Bán kết AFF Cup 2021 Singapore - Indonesia: 8 đấu 11, Singapore thành kẻ thất bại vĩ đại

Bảo Nam Đăng lúc: Chủ nhật, 26/12/2021 12:30 (GMT +7)
Singapore và Indonesia đã chơi một trận bán kết điên rồ, không tưởng, như một bộ phim. Singapore bị đuổi 3 người, và thua ở hiệp phụ.
Hashtag #AFF Cup 2021 #NEWS

HLV Shin Tae Yong của Indonesia sau trận đấu đã nói rằng đội bóng của ông rớt thẳng xuống địa ngục rồi lại vút bay lên thiên đường. Ikhsan Fandi thì ngẩng cao đầu rời giải khi khi đã tận hiến đến những giọt mồ hôi và chút sức lực cuối cùng. Indonesia và Singapore đã tạo ra một trận đấu không tưởng, một trận cầu "điên rồ", mọi diễn biến như một bộ phim hành động. Tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc khi chỉ còn có 8 người trên sân của Singapore thực sự đáng nể phục. 

Hòa 1-1 sau lượt đi, hai đội đều chơi hết mình, lao vào từng pha tranh chấp bóng sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Indonesia là đội có bàn mở tỉ số trước sau khi Walian đệm bóng cận thành sau đường chuyền vào của Witan. Có bàn thắng dẫn trước, Indonesia chủ động phòng ngự chắc chắn khiên Singapore rất ít có cơ hội tiếp cận khung thành.

Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Singapore được hưởng quả phạt góc. Baharudin sau va pha chạm rất bình thường đã phản ứng lại trọng tài và phải nhận thẻ đỏ. Bị đuổi người, bất ngờ Singapore lại ghi được bàn sau khi Song Ui-Young nhanh chân sút bóng trước cầu môn lộn xộn của Indonesia. 

Indonesia và Singapore tạo ra một trận cầu điên rồ, không tưởng ở AFF Cup
Indonesia và Singapore tạo ra một trận cầu điên rồ, không tưởng ở AFF Cup

Khi cầu thủ 2 bên đi vào đường hầm để giải lao, lộn xộn lại xảy ra. Hai HLV đã khoác vai nhau đi vào đường hầm, một hình ảnh rất đẹp.

Không ai tưởng tượng nổi những diễn biến tiếp theo. Phút 67, trọng tài rút chiếc thẻ đỏ thứ 2 truất quyền thi đấu trung vệ Irfan Fandi sau pha phạm lỗi để ngăn cản đà băng xuống của Irfan Raya bên phía Indonesia.

Ông trọng tài cũng là nhận vật chính của bộ phim này, với những pha xuống tay phạt thẻ rất dứt khoát và bản lĩnh dù trận đấu đang được thi đấu ở Singapore.

Ông anh trai Irfan bị đuổi thì tiền đạo Ikhsan được tung vào sân. Rất lạ kỳ, bị đuổi 2 người, chỉ còn 9 người trên sân thì HLV Tatsuma Yoshida lại tung tiền đạo vào. Kỳ lạ hơn, Singapore không hề tử thủ, vẫn cứ lên bóng mỗi khi cướp được lại bóng. Các cầu thủ hai bên chơi bóng như thể đây là trận đấu cuối cùng của cuộc đời họ. 

Cứ bị thẻ đỏ thì Singapore lại có bàn thắng. Phút 74, Suleiman có cú đá phạt hàng rào siêu phẩm, bóng đi xoáy cuộn găm thẳng vào góc chữ A khung thành thủ môn Nadeo Argawinata. 2-1 cho Singapore. 

Phút 87, từ đường chuyền bên cánh phải của Asnawi, Arhan giật bóng lại cho Witan băng lên dứt điểm. Thủ thành Hassan bay người đẩy bóng ra nhưng Pratama Arhan đã có mặt đệm bóng cận thành đưa bóng vào lưới trong khi 2 hậu vệ Singapore bay người hết sức cản phá, tỉ số được cân bằng 2-2 cho Indonesia.

Kịch tích còn chưa hết, những phút bù giờ hiệp 2, Singapore được hưởng quả phạt 11m. Khán giả Việt Nam đều đã quá quen mặt với Nadeo Argawinata, anh chàng thủ môn có gương mặt trắng trẻo thư sinh của Indonesia. Lần thành, Nadeo thành người hùng khi cản phá được cú sút của Faris Ramli. 

Faris Ramli có lẽ sẽ còn bị ám ảnh đến hết cả cuộc đời với pha đá hỏng này. Trong thế chỉ còn 9 người, Singapore đã có cơ hội để đặt được chân vào chung kết. 

Indonesia vào chung kết AFF Cup 2021
Indonesia vào chung kết AFF Cup 2021

Trận đấu sang đến hiệp phụ, và ngay phút đầu hiệp phụ,  Irfan Raya đã có bàn thắng cho Indonesia sau pha phá bóng hụt của hậu vệ Singapore. Những giây phút này, đến lượt thủ thành 37 tuổi Hassan Sunny trở thành người hùng. Anh có đến cả chục pha cản phá bóng xuất sắc khi đội nhà trong thế thiếu người, bị dồn ép. Maulana ghi thêm được 1 bàn nữa cho Indonesia.

Kịch tính nghẹt thở, rồi đến lượt Hassan bị đuổi khỏi sân. Singapore chỉ còn có 8 người trên sân. Ikhsan Fandi mặc áo thủ môn, và có được 1 pha bắt bóng thành công sau pha sút bóng của Indonesia. Từ thời điểm vào sân ở hiệp 2, Ikhsan lao mình vào từng pha tranh bóng, lao về kèm trung vệ cao hơn 1,9m Baggott của Indonesia. Hình ảnh Ikhsan gục xuống sân, rơi nước mắt là hình ảnh khép lại trận đấu. 

Indonesia thắng 4-2 ở bán kết lượt về, vào chung kết với tỉ số thắng 5-3 sau 2 lượt đấu, thành quả xứng đáng cho các học trò ông Shin Tae Yong. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, AFF Cup 2021 là AFF Cup hay nhất từ trước đến nay, vô cùng cảm xúc. 

19h30 ngày 26/12 sẽ là trận bán kết lượt về giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam. 

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp