Kết quả EURO 2020: Anh 4-0 Ukraine, "Tam sư" gầm vang dội

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 05/07/2021 07:44 (GMT +7)
Vòng bảng thi đấu khá nhạt nhẽo nhưng càng tiến sâu, đội tuyển Anh lại càng cho thấy, họ xứng đáng là ứng cử viên cho chức vô địch EURO năm nay.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Trong trận gặp Ukaraine, đội tuyển Anh đã trở lại với sơ đồ 4-2-3-1. Thay đổi lớn nhất trên hàng công là ngôi sao vừa gia nhập MU - Jadon Sancho đã được trao cơ hội ở đội hình xuất phát lần đầu tiên. Ngôi sao chạy cánh này được xếp trên hàng tấn công cùng Sterling, Mount và Harry Kane.

Trước đội hình nhiều ngôi sao của Anh, Ukraine chủ động thắt chặt tuyến giữa, đồng thời kéo thấp đội hình chơi phòng ngự để chờ cơ hội. Nhưng kế hoạch của họ sớm bị phá sản chỉ sau 4 phút thi đấu, hàng thủ của Ukraine đã bị khoan thủng bởi cú chọc khe của Raheem Sterling. Sau khi phá bẫy việt vị, Harry Kane đã băng xuống dễ dàng đánh bại thủ thành Bushchan trong thế đối mặt.

Harry Kane tiếp tục ghi bàn.
Harry Kane tiếp tục ghi bàn.

Bàn mở tỉ số từ rất sớm đã tạo ra lợi thế cực lớn để đội tuyển Anh chơi phản công. Ngược lại, toan tính chiến thuật của HLV Shevchenko đã sớm phải từ bỏ. Thế trận sau đó không mấy thuận lợi cho Ukraine. Họ chủ động đẩy cao đội hình khi có bóng nhưng không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 1.

Ngược lại, trong thế trận đầy hớ hênh của Ukraine, đội tuyển Anh đã tạo ra nhiều tình huống xuyên phá vào 2 cánh. Nếu may mắn hơn, Harry Kane, Raheem Sterling hay Declan Rice đã có thể ghi bàn nhân đôi cách biệt cho "Tam sư" ngay trong hiệp đấu thứ nhất.

Ngoài bàn mở tỉ số, Anh đã có 45 phút đầu tiên khá thành công là tiếp tục bảo vệ mành lưới. Lợi thế đó giúp họ bước vào hiệp 2 với sự thoải mái về tâm lý. Và đây cũng là hiệp đấu mà thầy trò Gareth Southgate "kết liễu" Ukraine.

HLV Shevchenko từng thừa nhận Anh rất mạnh ở các tình huống cố định và bóng bổng nhưng giữa nói và làm là 2 chuyện khác biệt! Chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, từ cú đá phạt của Luke Shaw bên cánh trái, trung vệ Harry Maguire đã bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Anh.

Hiệp 2 là thảm họa với hàng thủ Ukaraine.
Hiệp 2 là thảm họa với hàng thủ Ukaraine.

Chưa kịp trấn tĩnh với bàn thua thứ 2, Ukraine đã phải nhận bàn thua thứ 3 chỉ sau đó 4 phút. Kịch bản có khác nhưng cách thức thì tương đồng! Sau pha chồng biên, Luke Shaw tiếp tục ghi dấu ấn với cú treo bóng cực kì chính xác để Harry Kane đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 3-0.

Hai bàn thua chóng vánh theo cùng 1 cách thức chẳng khác nào dấu chấm hết cho hy vọng lật ngược thế cờ của Ukraine. Họ vùng lên tấn công trong vô vọng bởi ngoài lối chơi thiếu ý tưởng, các cầu thủ Ukraine còn xuống tinh thần trông thấy.

Sau khi bị dẫn 3-0, các cầu thủ Ukaraine xuống tinh thần trông thấy.
Sau khi bị dẫn 3-0, các cầu thủ Ukaraine xuống tinh thần trông thấy.

Khoảng cách 3 bàn tạo ra sự an toàn quá lớn cho đội tuyển Anh. HLV Southgate có lý khi rút một số trụ cột khỏi sân. Trong thế trận an bài, sự thay đổi người của đội tuyển Anh cũng biết cách phát huy sự hiệu quả. Đó là bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 của Jordan Henderson. Tiền vệ của Liverpool đã dễ dàng đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của Mason Mount.

Phần còn lại của trận đấu có lẽ không cần phải nói thêm. Ukraine gần như không thể tổ chức lối chơi chứ chưa nói tới chuyện gây sức ép. Họ bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0-4.

Ukraine không phải là đối thủ của Tam sư.
Ukraine không phải là đối thủ của Tam sư.

Với chiến thắng này, đội tuyển Anh đã đoạt vé vào bán kết một cách rất thuyết phục. Ở vòng 4 đội, thầy trò Southgate sẽ gặp Đan Mạch trên sân nhà Wembley, đội bóng đã vượt qua CH Séc với tỉ số 2-1. 

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp