Hé lộ câu nói xúc động của Eriksen khi hồi tỉnh gửi cho đồng đội, huyền thoại Peter Schmeichel bức xúc với UEFA

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 14/06/2021 08:47 (GMT +7)
Christian Eriksen hiện đã ổn định sau khi đột ngột bất tỉnh trong trận đấu với Phần Lan. Sáng hôm sau, anh đã có thể gọi điện video cho các đồng đội.
Hashtag #EURO 2020 #Erik #NEWS

Tối hôm qua, ngày 13/6 (giờ Việt Nam) thì Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Đan Mạch đã tổ chức một buổi họp báo nhằm thông báo về tình hình của tiền vệ Christian Erik, người đã bất ngờ bất tỉnh và phải cấp cứu khẩn cấp ở trận đấu với Phần Lan. Thông tin đưa ra cho hay, sau khoảng hơn một giờ hồi sức tích cực, cầu thủ sinh năm 1992 đã tỉnh táo hơn và hiện đã ổn định.

Những giây phút kinh hoàng với đội tuyển Đan Mạch.
Những giây phút kinh hoàng với đội tuyển Đan Mạch.

HLV Hjulmand của đội tuyển Đan Mạch cho hay, Eriksen không thể nhớ được bất cứ điều gì về khoảnh khắc anh gục xuống sân và rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức. "Khi chúng tôi ở trong phòng thay đồ lúc trận đấu tạm hoãn, cả đội không ngừng run và lo lắng cho đến khi nhận được tin cậu ấy có thể tỉnh lại. Sau đó chúng tôi được thông báo là tình hình đã ổn hơn, Christian đã có thể nghe và nói chuyện được", HVL Hjulmand chia sẻ.

HLV Kasper Hjulmand của đội tuyển Đan Mạch.
HLV Kasper Hjulmand của đội tuyển Đan Mạch.

LĐBĐ Đan Mạch thông báo trên trang chủ: “Chúng tôi đã nói chuyện với Christian Eriksen, cậu ấy gửi lời chúc đến các đồng đội của mình. Hiện tại, tình trạng của Eriksen đã ổn định. Cậu ấy đang được chăm sóc tại bệnh viện để kiểm tra thêm”.

Và nội dung lời nhắn gửi của Eriksen tới những người đồng đội vào sáng hôm sau cũng được hé lộ khiến nhiều người xúc động. Tất cả đội đã nhận cuộc gọi video từ Eriksen, nhìn thấy anh cười qua màn hình và còn an ủi cả đội sau trận thua 0-1 trước Phần Lan: "Các cậu sao rồi? Trông có vẻ như tệ hơn cả tớ nhỉ. Tớ có cảm giác như cần phải ra ngoài tập luyện rồi".  Cả đội đã vô cùng hạnh phúc khi thấy được tình trạng tốt hơn của Eriksen, HLV Hjulmand cảm xúc: "Cậu ấy vẫn rất lạc quan, một kiểu rất Christian, luôn nghĩ cho người khác hơn là chính mình”.

Rất may mắn là Christian Eriksen đã hồi tỉnh sau khi được cấp cứu.
Rất may mắn là Christian Eriksen đã hồi tỉnh sau khi được cấp cứu.

“Cả đội rất hoang mang sau tai nạn nhưng Christian muốn chúng tôi tiếp tục tham dự giải, nên chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi muốn thi đấu vì Christian”, HLV Hjulmand phát biểu trong buổi họp báo.

Trước đó thì khi chia sẻ trên Guardian, bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen hé lộ khoảnh khắc mà ông cho là "tưởng như đã mất cậu ấy, Eriksen đã có lúc chết”. Bác sĩ Boesen nói thêm: "Khi tôi chạy đến nơi, cậu ấy đang nằm nghiêng, vẫn thở nhưng mạch rất yếu, rồi đột nhiên mọi thứ chuyển biến xấu rất nhanh và tôi tưởng như đã mất cậu ấy, rất may là việc hồi sức khẩn cấp bằng khử rung tim và hô hấp nhân tạo đã mang lại tác dụng".

Bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen.
Bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen.

LĐBĐ Đan Mạch cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng vì nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng mà Eriksen gặp phải. Hiện tại, mọi thông tin cuối cùng vẫn phải đợi kết luận của các bác sĩ nơi tiền vệ 29 tuổi đang điều trị.

Về phần trận đấu, sau 2 giờ đồng hồ tạm hoãn thì UEFA đã quyết định vẫn tiếp tục cho hai đội Đan Mạch và Phần Lan thi đấu tiếp. Kết quả là 1-0 nghiêng về Phần Lan nhưng có lẽ khi ấy, các cầu thủ Đan Mạch cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến chuyện thắng thua nữa.

Các cầu thủ Phần Lan cũng không ăn mừng bàn thắng và cầu nguyện cho Eriksen.
Các cầu thủ Phần Lan cũng không ăn mừng bàn thắng và cầu nguyện cho Eriksen.

Theo chia sẻ của HLV Kasper Hjulmand thì Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra 2 lựa chọn cho đội bóng của ông: 1 là tiếp tục trận đấu ngay hoặc 2 là sẽ ra sân vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật. Cuối cùng, cả đội đã lựa chọn đá luôn cho xong bởi "không thể nào về nhà rồi lại ra sân sau khi chưa biết cuối cùng cậu ấy (Eriksen) đã khỏe hẳn lại hay chưa", theo lời Hjulmand.

Huyền thoải Peter Schmeichel tỏ ra ngao ngán trước quyết định của UEFA.
Huyền thoải Peter Schmeichel tỏ ra ngao ngán trước quyết định của UEFA.

Thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel của Đan Mạch đã vì tỏ ra rất tức giận trước quyết định của UEFA sau trận đấu, ông gay gắt: “Đây thực sự là một quyết định lố bịch của UEFA, một điều khủng khiếp đã xảy ra và họ (UEFA) bắt chúng tôi lựa chọn giữa việc ra sân luôn hoặc đá lại vào 12 giờ trưa hôm sau. Đây là kiểu lựa chọn kỳ quái gì vậy? Chúng tôi đã có 2 tiếng với những ký ức tồi tệ nhất trong bóng đá, làm sao có thể tiếp tục chơi bóng khi chứng kiến điều đó?"

"Đáng lẽ ra UEFA phải cố gắng tìm ra một giải pháp khác và thể hiện dù chỉ một chút sự đồng cảm. Thế nhưng họ đã không làm thế!", Schmeichel bức xúc phát biểu.

EURO 2020: Hà Lan 3 - 2 Ukraine, đôi công hấp dẫn và chiến thắng sát sao cho "Cơn lốc màu da cam" EURO 2020: Anh 1-0 Croatia, chiến thắng đầy lo lắng cho tam sư EURO 2020: Cả thế giới cầu nguyện cho tiền vệ Christian Eriksen
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp