Sao Việt kể chuyện thời đi học: Diva Mỹ Linh bị đánh hội đồng, Đức Phúc run rẩy nhìn bạn gái bị đánh

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 30/05/2022 08:44 (GMT +7)
Diva Mỹ Linh, Đức Phúc, Xuân Lan, Dương Triệu Vũ... và nhiều nghệ sĩ Việt khác đã chia sẻ trải nghiệm bạo lực học đường thời đi học.

Câu chuyện bạo lực học đường của các học sinh một trường quốc tế nổi tiếng tại TP.HCM đã gây chấn động dư luận những ngày qua. Bộ GD&ĐT mới đây cũng đã vào cuộc yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực học đường đối với các học sinh liên quan của trường học này. 

Giữa tâm điểm của câu chuyện "nóng", trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lần lượt có những trải lòng về việc từng là nạn nhân của bạo lực học đường hoặc từng liên quan đến đánh hội đồng thời còn cắp sách đến trường.

Dương Triệu Vũ

Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ tiết lộ bản thân từng bị bắt nạt trên trường nhưng rồi đã mạnh mẽ vượt qua và rút ra được bài học quý báu. Nam ca sĩ cũng hy vọng câu chuyện bạo lực học đường mới đây cũng sẽ được giải quyết trong êm đẹp.

Dương Triệu Vũ tiết lộ bản thân từng bị bắt nạt trên trường nhưng rồi đã mạnh mẽ vượt qua và rút ra được bài học quý báu
Dương Triệu Vũ tiết lộ bản thân từng bị bắt nạt trên trường nhưng rồi đã mạnh mẽ vượt qua và rút ra được bài học quý báu

Nguyên văn chia sẻ của Dương Triệu Vũ:

"Tuổi trẻ luôn đầy ngu ngốc và nông nỗi nên việc làm của “người lớn” là hoá giải và làm êm dịu cho đôi bên, chứ đừng để mọi thứ đi quá xa sẽ vô tình định hình con người chúng (đồng nghĩa với sự ngăn cản phát triển tự nhiên).

Mong hai bên phụ huynh sẽ bình tĩnh lại quên đi cái tôi của mình xíu thôi và có thể hoà giải êm đẹp. Vũ cũng từng bị bắt nạt trên trường rồi, cũng đau khổ nhưng rồi cũng mạnh mẽ vượt qua thôi. Dù lúc đó nghĩ chuyện ấy to tát lắm nhưng cũng rút được chút ít bài học.

Cái thằng hay bắt nạt mình giờ lại là bạn thân của mình… qua cảm thông và thấu hiểu của sự trưởng thành, đừng để con dao dư luận và quan niệm đúng sai rập khuôn một thực thể sống (trẻ con) chúng không phải tốt và cũng không phải xấu mà là những đứa trẻ nông nỗi hành động theo chính suy nghĩ và bản năng còn hạn chế. Chỉ nên khuyên nhủ đúng sai rồi để mọi thứ có thể tự trôi vào quá khứ. Chứ không sẽ có hai thực thể tự nhận diện mình 1 là nạn nhân và 1 là kẻ xấu cả hai đều tai hại vô cùng. 

Thương chúc mấy con mau vượt qua sóng gió."

Dương Triệu Vũ
Dương Triệu Vũ

Ngọc Thanh Tâm

Ngọc Thanh Tâm thừa nhận cô từng theo học tại chính ngôi trường quốc tế đang xảy ra vụ ồn ào từ lớp 5 đến lớp 12, và cũng từng bị một bạn người nước ngoài bắt nạt. Thời điểm đó, nữ rich kid may mắn được trường giải quyết câu chuyện một cách đầy trách nhiệm, khiến cô có được niềm tin vào trường và các thầy cô ở đây.

Ngọc Thanh Tâm may mắn được trường giải quyết câu chuyện một cách đầy trách nhiệm, khiến cô có được niềm tin vào trường và các thầy cô ở đây.
Ngọc Thanh Tâm may mắn được trường giải quyết câu chuyện một cách đầy trách nhiệm, khiến cô có được niềm tin vào trường và các thầy cô ở đây.
Ngọc Thanh Tâm
Ngọc Thanh Tâm

"Chuyện học sinh ăn hiếp nhau ngay cả khi mình học ở đó mình cũng trực tiếp là 1 nạn nhân. Có 1 bạn người Pháp đến kéo quần thể dục mình xuống mà mình cũng như em đó, là 1 học sinh mới, mình shock vô cùng nhưng không đủ dũng cảm phản kháng. Anh trai mình học cùng trường lên định xử lý nhưng thầy cô giáo can và sau đó giải quyết một cách đầy trách nhiệm.

Đến hôm nay mình vẫn có niềm tin vào khả năng xử lý của thầy cô. Mình hiểu khi con mình bị như vậy, phụ huynh nào cũng xót, nhưng đến cuối ngày mình phải có niềm tin ở ngôi trường mà mình đã quyết định chọn cho con mình, như cách mà mẹ mình đã dũng cảm dám đứng lùi lại để thầy cô giải quyết và luôn có niềm tin sâu sắc vào ngôi trường để mình có thể tiếp tục việc học tới 8 năm trời tại ISHCMC", cô viết.

Đỗ Mạnh Cường

Đỗ Mạnh Cường tâm sự anh từng sợ bị bắt nạt thời còn đi học và thậm chí chúng khiến anh bị ám ảnh trong suốt một thời gian dài. Cho đến hiện tại, khi có con cái, nhà thiết kế họ Đỗ càng trăn trở hơn về vấn đề bạo lực học đường. 

"Hồi nhỏ mình rất sợ đi học bị bắt nạt, gặp mấy đứa hung dữ nổi tiếng trong trường là mình luôn né. Nên thực sự vấn đề bạo lực trong học đường rất ám ảnh mình. Giờ có con đi học lại càng ám ảnh hơn. Nhiều khi nghĩ hay thuê vệ sĩ canh ở lớp các con học, hoặc là thuê thầy cô giáo về dạy học ở nhà mà khỏi đến trường. Nhiều khi chẳng mong con học quá giỏi làm gì, chỉ mong các con đi học an toàn khi bố không có bên cạnh mà thôi", anh viết.

Đỗ Mạnh Cường muốn thuê vệ sĩ cho con
Đỗ Mạnh Cường muốn thuê vệ sĩ cho con
Đỗ Mạnh Cường
Đỗ Mạnh Cường

Xuân Lan

Cựu siêu mẫu Xuân Lan cũng có kỷ niệm đánh nhau thời học sinh nhưng lần này chính cô lại là người "bạo lực". Tuy vậy, qua cách kể của Xuân Lan, chuyện đánh nhau giữa những đứa trẻ chỉ là kỷ niệm vui.

"Hồi lúc lớp 9, đám mình hẹn đánh nhau với nhóm học sinh lớp 8. Không liên quan lắm. Nhưng mà hình như có đứa nào đó lớp 8 thích đứa con trai đang hot trong lớp 9 của mình, rồi đứa nào đó ở lớp 9A1 của mình ghét con bé đó nên hẹn đánh. Rồi lập kèo chốt đơn lên lịch đi đánh lộn với áo còn nguyên phù hiệu.

Buổi chiều 2 nhóm đi đò qua sông đến khu ruộng lúa để sáp lá cà, giao hẹn nhóm nào đánh thua thì trả tiền đò cho cả hai! Chuẩn bị nhào vô thì mấy đứa lớp 8 bỏ nhỏ: "Chị ơi chị đánh em nhẹ nhẹ thôi nha". Ừ, rồi giao hẹn không chơi nắm đầu. Rồi đủ chuyện quy tắc đánh lộn được đặt ra. Tất nhiên vô huỵch nhau mấy cái thì đám cao nhòng bự con thắng. Rồi hiên ngang kéo về trước. Bỏ tụi nhỏ về sau với số nợ tiền đò. Oanh oanh liệt liệt!

Xuân Lan cũng đã có những chia sẻ về kỉ niệm 'đánh nhau' thời học trò bằng cách kể chuyện dí dỏm.
Xuân Lan cũng đã có những chia sẻ về kỉ niệm "đánh nhau" thời học trò bằng cách kể chuyện dí dỏm.
Xuân Lan
Xuân Lan

Đám nhỏ qua sông rồi ù té chạy vì làm gì có tiền trả, báo hại bác lái đò đến tìm gặp cô hiệu trưởng méc. Rồi tất cả các phụ huynh đi họp nhìn nhau vừa tức vừa mắc cười. Rồi trả tiền cho bác lái đò. Mỗi đứa về bị ba mẹ tét vài roi vào đít. Rồi huề cả làng..."

Với Xuân Lan, đây là kỉ niệm mà khi nhớ lại cô chỉ thấy buồn cười: "Rồi giờ mỗi lần nhớ lại là thấy dễ thương. Tụi mình lớn lên ở tuổi ngang tàng thì ba mẹ mình tâm lý cho con vượt qua. Bé nào nhút nhát thì ba mẹ cho thêm động lực, phân tích, bình tĩnh, tích cực, rồi tụi mình trưởng thành... Giờ bà ngoại kể chuyện đánh nhau của mẹ Lan thành chuyện cười cho bé Thỏ. Rồi 1 ngày nào đó Thỏ cũng đi đánh lộn, mẹ Lan cũng phải đi họp phụ huynh".

Diva Mỹ Linh

Năm 2019, trên trang cá nhân, Mỹ Linh thú nhận cô từng bị đánh hội đồng thời còn đi học. "Hồi nhỏ mình từng là nạn nhân bị đánh hội đồng, ngày này qua tháng khác. Không phải vì mình kém, chẳng phải vì dốt hay chậm chạp mà lý do là mình không hòa nhập và không giống các bạn trong xóm”, diva Mỹ Linh chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ diva nhận định việc đánh hội đồng đôi khi bắt nguồn từ việc trẻ con không có gì chơi, vì thế chúng "làm nhục người khác để mua vui". "Luôn có một đứa ác nhất làm thủ lĩnh, và cũng luôn có một số khán giả quen thuộc đứng nhìn, cổ vũ hoặc không phản ứng gì".

Mỹ Linh cũng khẳng định: "Mình không bao giờ quên khi trẻ con nó bầy đàn và nó ác một cách vô thức thì tụi nó đáng sợ thế nào. Những đứa nó ác từ bé lớn lên nó cũng sẽ chọn cách sống như thế với đời".

Mỹ Linh thú nhận cô từng bị đánh hội đồng thời còn đi học.
Mỹ Linh thú nhận cô từng bị đánh hội đồng thời còn đi học.

Đức Phúc

Đức Phúc cũng từng khiến fan xót xa khi tiết lộ câu chuyện từng là nạn nhân của "bạo lực học đường". Cụ thể, ngay từ khi còn nhỏ, Đức Phúc là cậu bé nhút nhát, hiền lành nên luôn trở thành tâm điểm bị bạn bè trêu chọc, dọa đánh, đem thạch sùng, muối ớt lên đầu. "Tôi bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại", nam ca sĩ chia sẻ.

Đức Phúc
Đức Phúc

Nỗi ám ảnh đó cứ dày vò Đức Phúc đến mức khi thấy các bạn nữ bị đánh mà bản thân đã "run hết cả người".  

"Trong lớp tôi ngày đó, các bạn nữ thường hay bị đánh. Tôi không phải người bị đánh, nhưng do bản tính nhút nhát nên mỗi lần nhìn cảnh đó là run hết cả người. Tôi đứng xem một lúc rồi lại đi ra. Tôi cảm thấy không đúng nhưng không làm gì được.

Sau đó, tôi quyết tâm xuống gọi bảo vệ, nhưng không dám để lộ danh tính của mình. Tôi rất sợ, tôi không bao giờ muốn chứng kiến lại bạo lực học đường vì chính tôi là nạn nhân của nó", Đức Phúc chia sẻ.

Ngọc Thanh Tâm từng bị bạo lực tại chính trường ISHCMC và cách xử lý của bà mẹ đại gia Bộ GD-ĐT vào cuộc vụ bạo lực học đường tại trường quốc tế đắt nhất Việt Nam MV mới của Đen Vâu và nhạc sĩ Trần Tiến gây tranh cãi vì phần lời cổ suý "bạo lực gia đình" Trường quốc tế TP.HCM ra thông cáo về vụ phụ huynh tố con bị đánh: Chúng tôi có nghiệp vụ giải quyết Trường quốc tế TP.HCM ISHCMC-AA: Học phí gần 60 triệu/ tháng, có chính sách an toàn học đường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp