Quá yêu bản thân, nữ doanh nhân 51 tuổi người Anh đã kết hôn với chính mình

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 27/05/2021 10:45 (GMT +7)
Sau 11 năm kết hôn với chính mình, nữ doanh nhân này dù có cảm tình với vài người nhưng đều không có ý định "ly hôn" vì chưa yêu ai nhiều bằng bản thân.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ người Anh, trải qua một vài cuộc tình, cô đã quyết định tự cưới chính mình vào năm 2010 vì quá yêu bản thân.

Nhân vật chính được nhắc đến là Karen Reed, 51 tuổi, một nữ doanh nhân người Anh. Trước đây, cô từng không ít lần tưởng tượng về một đám cưới lãng mạn của mình với một chú rể lý tưởng. Tuy nhiên, trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh và tẻ nhạt, Karen nhận ra rằng chẳng có ai yêu cô hơn chính bản thân mình. Điều này khiến cô luôn nghĩ rằng đặt bản thân mình lên hàng đầu chính là một cách yêu thương hoàn hảo nhất. Vậy tại sao cô lại không kết hôn với chính mình?

Suy nghĩ này khiến Karen quyết định chi 800 bảng Anh để tổ chức lễ cưới với chính mình vào ngày 1/5/2010, khi cô vừa tròn 40 tuổi. Với Karen, điều đó như là "một hành động trao quyền tối thượng cho phụ nữ".

Karen đã tổ chức một buổi lễ trang trọng với váy cưới, thuê xe Limousine và tiệc rượu sâm banh tại khách sạn Morgan, Swansea, xứ Wales.
Karen đã tổ chức một buổi lễ trang trọng với váy cưới, thuê xe Limousine và tiệc rượu sâm banh tại khách sạn Morgan, Swansea, xứ Wales.
Lễ cưới của cô còn có sự tham gia của 16 khách mời, trong đó có bố cô
Lễ cưới của cô còn có sự tham gia của 16 khách mời, trong đó có bố cô

Dẫu biết cuộc hôn nhân này không hợp pháp nhưng Karen vẫn tổ chức một buổi lễ trang trọng với váy cưới, thuê xe Limousine và tiệc rượu sâm banh tại khách sạn Morgan, Swansea, xứ Wales. Lễ cưới của cô còn có sự tham gia của 16 khách mời, trong đó có bố cô, ông Brian, 80 tuổi, người trực tiếp dẫn cô vào lễ đường trong ngày trọng đại, nơi cô tuyên bố lời thề với chính mình.

Thậm chí, sau bữa tiệc cưới, cô dâu Karen còn đưa các khách mời đến một hộp đêm và nói đùa rằng chú rể đã "chạy trốn theo phù dâu", đđược miễn phí vé vào cửa như một cách chia sẻ nỗi buồn với cô dâu.

Quyết định kết hôn táo bạo của Karen từng khiến nhiều sửng sốt và khó hiểu, nhưng cô vẫn không quan tâm đến điều đó, "Nhiều người nói tôi thật điên rồ khi kết hôn với chính mình, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi muốn mọi người thấy rằng ai cũng có thể làm điều gì đó cho bản thân, để tôn vinh và yêu thương con người của mình. Bởi ước mơ của mọi người phụ nữ là được kết hôn và có một ngày cưới hoàn hảo. Tôi đã làm điều ấy và cảm thấy rất hạnh phúc", nữ doanh nhân chia sẻ

Karen dường như không quan tâm đến lời bàn tán từ mọi người
Karen dường như không quan tâm đến lời bàn tán từ mọi người
Karen và bố cô, ông Brian
Karen và bố cô, ông Brian

Hiện tại, sau 11 năm kết hôn với bản thân, Karen đang trở thành mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ và hạnh phúc với "bạn đời" là chính mình. Mặc dù vài lần cũng có cảm tình với người khác, nhưng Karen đều chưa yêu ai bằng bản thân nên không có ý định "ly hôn".

Câu chuyện của Karen sau khi chia sẻ đã nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội và nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người ủng hộ quyết định của cô và cho rằng cuộc sống là của mỗi cá nhân nên họ có quyền làm điều tốt nhất với chính bản thân họ. Cũng không ít ý kiến cho rằng việc làm của Karen là khá ích kỉ, khi cô chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mà quên đi âu lo của gia đình, không chịu mở lòng để đón nhận tình cảm của người khác.

"Trùm phim kiếm hiệp" bỏ vợ để kết hôn với trợ lý kém 31 tuổi giờ ra sao? Kỳ lạ bộ tộc duy nhất trên thế giới cho phép phụ nữ kết hôn với nhau Nhân tướng học: Xem tướng mặt người có số vinh hoa phú quý sau khi kết hôn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp