Hãy nói lời yêu tập 19: Nguyệt Hằng tát con gái, còn đòi bón cơm cho con trai 18 tuổi

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 18/06/2021 10:36 (GMT +7)
Trong tập 19 Hãy nói lời yêu, bà Hoài tiếp tục đối xử con trai như một đứa trẻ, còn tát My một cú trời giáng khiến ông Tín hoảng sợ mà đưa 2 con ra khỏi nhà.
Hashtag #Phim Việt #Phim Hãy nói lời yêu #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Tiếp nối diễn biến ở tập trước, trong tập 19 Hãy nói lời yêu, trải qua bao nhiêu sóng gió gia đình, ông Tín (NSND Trọng Trinh) quyết định sẽ ra ngoài ở riêng vì không chịu nỗi sự giày vò từ bà Hoài (Nguyệt Hằng). Ông cũng khẳng định với 2 đứa con của mình là My (Quỳnh Kool) và Minh (Quang Anh) rằng sẽ không ly hôn với bà Hoài mà chỉ muốn ra ngoài để tĩnh tâm lại.

Ông Tín khẳng định với 2 đứa con của mình rằng sẽ không ly hôn với bà Hoài mà chỉ muốn ra ngoài để tĩnh tâm lại.
Ông Tín khẳng định với 2 đứa con của mình rằng sẽ không ly hôn với bà Hoài mà chỉ muốn ra ngoài để tĩnh tâm lại.

Trong một diễn biến khác, thấy cảnh bịn rịn của ông Tín với 2 con trước lúc nói lời tạm biệt, bà Hoài tiếp tục chì chiết, dày vò ông Tín dù chuyện ngoại tình đã đi qua. "Anh đừng mơ sẽ được hạnh phúc, khi đã khiến những người xung quanh anh phải bị đau khổ, trước sau gì anh sẽ phải trả giá thôi"; "Anh định ôm cả đống tiền của để cao chạy xa bay với con tiểu tam đó à, sao phải hèn thế, chỉ việc xin tôi một câu thôi, tôi sẽ bố thí cho, việc gì phải chui lủi thế này", bà Hoài nói.

Chứng kiến hành động ngày càng quá quắt của mẹ, My đã lên tiếng khuyên bà nên dừng lại song bà Hoài mắng cả con gái. "Tại sao mẹ không có quyền chứ? Bố mày sai cơ mà? Gia đình này tan nát là vì ai? Là vì tính hám gái của bố mày đấy", bà Hoài tuyên bố.

Bà Hoài tiếp tục chì chiết, dày vò ông Tín dù chuyện ngoại tình đã đi qua.
Bà Hoài tiếp tục chì chiết, dày vò ông Tín dù chuyện ngoại tình đã đi qua.
Bị con gái lên án, bênh vực chồng, bà Hoài liền cho My ăn tát rồi đuổi cô đi cùng ông Tín.
Bị con gái lên án, bênh vực chồng, bà Hoài liền cho My ăn tát rồi đuổi cô đi cùng ông Tín.

Tuy nhiên, My cũng phản kháng lại. Cô cho rằng ông Tín có lỗi, nhưng bà Hoài cũng góp phần khiến cho gia đình tan nát. "Lúc nào mẹ cũng cho rằng mình đúng còn người khác thì sai. Mẹ có biết là chính sự áp đặt, sĩ diện và chì chiết của mẹ là nguồn cơn của mọi sự tan nát trong gia đình này không ạ?".

Bị con gái lên án, bênh vực chồng, bà Hoài liền cho My ăn tát rồi đuổi cô đi cùng ông Tín. Nhìn thấy vợ đánh con vô lý, ông Tín ngán ngẩm: "Cô hết thuốc chữa rồi!". Sau đó, ông nắm lấy tay cả hai con, yêu cầu các con vào dọn đồ đạc để cả ba bố con cùng bỏ đi, vì không thể chịu nổi cách hành xử của bà Hoài được nữa.

Lúc này bà Hoài cũng kiên quyết giữ Minh ở lại. Còn Minh thì sợ mẹ nên chẳng dám ho he một lời mặc bố và chị gái khuyên nhủ. Rốt cuộc lần này ông Tín không giành được hai con từ tay bà Hoài.

Minh thì sợ mẹ nên chẳng dám ho he một lời
Minh thì sợ mẹ nên chẳng dám ho he một lời

My an ủi Minh có gì thì vẫn còn chị và bố luôn ở bên. Việc bố mẹ ra ở riêng cũng tốt, để hai người bình tâm rồi sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ông Tín ra ngoài ở một mình, suy nghĩ mọi chuyện vừa qua. Trong khi đó, ở nhà, bà Hoài tiếp tục ép Minh vừa ăn vừa học, còn đút ăn như trẻ con mẫu giáo. Bà Hoài chẳng thèm bận tâm đến sự hoảng sợ của con mà cứ mải mê đút cho con ăn tới phồng mồm, suýt nghẹn. Theo bà Hoài, Minh phải ăn như thế mới có sức mà học cho kỳ thi quốc gia đang đến gần. Chứng kiến việc này, My thấy hốt hoảng và sợ mẹ. Cô đề nghị bà Hoài hãy dừng lại vì Minh cũng đã lớn rồi. Nhưng bà Hoài cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến My mà chỉ chăm chăm vào việc đốc thúc Minh ăn học.

Bà Hoài tiếp tục ép Minh vừa ăn vừa học, còn đút ăn như trẻ con mẫu giáo.
Bà Hoài tiếp tục ép Minh vừa ăn vừa học, còn đút ăn như trẻ con mẫu giáo.
My thấy thế rất xót cho em nhưng không biết làm gì để ngăn cản mẹ.
My thấy thế rất xót cho em nhưng không biết làm gì để ngăn cản mẹ.

My thấy thế rất xót cho em nhưng không biết làm gì để ngăn cản mẹ. My gọi điện cho Phan (Công Dương) hỏi thăm bệnh tình và tâm sự mọi chuyện với anh. Về Phan, anh đã dần bình phục sau khi ghép thận cho mẹ. Trước đó, anh phải bán nhà để có chi phí phẫu thuật ghép thận cho hai mẹ con. Tiền bán nhà chỉ vừa đủ để chi trả viện phí, nên Phan cũng nghĩ ngay khi ra viện phải đi làm thêm kiếm tiền. 

Xem tập 18 Hãy nói lời yêu tại đây.

My gọi điện cho Phan hỏi thăm bệnh tình và tâm sự mọi chuyện với anh.
My gọi điện cho Phan hỏi thăm bệnh tình và tâm sự mọi chuyện với anh.
Phan cũng đã dần bình phục sau khi ghép thận cho mẹ.
Phan cũng đã dần bình phục sau khi ghép thận cho mẹ.

Trong khi đó Tú (Bảo Hân) đi học thêm nghề nấu ăn. Khi biết có một nơi tuyển người làm bếp, Tú đã suy nghĩ và quyết định xin nghỉ việc ở quán Duy (Anh Vũ). Ban đầu Duy không đồng ý, nghĩ Tú lấy cớ xin nghỉ việc để tránh mặt mình do chuyện anh tỏ tình với Tú trước đó. Nhưng Tú nói lý do chính vẫn là muốn theo đuổi nghề bếp chứ không phải nghỉ vì anh chủ.

Tú suy nghĩ và quyết định xin nghỉ việc ở quán Duy
Tú suy nghĩ và quyết định xin nghỉ việc ở quán Duy

My chuẩn bị trở lại thành phố học nhưng cũng không yên tâm vì Minh ở nhà với mẹ. My cũng đến nói chuyện với bố và cảm thấy an tâm hơn vì bố đã thay đổi. Tuy nhiên, chắc chắn khi chỉ có Minh ở nhà một mình với mẹ thì chuyện đáng sợ với Minh sẽ xảy ra. Liệu bà Hoài sẽ còn làm thêm chuyện gì với Minh và My? Cùng đón xem Hãy nói lời yêu tập 20 lên sóng VTV3 tối ngày 18/6.

Hãy nói lời yêu tập 18: Hà Việt Dũng nhắn tin dọa Quỳnh Kool Hãy nói lời yêu tập 17: Quỳnh Kool xin nhân tình của bố rút đơn kiện mẹ mình Hãy nói lời yêu tập 16: Nguyệt Hằng bị công an bắt vì đánh tiểu tam đến động thai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp