Nghệ sĩ Trung Dân ân hận vì bán đi ngôi nhà hương hỏa trái di nguyện của mẹ

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 24/02/2022 22:02 (GMT +7)
Nghệ sĩ Trung Dân tự nhận thấy mình "cạn tàu ráo máng", có lỗi với đấng sinh thành khi không thể hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong chương trình "Du hành ký ức" vừa lên sóng cách đây không lâu, nghệ sĩ Trung Dân lần đầu chia sẻ xúc động về quá khứ, về thanh xuân của mình. Theo đó, dưới dự dẫn dắt của MC Quyền Linh, nam nghệ sĩ gạo cội đã có cơ hội trở về xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn mảnh đất ông đã từng gắn bó suốt thời niên thiếu. Đây cũng là lần hiếm hoi, nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ về nơi chôn rau cắt rốn của mình với khán giả truyền hình.

Cả hai đã cùng nhau chứng kiến lại từng hàng rào, bụi cây.... mỗi nơi đều đầy ắp kí ức có tiếng cười và cả những giọt nước mắt khiến nghệ sĩ Trung Dân chẳng thể kìm lòng mỗi khi nhắc đến. Trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ hào hứng kể về kỉ niệm một thời hồn nhiên, ngây thơ cùng những trò đùa vui chẳng thể có lại một lần nữa trong đời.

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, tuổi thơ ông cũng là cậu bé hiếu động, thích bày trò trong sóm. Thời đó khi ti vi còn chưa được phổ biến như hiện tại, mọi người thường tụ tập cùng nhau xem các chương trình yêu thích với chiếc ti vi đen trắng. Về khuya trời tối, nam nghệ sĩ thường trốn vào những lùm cây, bày trò nhát ma người qua lại. "Người bị lọt xuống mương, người bị mấy cành cây móc máng quần áo rách hết trơn. Vậy mà mình ngồi trong bụi cười", nam nghệ sĩ tâm sự

Nghệ sĩ Trung Dân ân hận vì bán đi ngôi nhà hương hỏa trái di nguyện của mẹ  - Ảnh 1

Ông tâm trạng và trùng hẳn xuống khi nhắc về người mẹ quá cố. Bên cạnh câu chuyện về chiếc áo bà ba còn y như mới chưa từng được mặc, tâm nguyện của người mẹ lúc sinh thời cũng là điều khiến ông ân hận mãi. Theo đó mẹ nam nghệ sĩ từng dặn dò con trai giữ lấy mảnh đất của ông bà tổ tiên để lại tuy nhiên vì hoàn cảnh ông đã buộc phải làm trái lại di nguyện của mẹ: “Nhà của tôi nhưng tôi không được bước vào vì giờ đã là sở hữu của người khác, những cái cây vẫn tồn tại ở đây nhưng gần như hoang phế. Mình quyết định bán miếng đất này là mình sai, không giữ được tài sản ông bà để lại đó là một tội lỗi lớn lắm. Mình chẳng đổ thừa cho hoàn cảnh... có nhiều cái để tôi làm điều đó".

Nghệ sĩ Trung Dân ân hận vì bán đi ngôi nhà hương hỏa trái di nguyện của mẹ  - Ảnh 2

Nam nghệ sĩ bật khóc, ân hận, cho rằng mình "cạn tàu ráo máng", có lỗi với đấng sinh thành của mình. "Tôi cảm thấy xấu hổ, dù tôi vẫn có mảnh vườn khác nhưng giá trị tinh thần thì không có", ông nói.

>>> Xem thêm: Ông bố quốc dân Trung Dân thành giáo viên, ưu tiên đi dạy hơn đi diễn hậu nghỉ hưu

Nghệ sĩ Trung Dân sinh năm 1967, ông tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu II ( nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM). Nhắc đến nam nghệ sĩ gạo cội, khán giả luôn nhắc đến hình ảnh giản dị, mộc mạc, chân chất. Ông có nhiều tác phẩm nghệ thuật thành công có thể kể đến như: Tin ở hoa hồng, Anh chàng xỏ lá, Thuốc đắng giã tật, Cậu Đồng, Thượng đế cũng nổi giận, Bay trên cô đơn, Bí kíp hạnh phúc... Trong một chương trình truyền hình, nghệ sĩ Trung Dân từng tâm sự: "Đôi lúc chính bản thân tôi thấy mình đã đi và chọn một con đường quá gồ ghề, đầy gai góc... Nhưng tôi suy nghĩ mọi thứ khác, đây là một cuộc trải nghiệm. Cứ lăn đi, người có dính gai thì có sẹo, mà sẹo là kỷ niệm".

Nghệ sĩ Trung Dân ân hận vì bán đi ngôi nhà hương hỏa trái di nguyện của mẹ  - Ảnh 3

Về đời tư, ở độ tuổi ngoài 50, nghệ sĩ Trung Dân tận hưởng cuộc sống xế chiều viên mã, hạnh phúc bên bà xã cùng ba cô con gái đều đã trưởng thành. Tâm sự về hạnh phúc hiện tại, nam nghệ sĩ cảm thấy may mắn vì gặp được một người tâm đầu ý hợp, cùng bầu bạn khuây khỏa tuổi già. Con cái đều ngoan ngoãn và thành đạt là điều ông không còn lo lắng gì hơn. "Giờ nói thiệt, nếu không có việc thì ở nhà, vợ tôi nấu cơm ngày hai bữa tôi ăn là xong. Tôi đi thăm vườn, rảnh thì nghe nhạc, xem phim rồi nói chuyện", nghệ sĩ Trung Dân nói.

Ông bố quốc dân Trung Dân thành giáo viên, ưu tiên đi dạy hơn đi diễn hậu nghỉ hưu Nghệ sĩ Trung Dân nói gì về ồn ào Hương Giang vô lễ 4 năm trước? Lời tiễn biệt xúc động của nhạc sĩ Quốc Trung dành cho bố ruột - NSND Trung Kiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp