Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp

Hoàng Hồng Đăng lúc: Thứ hai, 10/07/2023 15:47 (GMT +7)
Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về quan điểm về câu tục ngữ "Cái nết đánh chết cái đẹp"

“Cái nết đánh chết cái đẹp”, không sai, nhưng trong thời đại này, nếu bạn không đẹp, ngoại hình không đủ thu hút thì mấy ai muốn tìm hiểu thật sự cái nết của bạn như thế nào?”  - Hoa hậu Ngọc Hân

Tròn 1 thập kỷ đăng quang, Hoa Hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân luôn khiến công chúng phải nhắc nhớ đến mình như một nữ chủ nhân vương miện hoa sen đặc biệt nhất. Không lấy chồng đại gia, không thành ngôi sao showbiz, không dùng vương miện hái ra tiền, Ngọc Hân cứ mải mê trong “nhung lụa”, làm công việc thiết kế váy áo mà cô yêu thích và được đào tạo bài bản chính quy.

Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 2

Kể từ thập niên 2000 trở lại đây, chưa có Hoa Hậu nào lựa chọn con đường chông gai nhọc nhằn như thế cả. Bởi chỉ riêng chiếc vương miện đã đủ sức mạnh đổi đời một cô gái từ Lọ Lem thành bà hoàng, giúp họ có 1 cuộc sống tốt đẹp vạn người mơ. Còn Ngọc Hân, cơ hồ sau dạ tiệc lấp lánh năm xưa, cô đã hồn nhiên cất đôi hài thủy tinh đi để tiếp tục làm một nàng Lọ Lem miệt mài trong căn bếp thời trang của chính mình, chẳng chờ hoàng tử tới đón cũng không mơ mộng về chiếc đũa phép màu.

Một Hoa hậu không dùng nhan sắc để thăng tiến, và lại nổi tiếng có trí tuệ sắc sảo, sẽ nói gì về cái Đẹp?

Nếu vẻ đẹp bên trong không đủ đầy, bạn sẽ khó mà thấy một cô gái tỏa sáng

Khoảng 1 thập niên trở lại đây, các cuộc thi nhan sắc không còn được chào đón ở phương Tây. Trong khi đó tại các nước Đông Á và Mỹ Latinh, thi Hoa Hậu vẫn là trào lưu. Nhìn lại 10 năm ở ngôi Hoa Hậu Việt Nam, Ngọc Hân nghĩ gì về các cuộc thi nhan sắc? 

- Mỗi xã hội có một sự nhìn nhận khác nhau về sân chơi nhan sắc. Cách thức nó được tổ chức, giá trị nó mang lại cho cộng đồng là một trong yếu tố khiến những cuộc thi Hoa hậu có được chào đón ở từng quốc gia hay không. Tại Việt Nam, so với 10 năm trước, thi hoa hậu ngày càng được nâng cao hơn về tiêu chuẩn, chú trọng các hoạt động đóng góp cộng đồng. Rất nhiều cô gái trẻ vừa tài năng, vừa xinh đẹp đã được lựa chọn để đại diện cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Dù chiếc vương miện lúc nào cũng lấp lánh, nhưng cũng có một sự thật là, không phải chủ nhân vương miện nào cũng tài sắc vẹn toàn, phần đa thiếu đi trí tuệ, học thức.

- Tôi lại nghĩ khác. Ngoại trừ những cuộc thi không có tên tuổi uy tín, tôi chưa thấy cô gái đẹp nào đăng quang mà không có trí tuệ. Có trí tuệ thì học thức rồi sẽ có. Học thức không nhất định phải là bảng điểm ở trường mà là những tri thức học hỏi, tu dưỡng, tích lũy được trong hành trình trưởng thành. Kinh nghiệm chấm thi nhan sắc cũng như trải nghiệm thực tế cho tôi thấy, không có cô gái nào khiến bạn thốt lên “Đẹp quá” mà lại thiếu đi cái nết. Bởi vì, nếu vẻ đẹp bên trong không đủ đầy, bạn sẽ khó mà thấy cô ấy tỏa sáng.

Và ngược lại, tôi cũng chưa từng gặp một cô gái nào có trí tuệ mà không có nhan sắc. Phụ nữ càng thông minh càng biết dành một phần trí tuệ cho việc làm đẹp. Bởi thế họ luôn đẹp và ngày càng đẹp lên.

Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 1
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 1

Từng nhiều lần ngồi ghế giám khảo Hoa Hậu, Ngọc Hân thấy sự khác biệt như thế nào giữa các thí sinh thời của minh ngày xưa với các thí sinh ngày nay? 

- Ngoài sở hữu lượng kiến thức tốt, các thí sinh Hoa hậu ngày nay rất chú trọng về việc thay đổi vóc dáng, chăm chỉ tập luyện. Qua mỗi kỳ Hoa Hậu, rất nhiều bạn nhờ tôi tư vấn cách chăm sóc hình thể, chế độ ăn uống... Có thể nói, các thí sinh đều chuẩn bị đầy đủ hành trang từ kiến thức, năng khiếu cho đến việc giữ gìn vóc dáng trước khi đi thi, rất khác với tôi ngày trước.

Với một cô gái đẹp bình thường, giữ gìn nhan sắc luôn là trăn trở. Với một Hoa Hậu, đó hẳn là một áp lực khi phải đối mặt thường xuyên với những nhìn nhận khắt khe từ công chúng? 

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực về danh xưng Hoa Hậu. Mình là chủ nhân của vương miện, vương miện không phải là chủ nhân của mình. Tính cách của tôi giản dị mộc mạc, không phải dạng tiểu thư đài các, và đây cũng là điều tôi muốn mọi người nhìn nhận về mình. Bản thân tôi cũng không tô vẽ hình tượng cô Hoa Hậu sang chảnh, tôi vẫn giữ phong cách sống thường ngày: có thể ăn vỉa hè, mặc quần áo giản dị đi ra chợ lựa vải và làm những công việc thiết kế ở xưởng với thợ, thậm chí tôi vẫn rất sẵn sàng đăng video mặt mộc không make up để chia sẻ những khoảnh khắc làm việc đời thường của mình. 

Không phải tôi xem nhẹ vẻ đẹp ngoại hình, mà tôi luôn tự tin rằng năng lượng của tôi sẽ giúp tôi tỏa sáng mà không nhất định phải phục sức lộng lẫy cầu kỳ.

Nếu bạn không có cái đẹp, ai sẽ tiếp cận để tìm hiểu cái nết của bạn

Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 3
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 3

Giữa thiết kế thời trang, kinh doanh và làm đẹp, Ngọc Hân ưu tiên cái nào?

- Tôi chưa từng nghĩ đến sự ưu tiên. Đó là ba việc mà tôi luôn phải thu xếp quỹ thời gian 24 giờ trong ngày để thực hiện. Công việc thiết kế liên quan trực tiếp tới kinh doanh, còn làm đẹp chính là hít thở. Tuy bận rộn, tôi vẫn không quên giữ da giữ dáng. Tôi uống nhiều nước, uống nước ép trái cây thì càng tốt. Đặc biệt tôi sẽ từ chối các đồ uống có ga hay đồ uống công nghiệp. Tôi thường xuyên sử dụng thực phẩm tươi, hạn chế đồ đông lạnh, bảo quản. Ngoài ra chơi golf vừa là sở thích vừa là cách giữ dáng hiệu quả của tôi.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng nói về bí quyết giữ sắc vóc ở tuổi U50 rằng: Không có gì thành công mà không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, trong đó có làm đẹp. Việc duy trì số đo hoàn hảo với Ngọc Hân có khó khăn không? 

- Cách đây hơn 9 năm tôi rất đau đầu trong việc giảm cân, giữ dáng vì cân nặng của tôi không tăng nhiều mà nó cứ nhích dần theo từng năm. Hồi năm đi thi Hoa hậu tôi tầm 54kg, 55kg, và cứ mỗi năm lại tăng thêm 1 cân, cho đến đầu năm nay đã gần 66kg. Lúc đó tôi rất buồn vì không biết phải làm như thế nào, chỉ cần giảm 3 cân thôi đã vui rồi. 

Vô tình tôi biết đến phương pháp Nhịn ăn gián đoạn (Intermittent Fasting), từ đó tôi nhận ra việc giảm cân không quá khó. Kết quả của phương pháp này đem lại thật sự hiệu quả và tôi đã chia sẻ cho rất nhiều người để họ cùng giảm cân một cách khỏe mạnh như tôi. Đồng thời khi kết hợp với việc tập gym, đánh golf, tôi cảm thấy việc giữ dáng bây giờ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, món ăn vặt mà tôi rất thích là kẹo giấm táo giữ dáng AppleSlim vì nó dễ ăn, lại còn dễ mang theo, nên trước bữa ăn tầm nửa tiếng tôi thường hay dùng để giảm mỡ, duy trì cân nặng lý tưởng.

Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 7
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 7
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 11
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 11
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 4
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 4

Người xưa nói: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nhưng đồng thời lại nói: Cái nết đánh chết cái đẹp. Vậy phụ nữ nên đầu tư cho cái đẹp hay cái nết để được đàn ông yêu?

- Bạn có mê cái đẹp không? Đàn ông quan tâm đến ngoại hình là điều không thể phủ nhận, nhưng công bằng mà nói, chúng ta đều mê cái đẹp. Khi nhìn thấy một chàng trai, một cô gái xinh đẹp lướt qua, chúng ta thường cảm thấy xao xuyến và muốn nhìn lại. “Cái nết đánh chết cái đẹp”, không sai, nhưng trong thời đại này, nếu bạn không đẹp, ngoại hình không đủ thu hút thì mấy ai muốn tìm hiểu thật sự cái nết của bạn như thế nào?

Tôi nghĩ, cái nết chẳng dại gì đánh chết cái đẹp, ngược lại, cái nết rất “kết” cái đẹp. Như tôi vừa nói, phụ nữ thông minh, “có nết” thì luôn yêu cái đẹp, biết làm đẹp và trở nên đẹp. Ngoài trau dồi trí tuệ, tâm hồn, làm đẹp cho diện mạo bề ngoài cũng là một “cái nết” tốt. Nhưng phụ nữ không làm những điều đó để được đàn ông yêu. Họ làm đẹp để thêm tin và thêm yêu bản thân mình.

Nhìn lại 10 năm đăng quang, điều gì khiến Ngọc Hân tự hào nhất về chiếc vương miện sắc đẹp của mình?

- Hiện tại, tuy không phải Hoa Hậu giàu có nhất, không sở hữu nhiều bất động sản hay nhà lầu xe hơi, cũng không là nàng hậu xinh đẹp nhất, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì có một công việc ổn định, được theo đuổi và sống bằng niềm đam mê của bản thân. Người ta nói rằng ngôi vị Hoa Hậu đủ để có một cuộc sống an nhàn, nhưng tôi muốn bản thân tuy có được điều kiện như thế vẫn học hỏi không ngừng, cố gắng mài dũa khả năng của mình. Việc kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng bằng khối lượng kiến thức và những trải nghiệm trong đời sống mà tôi đạt được. Khi đi giao lưu và làm việc, mọi người cũng trân trọng mình hơn, kiểu như “Ồ! Cô ấy là Hoa Hậu nhưng vẫn siêng năng làm việc nhỉ?”. Đó là những điều làm tôi tự hào.

Cảm ơn Ngọc Hân về cuộc trò chuyện này!

Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 10
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 10
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 5
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất 'kết' cái đẹp - Ảnh 6
Hoa hậu Ngọc Hân: Cái nết rất "kết" cái đẹp - Ảnh 6
Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp