Kiên trì gửi thư cho người bố đã mất, hai bé gái nhận cái kết ngọt ngào

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 22:57 (GMT +7)
Bố mất sau tai nạn, hai cô bé Ava-Rose 6 tuổi và Aurora-Grace 4 tuổi đã kiên trì viết thư gửi bố suốt 2 năm trời và cuối cùng đã nhận lại một cái kết ngọt ngào.

Câu chuyện về hai cô con gái nhỏ người Anh kiên trì viết thư cho người bố đã mất suốt 2 năm trời khiến cư dân mạng đồng cảm sâu sắc.

Hai năm trước, Anh Matt Krekelaar, 34 tuổi, đã qua đời sau vụ tai nạn xe ở Bristol, Anh, để lại người vợ và hai đứa con gái nhỏ là Ava-Rose 6 tuổi và Aurora-Grace 4 tuổi.

Anh Matt Krekelaar, 34 tuổi, đã qua đời sau vụ tai nạn xe ở Bristol, Anh, để lại người vợ và hai đứa con gái nhỏ là Ava-Rose 6 tuổi và Aurora-Grace 4 tuổi.
Anh Matt Krekelaar, 34 tuổi, đã qua đời sau vụ tai nạn xe ở Bristol, Anh, để lại người vợ và hai đứa con gái nhỏ là Ava-Rose 6 tuổi và Aurora-Grace 4 tuổi.

Trước đó, gia đình 4 người đã từng rất hạnh phúc trước khi vụ tai nạn cướp mất anh đi. Vì quá thương nhớ người chồng quá cố, chị Stacey đã khuyến khích các con viết thư cho anh như là niềm an ủi mỗi ngày.

Thế là mỗi năm vào dịp lễ tết, Giáng sinh hay sinh nhật, cả Ava-Rose và  Aurora-Grace đều duy trì thói quen viết một lá thư gửi cho người bố thân yêu trên thiên đường. 

Chị Stacey chia sẻ: "Tôi thường nói các con rằng bố đã đến thiên đường, một nơi rất xa và nói rằng nếu nhớ bố thì các con có thể viết thư cho bố, bố sẽ rất vui vì điều đó, và tôi luôn cảm thấy Matt như đang ở bên cạnh mẹ con tôi vậy."

Trung tâm Thư tín Hoàng gia Bristol bất ngờ gửi lại cho họ một tấm thiệp thủ công được trang trí tinh xảo, chăm chút.
Trung tâm Thư tín Hoàng gia Bristol bất ngờ gửi lại cho họ một tấm thiệp thủ công được trang trí tinh xảo, chăm chút.

Và cứ thế, hai bé nhỏ đều đặn viết thư cho người bố đã mất, kể về những chuyện vụn vặt như hôm nay làm gì, ở trường có bạn mới, hay vừa thay răng... Tất cả đều hiện lên trên những nét chữ xiêu vẹo chứa đầy sự nhớ nhung.

Chuyện viết thư diễn ra đều đặn suốt 2 năm, cho đến một ngày, khi Trung tâm Thư tín Hoàng gia Bristol bất ngờ gửi lại cho họ một tấm thiệp thủ công được trang trí tinh xảo, chăm chút, đặc biệt ở chỗ tiêu đề người gửi ghi là Matt - tên của bố hai đứa trẻ. Ngoài ra còn có một bức thư khác từ ông già Noel với lời chúc Giáng sinh ý nghĩa dành cho hai cô bé.

Tấm thiệp gửi cho Aurora-Grace.
Tấm thiệp gửi cho Aurora-Grace.

Cụ thể, tấm thiệp được gửi cho hai đứa bé nhỏ với cùng nội dung: "Cảm ơn con yêu rất nhiều vì những tấm thiệp Giáng sinh. Gửi đến cả nhà những nụ hôn của bố, bố yêu các con thật nhiều".

Tấm thiệp được gửi cho Ava Rose.
Tấm thiệp được gửi cho Ava Rose.

Còn tấm thiệp từ ông già Noel thì viết: "Những người bạn tốt của ông ở Trung tâm Thư tín Bristol đã kể với ông về tấm thiệp đáng yêu mà các cháu gửi cho người bố trên thiên đường. Ông biết các cháu là những cô bé ngoan và hiểu chuyện nên ông đã viết lá thư này để chúc các cháu có một lễ Giáng sinh vui vẻ và đừng quên treo những chiếc tất lên nhé. Gửi vàn yêu thương từ Ông già Noel và các chú tuần lộc".

Tấm thiệp từ ông già Noel.
Tấm thiệp từ ông già Noel.

Nhận được chiếc tấm thiệp, người vợ hết sức bất ngờ và hạnh phúc ngập tràn trước lòng tốt của mọi người.

"Tôi vô cùng hạnh phúc trước những tấm thiệp này. Quá xúc động nên tôi chưa kịp gửi thiệp cho các con. Tôi sẽ đặt những bức ảnh của Matt vào chiếc hộp lưu niệm của chúng Điều này đã làm cho Giáng sinh năm nay của chúng tôi thật đặc biệt, tôi vô cùng cảm ơn vì điều đó", Stacy chia sẻ.

Còn hai cô bé ngoan thì thực sự tin rằng, người bố tuyệt vời của mình đang rất hạnh phúc trên thiên đàng.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp