Khen thưởng "nóng" cho nam shipper cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12

Hải Linh Đăng lúc: Thứ hai, 01/03/2021 12:09 (GMT +7)
Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội quyết định khen thưởng nóng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh - nam shipper đã kịp thời cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư.

Chiều 1/3, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội sẽ tổ chức buổi lễ biểu dương khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh - "người hùng" cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư thoát chết thần kỳ. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thư khen và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra quyết định tặng Bằng khen kèm tiền thưởng trước nghĩa cử của anh Mạnh, khi đã cứu sống cháu bé thoát chết trong gang tấc.

Khen thưởng 'nóng' cho nam shipper cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12.
Khen thưởng "nóng" cho nam shipper cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, hành động xả thân cứu bé gái N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) của anh Mạnh rất đáng trân trọng.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé nhập viện lúc 17h30 chiều 28/2 tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến nay, cháu tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc, không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định.

Cháu bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng
Cháu bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng

Kết quả chụp X-Quang xác định cháu có trật khớp háng bên phải, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Trong buổi sáng ngày 1/3, sau khi có kết quả chụp MSCT, các bác sĩ sẽ tiếp tục hội chẩn liên chuyên khoa.

Trước đó, vào 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi) ở tầng 12A, tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công rồi rơi xuống. Ngay sau khi nghe tiếng hô hoán, anh Mạnh khi đó trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc, kịp thời dang tay đỡ được cháu bé.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Rất may, cháu bé chỉ bị thương, về phần anh Mạnh, bản thân anh bị bong gân ở tay trong quá trình đỡ cháu bé rơi xuống.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Mạnh nhận được rất nhiều cuộc gọi cảm kích từ người dân. Thậm chí có người còn xin số tài khoản của anh để chuyển tiền cảm ơn nhưng anh Mạnh đã từ chối.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh sinh năm 1991, làm nghề lái xe tải chở hàng, quê ở Đông Anh, Hà Nội. Anh hiện đã có gia đình và hai con nhỏ, cháu thứ hai cũng sinh năm 2018, bằng tuổi cháu bé bị rơi từ tầng 12 chung cư mà anh cứu.

 

Điều tiếc nuối của anh shipper cứu sống bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 Anh shipper cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội nói về cách sống Hà Nội: Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư được một nam shipper cứu sống kỳ diệu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp