Chị ve chai nhặt được 14 chỉ vàng hồi môn của nhà nghèo, cả 2 ôm nhau khóc

Én Đăng lúc: Thứ bảy, 21/11/2020 10:44 (GMT +7)
Nhặt được 1,4 cây vàng trong lúc lượm ve chai, chị Nguyễn Thị Khải tìm người mất vàng trả lại. Đôi bên ôm chầm nhau khóc lúc trả vàng.

Chiều ngày 19/11, chị Trương Thị Thuận (38 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) chưa hết xúc động khi được nhận lại số tài sản tích cóp cả đời từ một người nhặt ve chai tốt bụng.

Chị Thuận cho biết, ngày 15/11, chồng chị dọn nhà và lấy túi nilon chứa 1,4 cây vàng mà chị giấu trong tủ mang bỏ vào thùng rác. “Số vàng gồm 10 chiếc nhẫn, 2 sợi dây chuyền là của hồi môn mà ông bà, cha mẹ cho lúc vợ chồng tôi mới cưới nhau. Tôi gói ghém cẩn thận trong bịch nilon, cất trong đáy tủ và chồng không hay biết”, chị Thuận kể lại.

Sáng 16/11, chị Thuận đem túi rác mang ra để trước nhà cho công nhận vệ sinh dọn dẹp. Lúc quay trở vào mở tủ và thấy không còn bọc ni lông đựng vàng nên hốt hoảng chạy ra trước nhà để kiểm tra thì không còn thấy túi rác nữa.

Từ trái qua, chị Thuận, chị Khải và chị Lệ.
Từ trái qua, chị Thuận, chị Khải và chị Lệ.

Dò hỏi hàng xóm xung quanh nhà, chị Thuận biết có một người phụ nữ nhặt ve chai mặc áo màu xanh vừa đi qua nhặt túi rác. Chị Thuận vội vàng lấy xe máy chạy khắp các hẻm quanh vùng và ra các vựa ve chai xung quanh để tìm nhưng đều không có kết quả.

Chị Thuận triết xuất hình ảnh từ camera của hàng xóm và nhờ chị Trương Thị Lệ (tổ trưởng tổ 19, ấp 4, xã Đông Thạnh) xem có nhận ra ai là người trong đoạn camera đó hay không. Chị Lệ xem xong thì nhận ra người nhặt ve chai là chị Khải. 

Vừa tìm đến nhà chị Khải, chị Thuận đã nhận được câu hỏi của chị Khải: "Em mất vàng à?". Chị Khải cho biết đây là lần đầu tiên trong đời chị nhìn thấy số vàng lớn như vậy. 

Hằng ngày, chị Khải đạp xe đạp đi nhặt và mua ve chai để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Hằng ngày, chị Khải đạp xe đạp đi nhặt và mua ve chai để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tối đó, mang ve chai đi bán, chị Khải nghe chủ vựa nói về việc một người phụ nữ đi tìm bọc ni lông có chứa hơn một cây vàng. Ngay hôm sau, chị Khải ra chỗ để ve chai kiểm tra thì thấy có bịch ni lông màu đen chứa 10 nhẫn vàng, 2 sợi dây chuyền cùng một số giấy tờ mua, bán vàng bên trong. Chị liền mang về nhà con dâu cất cẩn thận để tìm người đánh mất vàng trả lại.

Số vàng chị Thuận bị mất đã nhận lại từ chị Khải.
Số vàng chị Thuận bị mất đã nhận lại từ chị Khải.

Trong giây phút xúc động, chị Thuận ôm chầm lấy chị Khải và cả hai cùng khóc. “Thấy Thuận khóc nên tôi cũng khóc theo. Tôi vui vì đã trả lại vàng cho đúng người bị mất”, chị Khải vô tư nói. 

Chuyện xúc động sau bộ ảnh "cô bé khờ" ngồi bờ sông chờ cha đi nhặt ve chai
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp