
Sau một thời gian tất bật chuẩn bị chu đáo, có lẽ buổi mừng thọ bà nội Hoàng Long sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như bà không tái phát bệnh lú lẫn. Trong khi mọi người đang vui vẻ thì bà Dần bất ngờ từ đâu lao ra đẩy con dâu xuống hồ rồi liên tục kêu đồ hồ ly tinh, ngay đến con trai mình cũng không nhận ra. Tất cả đều hốt hoảng chạy tới ngăn bà Dần lại, chỉ tới khi nhìn thấy Phương Nam bà mới bình tĩnh hơn chút ít. Bà Dần chạy tới ôm cô và gọi cô là Quyên như những lần trước.
Phương Nam cũng vì chuyện này mà phải ở lại nhà Hoàng Long cho tới khi bà qua cơn lú lẫn. Trong cơn mê man, bà Dần luôn yêu thương và dành những điều tốt nhất cho người bà vẫn luôn coi là con gái mình. Chính điều này đã khiến Phương Nam cảm động tới rơi lệ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô cảm nhận được tình mẫu tử - điều mà hơn hai mươi năm nay cô chưa từng có được.
Ở một diễn biến khác, bà Sa khi trực tiếp chứng kiến những gì xảy ra ở nhà Hoàng Long thì càng thêm lo lắng. Bà cảnh báo con gái mình và ám chỉ nếu muốn vào được gia đình giàu có phải dẹp bỏ được vật cản đường là mối quan hệ tốt đẹp giữa bà Dần và Phương Nam.
Vì để đảm bảo an toàn cho Phương Nam, ông Sinh đã phải quay lại con đường giang hồ - điều mà đã cướp mất hai mươi năm tuổi trẻ của ông. Ông chấp nhận đầu quân về nhóm của Chiến “chó” với lời cảnh báo: “Cậu phải tránh xa vợ con thằng Tuấn ra. Hãy để cho họ yên. Bất cứ ai bén mảng đến gần họ thì đừng có trách tôi”.
Mẹ con bà Sa sẽ còn làm những gì để đạt đươc mục đích bước vào gia đình giàu có? Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trong tập 25 Hương vị tình thân.
Bình luận