những cầu thủ đẳng cấp hơn mình, thì bỗng lại thấy tự tin hơn hẳn khi đá tiếp với những đối thủ kém hơn hoặc ngang bằng mình. 6 trận đấu, 6 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 rõ ràng đã phát huy giá trị, với các cầu thủ ĐT Việt Nam. 

Trận đấu là một "ván cờ" khá hay của ông Tan và ông Park. Ông Tan tuyên bố sẽ chơi tấn công, nhưng thực tế là đã chỉ đạo các cầu thủ Mã đá thấp, lùi sâu, dàn hàng ngang phòng ngự. Ông Park cũng đã đọc vị đối thủ quen thuộc, hóa giải thế trận này một cách dễ dàng, bởi phẩm chất kĩ thuật và bản lĩnh đã được trui rèn của các học trò của ông. 

Tiền đạo to khỏe, giỏi tì đè là Tiến Linh, chân sút vẫn đá cắm quen thuộc của ông Park được cất lên ghế dự bị. Người đá cao nhất, đá cắm là Công Phượng, cầu thủ giỏi nhất món "cấm bóng mà chơi". Hộ công là Quảng Hải, còn ở giữa là cặp Tuấn Anh - Hoàng Đức. Tuấn Anh có lần đầu ra sân ở AFF Cup, và đã làm tốt vai trò của mình. Bên cánh, Hồng Duy và Văn Thanh đá nhô cao, liên tục hoạt động trên phần sân đối phương nhiều hơn. 

Ông Tan với ý đồ phòng ngự rõ ràng, còn ông Park hiểu rõ quân mình đủ lực "đè" đối phương. ĐT Việt Nam bình tĩnh tấn công trung lộ, đánh vào từ 2 cánh, và tấn công đối thủ bằng cả những đường chuyền dài vượt tuyến xẻ xuống cho Công Phượng, dù CP10 không hè giỏi tì đè cũng không hẳn mạnh ở tốc độ. 

Thế nhưng, với kiểu bình tĩnh tấn công như vậy, với những cầu thủ đầy kĩ thuật của Việt Nam, hàng thủ của Malaysia đã bị xoay cho chóng mặt, và bàn thắng kiểu gì rồi cũng sẽ đến với đội bóng áo đỏ. Quang Hải với cú ra chân xé lưới đối thủ, biến thủ thành Khairul Fahmi trở thành một nạn nhân khốn khổ. Cái chân trái với những cú đá bóng sống đủ tư thế, đủ cự ly của Quang Hải thực sự là...tiền tỉ.

Đẳng cấp ngôi sao của Quang Hải được thể hiện đúng lúc, và sau bàn mở tỉ số phút thứ 32, trận đấu được biến thành một "show diễn" của ĐT Việt Nam. Những pha xử lý của các cầu thủ Việt Nam đầy tự tin và biến ảo, thể hiện sự hơn hẳn về đẳng cấp so với đối thủ. 

Cú giật gót của Quang Hải, và lắc người rồi tiếp đến là cú cứa lòng đưa bóng đi đập cột dọc rồi vào lưới của Công Phượng là kết quả tiếp theo của sự chênh lệch đẳng cấp đó. 

ĐT Việt Nam kiểm soát bóng 53%, không quá vượt trội so với đối thủ, nhưng cơ hội của ĐT Malaysia hầu như không có. Chân sút Safawi Rasid mất hút ở trận đấu này, bởi ở giữa sân, các đồng đội của anh hoàn toàn lép vế trước bộ đôi Hoàng Đức - Tuấn Anh. Hãn hữu một vài lần, Malaysia tạo ra được cơ hội không rõ ràng trước khung thành Nguyên Mạnh. Thủ thành Nguyên Mạnh chơi tròn vai ở trận đấu thứ 2 liên tiếp được trao cơ hội. 

Hiệp 2, ông Park lần lượt tung Tiến Linh rồi Văn Toàn vào sân. Ông Park đã tạo điều kiện cho tiền đạo con cưng của mình được giải tỏa tâm lý. Việc khát khao có bàn thắng lí giải việc tại sao Tiến Linh cố đột phá mà không chuyền cho Văn Toàn ở pha tấn công ngon ăn. 

'Hổ vằn' Malaysia không thể chơi bóng, không tạo được áp lực nào về phía 'Rồng Việt', và kết cục là nhận một thất bại toàn diện.
"Hổ vằn" Malaysia không thể chơi bóng, không tạo được áp lực nào về phía "Rồng Việt", và kết cục là nhận một thất bại toàn diện.

Dẫn trước, chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, bình tĩnh làm chủ cuộc chơi, các cầu thủ ĐT Việt Nam liên tục phô diễn kĩ thuật. Pha đột phá rồi sút căng và sệt mang về bàn thắng thứ 3 chỉ là thêm lời khẳng định cho sự vượt trội của ĐT Việt Nam, và lời khẳng định cho cá nhân Hoàng Đức. Tiền vệ của Viettel với bản tính khiêm nhường, không ồn ào, nhưng chơi vô cùng hiệu quả trong suốt những trận chinh chiến dài đầy khó khăn với thầy Park. 

Nếu Malaysia có lực lượng tốt nhất, trận đấu có thể đã hay hơn, gay cấn hơn, nhưng chiến thắng 3-0 vượt trội này, ĐT Việt Nam cũng chưa phải đã bung toàn lực. Đánh bại đối thủ được coi là cạnh tranh trực tiếp ở bảng đấu, ĐT Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: ở sân chơi này, chúng tôi vẫn đang là số 1. 

Với những gì các học trò của HLV Park Hang seo đã thể hiện, thì có lẽ Indonesia sẽ lại là nạn nhân tiếp theo. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp