Những vụ bạo hành học đường chấn động dư luận trong hơn 1 thập kỷ qua

Phi Lu Đăng lúc: Thứ sáu, 18/12/2020 11:33 (GMT +7)
Bắt cả lớp dùng lưỡi liếm sạch ghế, “liên hoàn tát” 231 cái vào mặt học sinh, bắt trò uống nước giẻ lau bảng... là những hình phạt kinh hãi có thật đã xảy ra.

Hình ảnh người giáo viên nhân dân trong truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt luôn đẹp đẽ trong lòng bao thế hệ học trò. Nhất là ở vào thời điểm hiện tại, khi mà quỹ thời gian phần lớn trong ngày của các em học sinh chủ yếu gắn bó với thầy cô: sáng sớm dậy vội vã tới trường, chiều về quếnh quáng ăn rồi học và đi ngủ; ngày nghỉ đi học thêm. Thời gian mà trẻ nhỏ tiếp xúc với thầy cô đôi khi nhiều hơn thời gian tiếp xúc với cha mẹ, người thân ở nhà. Bởi thế, sự đóng góp của thầy cô, nhà trường vào sự hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ, con người của thế hệ trẻ là rất quan trọng.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy trong một giờ dạy trên lớp. Không ai nghĩ rằng, cô đã nhẫn tâm dùng hình phạt 231 cái tát cho một học sinh. Câu chuyện làm bàng hoàng tất cả những ai vừa thoạt nghe
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy trong một giờ dạy trên lớp. Không ai nghĩ rằng, cô đã nhẫn tâm dùng hình phạt 231 cái tát cho một học sinh. Câu chuyện làm bàng hoàng tất cả những ai vừa thoạt nghe

Nhưng hơn 10 năm qua, bên cạnh những người thầy tâm huyết và tử tế với sự nghiệp "trồng người", dư luận đã chứng kiến nhiều trường hợp “đội lốt” giáo viên, gây ra những bản án làm bàng hoàng dư luận, nhất là khi nạn nhân là những đứa trẻ non nớt luôn được dạy bảo "Muốn sang phải bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Hệ quả của những vụ việc đó là sự tổn thương tâm lý nghiêm trọng của con trẻ, thậm chí là cả những cái chết.

Cùng nhìn lại những vụ việc chấn động ngành giáo dục trong hơn 1 thập kỷ qua.

Chỉ vì không thuộc bài, nữ sinh bị cô đánh ngất xỉu rồi chết

Câu chuyện xảy ra vào năm 2015 tại Trường THCS Phan Bội Châu (Quận Tân Phú, TP HCM). Nữ sinh lớp 6, tên Phước Hải, được cô giáo Thảo Vy gọi lên kiểm tra bài cũ. Do không thuộc bài, Hải bị cô giáo phạt bằng cách dùng một nắm thước kẻ của học sinh (từ 4- 9 cái) và bắt nữ sinh này nằm lên bàn để cô phạt. Cô Thảo Vy đã đánh vào mông Phước Hải nhiều lần dù em van xin cô hãy đánh vào tay đừng đánh vào mông. Sau trận đòn của cô giáo, Hải bị ngất xỉu. Cô Thảo Vy còn tưởng Phước Hải ăn vạ nên không đưa em xuống phòng y tế ngay. Sau đó em nữ sinh này đã tử vong.

Cô giáo Thảo Vy nức nở trong buổi đưa tiễn học trò do mình. Giá như cô hiểu về học trò và không dùng hình phạt quá đáng đến ngỡ ngàng với học sinh trên lớp chỉ vì một lý do tất lẽ dĩ ngẫu như vậy thì đâu đến nỗi
Cô giáo Thảo Vy nức nở trong buổi đưa tiễn học trò do mình. Giá như cô hiểu về học trò và không dùng hình phạt quá đáng đến ngỡ ngàng với học sinh trên lớp chỉ vì một lý do tất lẽ dĩ ngẫu như vậy thì đâu đến nỗi

Phước Hải vốn bị bệnh động kinh và nguyên nhân tử vong bị cho là do em sợ hãi, xấu hổ tới mức phát bệnh, ngất xỉu và tử vong.

Ngay sau đó cô Thảo Vy bị đình chỉ công tác giảng dạy. 

Sợ bị trừ 5 điểm thi đua, cô giáo bắt cả lớp tát bạn 231 cái

Câu chuyện đau lòng xảy ra vào tháng 11/2018 tại Trường THCS Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Trong tiết 3 của buổi học chiều ngày 19/11, một bạn trong lớp 6.2 mách với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy là học sinh Hoàng Long Nhật chửi mẹ của học sinh này. Không điều tra thực hư thế nào, lập tức cô Thủy ra lệnh cho lớp sau giờ học mỗi bạn tát Nhật 10 cái vì tội nói tục chửi bậy.

Mặc dù thương bạn, nhưng sợ cô, bạn lớp trưởng phải đứng ra tổ chức tát Hoàng Long Nhật theo chỉ đạo. Còn cô Thủy bỏ ra ngoài. Khi tát được nửa chừng, thấy cô Thủy xuất hiện ở hành lang quan sát, một bạn hỏi: “Cô ơi có tát nữa không?”. Cô Thủy ra lệnh: “Tát lúc nào đủ thì thôi!”. Cô còn đe dọa học sinh nào tát nhẹ, tát thiếu sẽ bị Hoàng Long Nhật tát lại gấp đôi. Bị tát đau quá, Hoàng Long Nhật hét lên: “Em ghét cô!” và bị cô Thủy tát thêm cho một cái trời giáng. 

Như vậy, với sĩ số 27 bạn, có 3 bạn bị phạt vì quên vở về nhà lấy, còn 24 bạn thì 23 bạn đã tát Hoàng Long Nhật. Em học sinh 11 tuổi này đã hứng trọn 230 cái tát của bạn và thêm một cái của cô là 231 cái.

Hậu quả là Hoàng Long Nhật đã phải đưa đi cấp cứu với tình trạng hai má sưng tấy, thâm đen, khó nhai nuốt và sau đó không muốn tới trường vì tâm lý không ổn định.

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy
Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy

Điều dư luận phẫn nộ là cô Thủy sau đó có đưa ra lý do phạt em Hoàng Long Nhật là: sợ bị trừ 5 điểm thi đua của lớp nếu có em nói tục.

Sau đó, vào ngày 4/1/2019, Cơ quan CSĐT Công an Huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương Thủy về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Khoản 2, Điều 140 Bộ Luật Hình sự.

Nói chuyện riêng, cô giáo vắt giẻ lau bảng bắt uống

Sự việc xảy ra vào tháng 4/2018 tại Trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng. Em Phạm Phương Anh, học sinh lớp 3A5 đã nói chuyện riêng trong giờ học, cô giáo bực tức bắt bạn lớp trưởng vắt nước giặt giẻ lau bảng bắt Phạm Phương Anh uống như một hình phạt.

Những ngày sau đó, theo lời của gia đình em Phạm Phương Anh cho biết thì tinh thần bé rất bất ổn, hay bị buồn nôn, trầm cảm nhẹ. Gia đình đã cho em tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng kiểm tra toàn diện sức khỏe.

Câu chuyện đã tốn nhiều giấy mực của báo giới và dấy lên sự căm phẫn với đông đảo độc giả cũng như cộng đồng mạng xã hội. Cô Nguyễn Thị Minh Hương sau đó đã bị nhà trường chấm dứt hợp đồng và cho ra khỏi ngành giáo dục.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương viết bản kiểm điểm gửi cho gia đình bé Phạm Phương Anh
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương viết bản kiểm điểm gửi cho gia đình bé Phạm Phương Anh

Vẽ bẩn lên ghế giáo viên, 47 học sinh phải dùng lưỡi liếm sạch ghế

Sự việc xảy ra ở Trường THCS Liên Hoa, Nghi Xuân, Hà Tĩnh vào 17/4/2003, vào tiết Tiếng Anh cuối ngày, cô giáo Trần Thị Phương Lan bước vào giờ dạy, thấy phấn vẽ chằng chịt lên ghế giáo viên, cô đã nổi khùng. Các em học sinh biết lỗi, đã xin cô cho lau sạch mặt ghế, cô không đồng ý; các em xin được thay thế bằng một chiếc ghế khác tương tự, cô cũng không đồng ý.

Trường THCS Hoa Liên, nơi từng xảy ra vụ bạo hành quái dị của cô Trần Thị Phương Lan trong ngày đầu năm học mới 2020- 2021
Trường THCS Hoa Liên, nơi từng xảy ra vụ bạo hành quái dị của cô Trần Thị Phương Lan trong ngày đầu năm học mới 2020- 2021

Cô tiếp tục yêu cầu: "Ai vẽ bậy, tự giác lên lau" nhưng không có bạn nào trong lớp dám lên. Cô bực mình ra điều kiện: Nếu không ai nhận và lớp bao che cho nhau thì cả lớp phải chịu hình phạt chung: cả lớp lên liếm sạch nhát vẽ bẩn. Nói rồi cô thực hiện ngay bằng cách bắt lần lượt từng bàn lên liếm mặt ghế. 47 học sinh với 18 nữ, số còn lại là nam đã ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh quái đản của cô.

Chưa hả dạ, khi 47 em học sinh thực hiện xong lượt một, về chỗ, cô bắt bỏ phiếu kín để truy lùng thủ phạm nhưng thu về 47 phiếu trắng, cô uất hận xé bỏ tất cả phiếu vào sọt rác và yêu cầu 47 em học sinh lên liếm ghế lần 2. Lần này, cô ra điều kiện: "Bạn nào liếm dối là bị cô bắt liếm đi liếm lại nhiều lần". Sau khi phạt học sinh, cô Trần Thị Phương Lan thản nhiên ra về. 

Điều gây tranh cãi nữa là cô giáo này sau đó chỉ bị kỷ luật với hình thức chuyển xuống làm văn thư hành chính.

Cô giáo tát liên tiếp vào mặt học trò vì làm bài chậm

Vụ việc xảy ra vào ngày 8/5/2019 tại Trường Tiểu học Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Theo đó, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đã khiến dư luận bức xúc khi tát vào thái dương và sử dụng thước đánh thẳng vào chẳng chân của em Hoàng Gia Đức khiến mặt và chân em bị bầm tím, tấy đỏ chỉ vì em làm bài thi chậm. Quá bức xúc, phụ huynh em Đức đã đến trường yêu cầu nhà trường trích xuất camera để kiểm tra.

Tới khi xem camera, gia đình và nhà trường mới kinh ngạc khi thấy trong giờ thi, cô Trang liên tục có hành vi thô bạo với hầu hết học sinh trong lớp, từ tát, giật tóc, đánh vào tay, ấn đầu... để thúc giục các em làm bài.

Những vết bầm trên chân em Hoàng Gia Đức
Những vết bầm trên chân em Hoàng Gia Đức

Chủ tịch UBND Quận Hồng Bàng xác định đây là vụ vi phạm khá nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo, đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Giáo dục và Quận, do đó UBND Quận đã giao Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan ra quyết định đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm trong một năm kể từ ngày 9/5/2019 đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang.

Không học bài và nói chuyện riêng, ba thầy cô rủ nhau phạt 19 học sinh ăn ớt 

Vụ việc bị gây ra bởi không chỉ 1 mà tới 3 giáo viên chủ nhiệm của Trường tiểu học Hoàng Diệu, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Họ gồm: Lê Thị Ánh Tuyết - giáo viên chủ nhiệm lớp 4B1, Nguyễn Tiến Giáp - giáo viên chủ nhiệm lớp 4B2 và Nguyễn Thị Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 5B1.

Chuyện xảy ra trong hai ngày 18 và 19/2/2014. Ba giáo viên nói trên đã phạt hàng chục học sinh các lớp 4B1, 4B2 và 5B1 ăn ớt vì tội không học bài và nói chuyện riêng trong lớp. Tổng cộng có 19 em học sinh ở 3 lớp này bị phạt ăn ớt.

Nhiều em bị bắt ăn ớt dẫn đến cay nóng, rộp miệng rộp môi. Khi gia đình truy hỏi, một số em mới nói thật là bị cô bắt ăn ớt. Sau đó, phụ huynh của các học sinh bị phạt đã làm đơn kiến nghị tập thể.

Tuy nhiên, ba thầy cô nói trên cuối cùng chỉ bị xử lý bằng hình thức cắt thi đua.

Trường Bình Phước, nơi từng xảy ra những vụ phạt học trò kỳ quặc: bắt 19 em học sinh ăn ớt vì nói chuyện riêng và không làm bài tập
Trường Bình Phước, nơi từng xảy ra những vụ phạt học trò kỳ quặc: bắt 19 em học sinh ăn ớt vì nói chuyện riêng và không làm bài tập
Các nhà khoa học chỉ ra lợi và hại khi cho trẻ xem tivi Khánh Hòa: Cô giáo dùng dao tấn công đồng nghiệp tại trường Những đối tượng không biết chữ vẫn được cấp bằng lái xe
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp