Quảng Trị: Đàn voọc gáy trắng lại xuất hiện, tấn công người đi đường

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 19/11/2020 23:35 (GMT +7)
Sau lũ lụt, đàn voọc gáy trắng 3 con lại lao xuống đường rượt đuổi, tấn công người đi đường làm người dân rất lo lắng.

Hôm nay ngày 19/11 bà Hồ Thị Ven - Chủ tịch UBND xã Hướng Lập, (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thông tin, sau lũ lụt, đàn voọc gáy trắng gồm 3 con lại lao xuống đường tấn công người đi đường làm người dân nơi đây rất  hoang mang và lo lắng.

Chủ tịch Ven cho biết, vào ngày 17/11, anh Hồ Văn Liên (28 tuổi, ngụ thôn Tà Păng, xã Hướng Lập) bị đàn voọc gáy trắng gồm 3 con lao ra rượt đuổi khi đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Sê Pu.

Đàn voọc xuống đường tấn công người dân. Ảnh: Tiền Phong
Đàn voọc xuống đường tấn công người dân. Ảnh: Tiền Phong

Đặc biệt con voọc đực nặng cỡ 15 kg đã cào, cắn vào chân khiến anh Liên bị chảy máu và phải đưa đến Trạm Y tế Hướng Lập để xử lý vết thương ngay sau đó.

Trước đó, anh Hồ Văn Trình (24 tuổi, ngụ thôn A Sóc, xã Hướng Lập) cũng bị đàn voọc này tấn công khiến rách chân và phải khâu đế 9 mũi, khi đi xe máy qua đoạn đường trên.

Liên quan đến vấn đề này, Trạm kiểm lâm xã Hướng Lập cho biết trong 2 ngày qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thôn Sê Pu và Cha Ly đàn voọc thường xuyên ra rượt đuổi người.

Theo đó hồi đầu tháng 10, đàn voọc này từng tấn công người nên lực lượng chức năng đã giăng đoạn lưới dài gần 1 km, cao 8 m để ngăn chúng. Tuy nhiên do đợt mưa lũ vừa qua khiến việc thi công chưa hoàn thành. Thậm chí 1 số lưới bị sạt lở, tuột khỏi cọc neo nên chỉ còn cao 1 - 2m do đó voọc dễ dàng lao xuống đường.

Quảng Trị: Hốt hoảng gặp cả đại gia đình "bé na" lúc nhúc trong cốp xe Quảng Trị: Núi lở, 171 người phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn đi tái định cư Quảng Trị: Những quả núi vừa sạt lở lại xuất hiện đường nứt nguy hiểm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp