Nàng dâu đưa mẹ chồng tương lai đi đẻ, túc trực chăm mẹ và em chồng sơ sinh

Alice Pham Đăng lúc: Thứ sáu, 11/02/2022 21:45 (GMT +7)
Câu chuyện về nàng dâu đưa mẹ chồng đi đẻ đã nhận về nhiều sự ngưỡng mộ của cư dân mạng.

Gần đây, câu chuyện về mối quan hệ của cặp mẹ chồng nàng dâu đầy cảm động trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu đã được dân mạng chia sẻ bàn tán. Cụ thể, trong tập 260, bà Lê Thị Ly Lan (54 tuổi) đã chia sẻ về mối quan hệ 14 năm nhiều trắc trở giữa bà và cô con dâu là Phan Thị Tuyết Nhung (33 tuổi).

Lúc về ra mắt nhà gia đình bạn trai, Tuyết Nhung khi ấy chỉ mới 17-18 tuổi. Ngày đó trong mắt bà Lan, Nhung rất trẻ trung, hồn nhiên và hay cười. Ấn tượng đầu tiên của Nhung về mẹ bạn trai cũng rất tốt đẹp. Nhưng điều khiến ấn tượng nhất chính là việc mẹ chồng tương lai của cô khi đó đang mang thai. Được biết thời điểm đó bà Lan đang ở độ 40 tuổi và đang mang thai em bé.

Bà Lan và Nhung tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu
Bà Lan và Nhung tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu

Kể từ sau lần ra mắt đầu tiên, Nhung thường xuyên xuống nhà phụ mẹ làm việc nhà, chăm sóc mẹ chồng tương lai cho đến ngày bà đi sinh. "Mẹ sinh mổ, nằm viện 5 ngày, em cũng túc trực trong viện luôn", Nhung nói. 

Có em bé ở độ tuổi xế chiều nên bà Lan cũng chịu cảnh người đời "nói ra nói vào". Có lúc đang bế con 8 tháng tuổi, hàng xóm không biết lại tưởng bà bế cháu.

Một năm rưỡi sau khi bà Lan lâm bồn, vợ chồng Nhung mới chính thức về chung một nhà. Sau kết hôn, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mới bắt đầu từ đây. Trong khi Nhung vốn là con một, được chiều chuộng từ nhỏ còn bà Lan thì lớn lên trong một gia đình đông con. Bản thân cô cũng có 3 đứa con nên bị ảnh hưởng bởi quan niệm cũ. Điển hình như lúc còn độc thân, công việc của Nhung là bán hàng quần áo nên 9-10h sáng mới dậy. Nhưng khi về sống với mẹ chồng, 6-7h là mẹ đã gọi dậy để dọn dẹp nhà cửa.

Điều khiến ấn tượng nhất chính là việc mẹ chồng tương lai của cô khi đó đang mang thai.
Điều khiến ấn tượng nhất chính là việc mẹ chồng tương lai của cô khi đó đang mang thai.

Thời điểm đó, 2 mẹ con bà Lan không nói chuyện được với nhau, không hợp nhau đến 3 năm. Thậm chí, khi nói chuyện với con dâu không được, cũng không thể chuyển lời qua con trai, cô Lan còn viết thư cho con dâu. 

"Mình lấy vợ cho con để chúng nó trăm năm hạnh phúc, chứ không phải cho mình trăm năm hạnh phúc. Nếu mẹ chồng nàng dâu tốt thì mừng, không thì cũng không sao. Những gì muốn nói là mẹ đã nói chứ cũng không để trong bụng. Con trai cũng có nói nhưng nói tới đâu con dâu cãi tới đó. Thế nên mình quyết định không nói nữa, miễn sao con mình hạnh phúc", bà Lan chia sẻ

Đỉnh điểm là khi Nhung bắt đầu sinh em bé. Không may là bé bị bệnh rubella ngay từ lúc sinh ra. Lúc này, cô Lan là người túc trực ở viện suốt 8 tháng để chăm sóc 2 mẹ con Nhung. Cũng nhờ đó Nhung nhận ra được tình cảm của mẹ chồng. Cả hai dần thân thiết với nhau hơn, thậm chí còn cảm thấy trống vắng nếu xa cách vài ngày. Sống chung dưới một mái nhà, dần dần Nhung cũng trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn. 

"Khi con có những hành động, lời nói gần gũi với mình, mình lắng nghe và đón nhận liền mặc dù trước đó không vui vẻ với nhau. Dần dần mẹ con gắn kết với nhau lúc nào không hay", bà Lan tâm sự.

Cả hai dần thân thiết với nhau hơn, thậm chí còn cảm thấy trống vắng nếu xa cách vài ngày.
Cả hai dần thân thiết với nhau hơn, thậm chí còn cảm thấy trống vắng nếu xa cách vài ngày.

Dù chưa từng nói một câu xin lỗi nào với mẹ chồng, nhưng khi có mặt tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu", Nhung đã trực tiếp nói lời xin lỗi bà Lan vì đã làm những điều khiến mẹ buồn trong quá khứ: "Con chỉ có mong muốn là 2 mẹ con lúc nào cũng được như thế này - chia sẻ với nhau". Trong khi đó bà Lan cũng hạnh phúc nói rằng không mong điều gì ngoài việc con dâu luôn vui vẻ, hạnh phúc, nhìn các con hạnh phúc là cô thấy mãn nguyện rồi.

Câu chuyện chia sẻ trên đã nhận về nhiều sự ngưỡng mộ của cư dân mạng. Thông qua đó, nhiều người cũng càng thêm niềm tin vào mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" ở đời thực. Nếu ai cũng mở rộng tấm lòng, xem nhau như người một nhà thì quan hệ này sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Con dâu cõng mẹ chồng 95 tuổi đi du xuân khắp phố Diệp Lâm Anh khoe ảnh ôm ấp thân mật với mẹ chồng như chưa từng dọn ra khỏi nhà Mẹ chồng nhận con dâu làm con gái khi con trai bỏ đi theo nhân tình, đứng ra tìm chồng mới cho dâu Mỹ Linh kể kỉ niệm Tết đầu tiên làm dâu: Mẹ chồng khéo tay, khéo ăn khéo nói, nữ diva khéo khen
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp