Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/6: Ronaldo sẽ cho người Đức nếm cay đắng tại EURO 2020

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ bảy, 19/06/2021 07:32 (GMT +7)
Nếu để thua Bồ Đào Nha, EURO 2020 coi như sẽ sớm kết thúc với người Đức. Ronaldo và đồng đội đủ sức làm điều này, trong thời điểm này.
Hashtag #EURO 2020 #NEWS

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/6:

20h00 ngày 19/06, Hungary vs Pháp (bảng F, trực tiếp VTV6)

23h00 ngày 19/06, Bồ Đào Nha vs Đức (bảng F, trực tiếp VTV6)

02h00 ngày 20/06, Tây Ban Nha vs Ba Lan (E, trực tiếp VTV3)

Đỉnh cao nhất trong 15 năm gắn bó của Joachim Low với ĐT Đức là chức vô địch thế giới năm 2014 trên đất Brazil. Khi đó, Đức là một đội bóng gắn kết, với những cầu thủ đỉnh cao phong độ, chơi một thứ bóng đá khoa học, hợp lý và đầy kỉ luật. Đức vượt trội so với tất cả,  và trên con đường đến ngôi vô địch, đã đánh bại chính Pháp với tỉ số 1-0, vùi dập Brazil với tỉ số không tưởng 7-1. Sau trận đấu đó, người Đức thậm chí còn phải nói lời xin lỗi nước chủ nhà khi thắng với tỉ số rất...mất lịch sự. 

ĐT Đức hùng mạnh của Joachim Low là quá khứ của 7 năm trước. Giờ đây, Đức là một đội bóng không khát vọng, và nhạt nhẽo
ĐT Đức hùng mạnh của Joachim Low là quá khứ của 7 năm trước. Giờ đây, Đức là một đội bóng không khát vọng, và nhạt nhẽo

Còn đội bóng của Low đang chơi ở EURO 2020 là đội bóng gì đây? Dù chỉ thua Pháp với tỉ số tối thiểu 0-1, nhưng Đức hiện lên với một gương mặt vô hồn, không khát vọng, không cá tính, chỉ có sự nhạt nhòa vô vị. 

Khát vọng, đó chính là yếu tố khác biệt lúc này, ở Pháp, Bồ Đào Nha và Đức, 3 ông lớn trên lý thuyết ở bảng tử thần. 

Hãy nhìn cách mà một nghệ sĩ sân cỏ chuyên đá tiền đạo lùi là Antoine Griezmann với một cú xoạc bóng sát đường biên ở cuối trận. Antoine đã đá ở đâu khi đó? Anh chơi như một hậu vệ biên phải. 

Mbappe luôn sẵn sàng tăng tốc, Benzema đầy khao khát khi được cho cơ hội trở lại ĐT Pháp, Kante vẫn cần mẫn thu hồi bóng. Pogba với những bước chân có phần "khệnh khạng", thư thái, nhưng lúc nào cũng có thể tung ra những đường chuyền chết người. Người Đức có nhiều bóng hơn dựa trên thống kê, nhưng cuộc chơi nằm trong tay người Pháp. 

Tỉ số là 1-0, nhưng có tới 3 lần Manuel Neuer phải vào lưới nhặt bóng. Hai bàn thắng không được công nhận do việt vị, nhưng ai cũng thấy rõ Mbappe, Pogba và Benzema, khi thích là có thể biểu diễn, và vùi dập người Đức. 

Khát vọng, cái mà người Đức đang không có, thì Bồ Đào Nha - Bồ Đào Nha của Ronaldo lại có thừa. Ronaldo của khát vọng, của bùng cháy, của những kỉ lục. 

Ronaldo sẽ chưa dừng lại, và đêm nay là lúc CR7 cho người Đức nếm cay đắng tại EURO 2020 ??!
Ronaldo sẽ chưa dừng lại, và đêm nay là lúc CR7 cho người Đức nếm cay đắng tại EURO 2020 ??!

Bồ Đào Nha ở giải đấu lần này, đã chuẩn bị quá sớm cho việc Ronaldo sẽ về hưu. "Brazil của châu Âu" không hề phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất, thậm chí Bruno Fernandes và những người khác đã cùng chung tay "ủn" cho CR7 lập kỉ lục. 

Nếu như ĐT Đức vẫn trình diễn một bộ mặt như ở trận ra quân, chỉ chỉ với một cú sút thành bàn, Ronaldo sẽ cho người Đức nếm cay đắng, chấm dứt luôn triều đại Joachim Low. Pháp thắng trận thứ 2 và có vé. Pháp và Bồ Đào Nha sẽ dắt tay nhau đi tiếp, nếu không có một phép màu nào đó bỗng nhiên xảy ra có thể làm thay đổi chiếc xe tăng đã rệu rã, đứt xích của Low. 

 

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á: Chờ tới tháng 9 Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/6: Tuyển Anh sẽ có tấm vé đi tiếp? Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/6: Những chú lính chì Đan Mạch sẽ chiến đấu, vì Eriksen
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp