Mine tập 10: Lee Bo Young thắng kiện giành quyền nuôi con trước tiểu tam Ok Ja Yeon

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ bảy, 12/06/2021 17:43 (GMT +7)
Trong tập 10 của Mine, khán giả được chứng kiến cảnh giành con trước tòa của Hee Soo và Hye Jin, trong khi Ji Yong cũng chính thức được bổ nhiệm làm chủ tịch.
Hashtag #Phim Mine #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mở màn tập 10 của Mine là cảnh Han Ji Yong (Lee Hyun Wook) đang bóp cổ tiểu tam Hye Jin (Ok Ja Yeon) suýt đến nghẹt thở, may thay vợ anh là Hee Soo (Lee Bo Young) đã kịp thời gọi cửa nên vô tình khiến Ji Yong phân tâm và buông tha Hye Jin để cô thoát ra ngoài. Thấy vợ "bắt quả tang" đúng lúc muốn thủ tiêu nhân tình, Ji Yong vẫn cứ thản nhiên. Tuy nhiên, Hee Soo cũng tức giận cấm chồng không được nhúng tay vào chuyện giữa mình và Hye Jin nữa. 

Hee Soo tức giận cấm chồng không được nhúng tay vào chuyện giữa mình và Hye Jin nữa. 
Hee Soo tức giận cấm chồng không được nhúng tay vào chuyện giữa mình và Hye Jin nữa. 

Lúc này, chủ tịch Han cũng bất ngờ tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê, tất cả là nhờ trước đó ông bị phu nhân Yang (Park Won Sook) đánh liên tục vào ngực. Tuy vậy vị chủ tịch vẫn không có bất kỳ phản ứng gì khiến cả nhà bối rối. Cho tới khi sơ Emma tới, ông mới bắt đầu có phản ứng, thậm chí bật khóc và gọi sơ Emma (Ye Soo Jung) với cái tên Seol Hwa.

Điều mà các thành viên trong gia tộc Hyowon quan tâm nhất bây giờ là tờ di chúc đã được chia sẽ như thế nào sau khi chủ tịch Han tỉnh dậy. Trước đây, chủ tịch Han từng khẳng định với con dâu cả Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung) rằng ông sẽ không bao giờ để lại quyền điều hành tập đoàn Hyowon cho Ji Yong khi anh không phải con trai ruột của ông, ông chỉ nuôi dưỡng Ji Yong vì tình yêu với bà Kim Mi Ja - mẹ ruột anh. Thay vào đó ông sẽ trao quyền thừa kế cho cháu ruột Han Soo Hyuk (Cha Hak Yeon).

Chủ tịch Han tỉnh dậy và thay đổi di chúc
Chủ tịch Han tỉnh dậy và thay đổi di chúc

Ấy vậy mà đứa cháu đích tôn từ chối quyền thừa kế vì muốn theo đuổi tình yêu đích thực, cộng thêm sự nhờ vả của sơ Emma, nên chủ tịch Han đã thay đổi suy nghĩ của mình, trao lại chức chủ tịch Hyowon cho Ji Yong. Tất nhiên là cộng cả việc Ji Yong cố diễn vai con trai hiếu thảo hòng thay đổi bản di chúc được công bố trước đó.

Biết chuyện, Seo Hyun khuyên can bố chồng hãy suy nghĩ kỹ lại, cô thừa biết Ji Yong là con người ma mãnh, không từ thủ đoạn. Nhưng chủ tịc Han đến đây đã kiên quyết làm theo ý mình. Tới mức đường cùng, Seo Hyun đành nói bí mật Ji Yong không phải con ruột của ông Han cho vợ hắn biết. Thông qua luật sư từng bị Ji Yong đuổi, Hee Soo cũng đã biết được quỹ đen rửa tiền bất hợp pháp của chồng mình.

Mine tập 10: Lee Bo Young thắng kiện giành quyền nuôi con trước tiểu tam Ok Ja Yeon - Ảnh 6
Mine tập 10: Lee Bo Young thắng kiện giành quyền nuôi con trước tiểu tam Ok Ja Yeon - Ảnh 6
Mine tập 10: Lee Bo Young thắng kiện giành quyền nuôi con trước tiểu tam Ok Ja Yeon - Ảnh 5
Mine tập 10: Lee Bo Young thắng kiện giành quyền nuôi con trước tiểu tam Ok Ja Yeon - Ảnh 5

Có bằng chứng trả thù chồng trong tay, nhưng Hee Soo vẫn chưa vội vì phải bước vào màn tranh chấp kiện tụng với "tiểu tam" Hye Jin nhằm giành quyền nuôi con Ha Joon. Mặc dù chỉ là con riêng của chồng với nhân tình, nhưng tình cảm mà cô dành cho Ha Joon là rất lớn nên cô không chấp nhận để con trai mình rơi vào tay Hye Jin. 

Phiên tòa phán xử thay đổi quyền nuôi con với nguyên đơn là mẹ ruột Hye Jin, bị đơn là mẹ nuôi Hee Soo, cả hai đều đấu tranh đòi quyền tiếp tục nuôi dưỡng đứa bé. 

Tại đây, Hye Jin khai rằng mình cô bị ép phải rời khỏi con khi cậu bé chỉ mới 18 tháng tuổi. Lúc đó con cô còn đang bị ốm và gia tộc Hyowon là nơi duy nhất có thể cứu cậu bé nên Hye Jin đành chấp nhận. Cô cũng bất ngờ tiết lộ ý đồ của Ji Yong đưa cô về làm gia sư là để tiếp cận với con trai, rằng anh ta muốn con trai có 2 người mẹ chăm sóc. Và vì biết Ji Yong không xứng làm bố nên cô muốn giành lại quyền nuôi Ha Joon.

Nguyên đơn là mẹ ruột Hye Jin
Nguyên đơn là mẹ ruột Hye Jin
Bị đơn là mẹ nuôi Hee Soo
Bị đơn là mẹ nuôi Hee Soo
Ji Yong theo dõi ở bên dưới tòa
Ji Yong theo dõi ở bên dưới tòa
Tình cảm mà Hee Soo dành cho Ha Joon là rất lớn
Tình cảm mà Hee Soo dành cho Ha Joon là rất lớn

Về phần Hee Soo, thay vì phản bác lại như cách cô đã bàn trước với chồng, Hee Soo đã thừa nhận chuyện Hye Jin nói là đúng nhằm gián tiếp vạch trần bộ mặt giả tạo của chồng. Tuy nhiên, cô cho rằng người nuôi Ha Joon từ bé không phải là Hye Jin và Ji Yong mà là chính cô, dù không phải là mẹ sinh ra nhưng cô có công nuôi dưỡng, yêu thương Ha Joon. Cô cũng không muốn việc thay đổi môi trường sống khiến tâm lý, nhận thức của con trai bị thay đổi. 

Cuối cùng, tòa án phán quyết Hee Soo chính thức giành được quyền nuôi con. Vụ kiện kết thúc cũng là lúc Hee Soo - Seo Hyun - Jin Hye nhìn nhau gật đầu ẩn ý. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của 3 người phụ nữ này. Hye Jin vì không muốn Han Ji Yong nuôi dưỡng con trai nên hợp tác với Hee Soo giúp cô được công nhận quyền nuôi dưỡng trực tiếp, đồng thời dễ dàng đưa con trai rời khỏi biệt phủ xa hoa của Hyowon.

Hee Soo - Seo Hyun - Jin Hye nhìn nhau gật đầu ẩn ý.
Hee Soo - Seo Hyun - Jin Hye nhìn nhau gật đầu ẩn ý.
Hee Soo đưa đơn ly dị cho Ji Yong đúng lúc hắn ta đã được bổ nhiệm làm chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Hyowon. 
Hee Soo đưa đơn ly dị cho Ji Yong đúng lúc hắn ta đã được bổ nhiệm làm chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Hyowon. 

Thắng kiện, Hee Soo cũng đường hoàng chìa tờ ly dị cho Ji Yong và mong muốn đưa Ha Joon rời khỏi người cha mưu mô như anh ta. Tuy nhiên, đúng lúc này "mợ cả" Seo Hyun nhận được tin báo Ji Yong đã được bổ nhiệm làm chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Hyowon. 

Cuộc chiến giữa Hee Soo và Ji Yong đã sẽ tiếp tục ra sao? Cùng chờ đón tập 11 Mine phát sóng vào tối thứ bảy ngày 12/6 trên kênh tvN.

3 bộ phận cơ thể dễ tiết lộ tuổi thật của phụ nữ và bí quyết chăm sóc chúng để giữ mãi thanh xuân Nhìn những đôi giày của Lee Bo Young trong phim Mine là biết ngay xu hướng giày mùa hè 2021 Nàng dâu tài phiệt Lee Bo Young gìn giữ làn da không tuổi nhờ quy tắc "2 có 3 không"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp