Italia của những gã đàn ông thích ôm nhau và thích nở nụ cười

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ sáu, 09/07/2021 18:21 (GMT +7)
Không có một con số thống kê chính thức, nhưng đội bóng của những gã đàn ông râu ria mang tên Italia là đội thích ôm nhau và ôm nhau nhiều nhất ở EURO lần này.

Trong bóng đá, người ta lập nên cả những viện nghiên cứu khoa học thể thao, viết ra những phần mềm thống kê, để từ đó có những con số đếm tỉ lệ kiểm soát bóng, số lần tấn công, số lần sút bóng, số bàn thắng, số lần chạm bóng, tắc bóng thành công, qua người thành công...

Những con số ấy lượng hóa về chuyên môn của một đội bóng hoặc một cá nhân, những con số thống kê đó nói lên rằng đội bóng đó có hay hay không, cầu thủ đó đá tốt hay dở. 

Những cái ôm, và những nụ cười, thì chẳng ai thống kê cả, chẳng có con số nào chính thức cả, chẳng ai làm cái việc là đi thống kê xem Ronaldo đã cười bao nhiêu lần ở cái EURO này, người ta chỉ biết CR7 ghi 5 bàn và kiến tạo 1 quả. 

Không thống kê, nhưng bạn và tôi, chúng ta đều có thể cảm nhận rằng, Italia là đội bóng thích cười, và thích ôm nhau nhất ở EURO lần này. 

Số lần người Italia ôm nhau và cười nhiều như số lần Tây Ban Nha chuyền bóng. Hình ảnh những cầu thủ Italia ôm nhau, hình ảnh họ cười, qua mỗi trận đấu, tràn ngập và được chuyền đi khắp thế giới. 

Ghi được bàn thắng ôm nhau
Ghi được bàn thắng ôm nhau
Cản phá được bàn thua ôm nhau
Cản phá được bàn thua ôm nhau
Mệt quá cũng ôm nhau
Mệt quá cũng ôm nhau

Họ bắt đầu ôm nhau, tựa sát vai nhau từ lúc hát Quốc ca đầu trận. 

Người Ý của ngày xưa vốn là những kẻ phòng ngự giỏi nhất thế giới. Toàn những ông tóc dài mắt xanh làm mê hoặc phụ nữ, rồi vào trận thì mặt lạnh như tiền, xoạc bóng 10 lần thì trúng bóng 9 lần, lần còn lại xoạc vào cổ chân đối thủ. 

Và người Ý đá bóng ngày nay thì khác với người Ý xưa, và khác tất cả các đội còn lại, là mỗi lần cản phá thành công 1 pha bóng, thì lại ôm lấy nhau để ăn mừng, hôn lên trán nhau. 

Có nhất thiết phải vậy không nhỉ? Các đội khác thường chỉ đập tay một cái, “ok đấy, tập trung hơn, đá đi”, còn Italia thì ăn mừng như thể ghi bàn sau một pha cản phá. 

Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại của Spinazzola tại EURO trước khi chấn thương là gì? Là pha lao về cản không cho Lukaku ghi bàn. Vừa đứng dậy, Chiellini đã chạy đến ôm hôn. 

Lúc thắng nở nụ cười
Lúc thắng nở nụ cười
Lúc căng thẳng tột độ cũng vẫn cười. Hết ôm đồng đội lại ôm luôn cả đối thủ.
Lúc căng thẳng tột độ cũng vẫn cười. Hết ôm đồng đội lại ôm luôn cả đối thủ.

Khi Spinazzola rời đi, tuyển Italia lại thực hiện một màn ôm nhau dài dằng dặc. 

Trận đấu với Bỉ đang căng thẳng, Kevin De Bruyner quay sang cười tươi với Chiellini sau một pha hãm thành hỏng, khuôn mặt của tiền vệ đội tuyển Bỉ luôn ngố ngố kiểu trẻ thơ. Đáp lại, Chiellini cũng cười tươi. 

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia cũng đang nghẹt thở, trong lúc đợi thay người, Chiesa vẫn quay sang cười với HLV Enrique. HLV trưởng Luis Enrique vốn “mặt nhăn như táo Tàu” bỗng cũng nở một nụ cười tươi hết cỡ. 

Đội trưởng 37 tuổi đầu đã hói của Italia là người thích cười, thích ôm nhất của EURO. Tung đồng xu để chọn bên đá 11m, Chiellini hết ôm chặt, lại cười, lại véo vào má Alba. Rồi thì chưa đủ, tung đồng xu xong, lại cười, lại ôm tiếp. Có cảm tưởng nếu bây giờ lại bị Suarez cắn, chắc anh vẫn ôm tiền đạo của Uruguay mà cười.

Nhiều người đánh giá đây là chiêu trò tâm lý, là hành vi tiểu xảo, thậm chí còn bảo Chiellini rất lưu manh ở những hành vi ấy. Có thể đúng là có chiêu trò tâm lý, nhưng đó không phải hành vi “kích đểu bẩn” như Materazzi từng làm với Zidane ở trận chung kết World Cup 2006 giữa Italia và Pháp. Miệng của Materazzi ở năm 2006 tuôn ra những câu chửi, câu xúc phạm, còn trên môi những hậu vệ Italia bây giờ luôn là những nụ cười. 

Sau Italia, thì Anh – đội còn lại lọt vào chung kết, cũng thích cười và thích ôm nhau. Kane, Sterling, Shaw, Maguire, Mount, Phil Foden, Pickford... tất cả đều thích vật nhau, đè lên nhau, ôm ấp nhau mỗi khi ăn mừng bàn thắng. 

Anh cũng là đội thích ôm nhau, Kane luôn dang rộng vòng tay với các đàn em của mình
Anh cũng là đội thích ôm nhau, Kane luôn dang rộng vòng tay với các đàn em của mình
Anh và Italia đều chung phong cách ăn mừng rất trẻ thơ: cả dàn cầu thủ ôm nhau, vật ngửa nhau ra sân
Anh và Italia đều chung phong cách ăn mừng rất trẻ thơ: cả dàn cầu thủ ôm nhau, vật ngửa nhau ra sân

Sân bóng, là nơi những gã đàn ông trưởng thành, thích nở nụ cười, thích rơi nước mắt, thích ăn mừng như những đứa trẻ được quà. 

Nụ cười là biểu hiện của niềm vui, cái ôm là biểu hiện của đoàn kết, của yêu thương. Phải chăng do hay cười, hay ôm nhau, nên đội bóng Thiên thanh đã chiến thắng?

Trên những khán đài rực rỡ của EURO, các CĐV cũng cười nhiều hơn, ôm nhau nhiều hơn, và có cả những nụ hôn. 

CĐV Italia ôm hôn nhau khi đội nhà chiến thắng
CĐV Italia ôm hôn nhau khi đội nhà chiến thắng
CĐV Anh cũng tặng nhau nụ hôn ngọt ngào để ăn mừng vào chung kết. Ngoài hôn, thậm chí người Anh còn kêu gọi nhau...hơn thế nữa, bởi không thể ngăn cản cảm xúc trào dâng trước chiến thắng lịch sử.
CĐV Anh cũng tặng nhau nụ hôn ngọt ngào để ăn mừng vào chung kết. Ngoài hôn, thậm chí người Anh còn kêu gọi nhau...hơn thế nữa, bởi không thể ngăn cản cảm xúc trào dâng trước chiến thắng lịch sử.

Thế giới của những năm tháng dịch bệnh, Covid-19 ngăn cách con người, những cái ôm, những nụ cười ít đi hơn, và nhờ EURO thì những hình ảnh ấy trở lại. 

Trận chung kết trên sân Wembley đang ở phía trước, và cho dù kết quả có ra sao, Anh hay Italia sẽ là người chiến thắng cuối cùng, thì những cái ôm thật chặt, những nụ cười lại lan tỏa khắp thế giới này. 

Hình ảnh đầy cảm xúc khi Anh lần đầu lọt vào chung kết EURO còn cổ tích Đan Mạch dừng lại Bán kết EURO 2020 Anh - Đan Mạch: Thời của Anh đang tới, Đan Mạch liệu có cản kịp? Cầu thủ Euro với BST đồng hồ bạc tỷ: Kylian Mbappé chưa là gì so với "anh Bảy" Ronaldo
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp