Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong "Lối về miền hoa"

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ năm, 31/03/2022 11:05 (GMT +7)
Theo dõi "Lối về miền hoa", bạn có thể học được không ít những câu thả thính thú vị hoặc đơn giản là có một góc nhìn mới mẻ về tình yêu hiện đại.

Lối về miền hoa đã khép lại ở tập 24 với những hình ảnh đẹp, cái kết viên mãn, thông điệp ý nghĩa về tình yêu và tuổi trẻ. Với không khí vui tươi, nhẹ nhàng, bộ phim đã mang đến những giây phút sảng khoái cho khán giả. Mỗi nhân vật: Chú Lâm, chị Hoa, Bão, Linh béo... đều chiếm trọn thiện cảm một cách duyên dáng theo một cách rất riêng với những lời thoại hóm hỉnh, hài hước.

Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong 'Lối về miền hoa' - Ảnh 1

Vai Linh "béo" do diễn viên Đức Anh thủ vai mang đến những màu sắc rất riêng. Với những định nghĩa trúng vấn đề, mỗi phát ngôn của nhân vật do nam diễn viên đảm nhận đều trở thành tâm điểm của mỗi tập phim. Trong bộ ba người bạn thân gồm Linh "béo", Lợi, Bão, thì Linh "béo" là người vô tư nhất. Anh thường đứng ra làm quân sư tình yêu cho bạn kèm theo đó là những định nghĩa, phát ngôn bất hủ khiến những người còn lại chỉ biết gật gù tán thưởng.

Để cổ vũ những người bạn của mình, nhân vật do Đức Anh đảm nhận từng cổ vũ các bạn mình: "Thanh niên hiện đại không ngại yêu đương. Tới luôn cho tao!".

Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong 'Lối về miền hoa' - Ảnh 2

Khi anh bạn thân Lợi đang mơ hồ không rõ làm thế nào để xác định mối quan hệ với Thanh, Linh "béo" đã đưa ra những quan điểm chuẩn không cần chỉnh. "Làm gì có ai yêu mà khôn đâu? Bản chất của tình yêu nó là mù quáng", anh nói.

Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng đưa ra những định nghĩa thú vị về mối liên hệ giữa hôn và các mức độ tình cảm trong một mối quan hệ: "Người mà hôn người người ta gọi là hôn nhân. Vợ mà hôn chồng người ta gọi là hôn phu. Người mà hôn thú người ta gọi là hôn thú. Không có cái kiểu hô hấp nhân tạo người ta gọi là hôn như mày đâu"...

Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong 'Lối về miền hoa' - Ảnh 3
Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong 'Lối về miền hoa' - Ảnh 4
Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong 'Lối về miền hoa' - Ảnh 5

Bên cạnh Linh "béo", đại gia bonsai - chú Lâm đã có một hành trình vô cùng gian nan để tán đổ cô bán hoa xinh đẹp. Thậm chí những đoạn tán tỉnh, thả thính Hoa, chú Lâm khiến đấng mày râu còn ào ào kéo vào học hỏi. Không ít lần ông chú này còn thẳng thắn đi trực tiếp vào vấn đề, bày tỏ tình cảm, tấn công mạnh mẽ. "Đã có người nâng khăn sửa ví đâu mà mua ví", "Anh nói thật nhà không có bàn tay phụ nữ trống vắng lắm", "Cứ nói chuyện với em là anh bấn loạn hết cả lên, quên hết thời gian"...

Nhìn lại quan điểm chuẩn không cần chỉnh ai cũng có thể học về tình yêu trong 'Lối về miền hoa' - Ảnh 6

4 cặp đôi trong Lối về miền hoa đều mang đến những màu sắc riêng. "Cặp đôi trung niên" chú Lâm và chị Hoa, "cặp đôi từ ghét thành yêu, sở hữu nhiều nụ hôn nhất phim" Lợi và Thanh.... Dù câu chuyện và hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều cho khán giả theo dõi nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình trong khoảnh khắc và câu chuyện đó. Cuối cùng hướng đến một thông điệp đã thành chân lý: Cái kết đẹp sẽ luôn đến với những trái tim chân thành.

Quê mùa trên phim nhưng ngoài đời dàn diễn viên nữ "Lối về miền hoa" gợi cảm khó tin Đời thực của chú Lâm (Lối về miền hoa): Gà trống nuôi 3 con hậu ly hôn để vợ dễ tìm hạnh phúc mới Anh Đào là ai? Nữ chính mới của VFC thành công với "Lối về miền hoa" Nhan sắc gợi cảm ngoài đời của Tố - bạn gái Bão trong "Lối về miền hoa"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp