Lệ Nguyễn
Lệ NguyễnContributor
6 tháng 5, 2021·#GIẢI TRÍ

Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất

Trong tập 12 Hương vị tình thân, ông Sinh chết lặng khi biết người em kết nghĩa đã qua đời, mẹ nuôi bỏ trốn để lại cho Phương Nam nợ chồng nợ.

Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất

Ông Tuấn vừa qua đời không bao lâu, nhóm xã hội đen đã đã tìm đến tận nhà để siết nợ bà Bích. Sau khi lục tung nhà dằn mặt bà Bích, chúng lấy xe và những tài sản còn lại của ông Tuấn. Vì quá hoảng sợ nên bà Bích đã dẫn theo con gái về quê trốn nợ mà không hề nói một lời với Phương Nam.

Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất - Ảnh 7
Chồng vừa mới qua đời bà Bích đã bị nhóm giang hồ tới tận nhà siết nợ.

Khi vừa nhận được điện thoại của Diệp lén báo tin cho mình, Phương Nam đã hớt hải chạy về nhưng không kịp. Ngay lúc đó có, một người hàng xóm đến khuyên Nam nên lánh đi nếu không muốn bị bọn giang hồ tìm tới vì món nợ của mẹ.

Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất - Ảnh 9
Bà Bích đã dẫn theo con gái về quê trốn nợ.
Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất - Ảnh 2
Từ sau khi ông Tuấn qua đời, Phương Nam suy sụp.
Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất - Ảnh 4
Phương Nam luôn nhớ tới những kỉ niệm vui vẻ bên bố.

Ở một diễn biến khác, ông Sinh dường như linh cảm được điều gì đó chẳng lành nên trong nửa đêm đã gọi điện đến nhà ông Tuấn. Ông như chết lặng khi biết người em kết nghĩa của mình đã qua đời. Ông Sinh nhanh chóng trở về, qua hỏi thăm thông tin từ những người dân xung quanh, ông tìm được đến nơi ông Tuấn an nghỉ. Khoảnh khắc gặp lại nhau lần này đã âm dương cách biệt khiến ông Sinh không khỏi xúc động. Quá nửa đời người bao bọc, giúp đỡ nhau giờ đây khi người em của mình đã nằm xuống, ông Sinh tự hứa sẽ thay ông Tuấn lo lắng cho gia đình ông, thay ông thực hiện những điều trước nay ông Tuấn luôn mong muốn đó là nhìn thấy người anh của mình nhận Phương Nam là con đẻ.

Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất - Ảnh 6
Ông Sinh nghẹn ngào khi biết tin người em kết nghĩa qua đời.

Ông Sinh quay lại nhà ông Tuấn để nghe ngóng tình hình thì bất ngờ nghe được người bán quán nước kể chuyện: “Thật tội nghiệp, người vừa mới mất xong mà nhà cửa vợ con tan tác hết cả. Bà Bích đúng là bán trời không văn tự, dám đi vay nóng của dân xã hội, bọn đó đến đòi không có trả thế là dắt theo con út bỏ trốn. Giờ chỉ còn lại mỗi con Nam thôi. Giờ mà bọn xã hội đen vớ được thì rõ khổ”.

Hương vị tình thân tập 12: Bà Bích bỏ trốn để lại Phương Nam và món nợ chồng chất - Ảnh 1
Qua người bán hàng nước, Ông Sinh biết được tình hình của vợ con ông Tuấn.

Nghe đến đây, ông Sinh không khỏi sốt ruột. Trước đây, vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống êm đềm của Phương Nam mà ông không dám nhìn nhận con gái. Thế nhưng sau khi biết con gái đang phải đối mặt với biến cố lớn như vậy, có lẽ ông Sinh sẽ không thể đứng ngoài mà không quản.

Ông Sinh sẽ lộ diện để bảo vệ con gái? Phương Nam sẽ đối diện với món nợ khổng lồ của mẹ nuôi để lại như thế nào? Cùng đón xem những diễn biên tiếp theo trong tập 13 Hương vị tình thân.

Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.