Thái Trinh tả bạn trai Hà Nội: Nụ cười hiền khô, giọng ấm như khăn len

Manh Đăng lúc: Thứ hai, 04/10/2021 09:17 (GMT +7)
Thái Trinh dành những lời vô cùng ngọt ngào để tả bạn trai kém tuổi người Hà Nội.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, nữ ca sĩ Thái Trinh bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh bạn trai Long Evans cùng những lời tâm sự ngọt ngào sau hơn 1 năm yêu nhau. Thái Trinh tâm sự, những tháng ngày bên bạn trai là những tháng ngày cô tìm được bình yên sau nhiều sóng gió, tổn thương.

Thái Trinh từng không dám mở lòng, chấp nhận tình cảm của bạn trai nhưng nhờ sự kiên trì cùng tình cảm chân thành của anh, những tổn thương trong cô dần được chữa lành. Cô miêu tả bạn trai là "người con trai Hà Nội có nụ cười hiền khô, giọng thì ấm như khăn len", có tính cách vừa lý trí, vừa ấm áp khiến cô cảm giác được yêu thương mỗi ngày. Cô mong khán giả sẽ gặp được một người phù hợp và mang lại sự bình yên cho bản thân.

Thái Trinh hạnh phúc bên bạn trai Long Evans.
Thái Trinh hạnh phúc bên bạn trai Long Evans.

"Đây là lần hiếm hoi đầu tiên mình kể về anh sau nhiều vấp ngã. Vì mình nghĩ, nếu người lạ đáng yêu nào đang đọc những dòng này vẫn còn khắc khoải hai chữ bình yên trong một mối quan hệ, xin đừng bao giờ vội từ bỏ kiếm tìm. Người đó của bạn đang ở đâu đó trong cuộc đời này, cũng khắc khoải mong tìm được bạn.

Và khi gặp được đúng người, bạn không cần cố đưa để người ta đẩy. Bạn không cần gắng xinh, gắng tốt để họ yêu mình. Kì lạ là khi bạn xấu xí, mục ruỗng, đau đớn từ những vết cào cũ, người thực sự dành cho bạn và yêu bạn, sẽ ôm lấy bạn và yêu cho hết mình. Để được yêu bởi đúng người, không cần phải cố gắng. Để cùng học cách yêu nhau, lại cùng phải cố gắng rất nhiều", Thái Trinh viết.

Bên dưới dòng trạng thái của Thái Trinh, nhiều fan cho hay cảm thấy ấm áp khi đọc những chia sẻ của cô và gửi lời chúc hạnh phúc đến nữ ca sĩ: "Thật cảm ơn chị vì những dòng tâm sự này khi em đang thực sự cảm thấy mình cô đơn giữa Sài Gòn này", "Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, em mong chị sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc", "Gửi chị 1 cái ôm nè, chúc chị iu mãi vui vẻ với tình yêu của mình nhé"...

Cô tìm được bình yên sau nhiều sóng gió.
Cô tìm được bình yên sau nhiều sóng gió.

Bạn trai Thái Trinh là Long Evans, tên thật là Lê Hoàng Long. Anh sinh năm 1997, kém cô 4 tuổi và hiện đang làm huấn luyện viên thể hình. Cặp đôi công khai tình cảm vào tháng 6 vừa qua, nhân kỷ niệm 1 năm yêu. Chia sẻ về bạn trai, Thái Trinh cho hay họ hợp nhau trong quan điểm sống lẫn sở thích. Cặp đôi yêu nhau kín đáo, chỉ thi thoảng hé lộ những món quà hay khoảnh khắc lãng mạn bên nhau.

Thái Trinh sinh năm 1993, cô từng là hiện tượng âm nhạc trên mạng xã hội khi cover ca khúc The show. Ngoại hình trẻ trung, đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo của Thái Trinh giúp cô nhận được sự yêu mến lớn từ cộng đồng mạng. Năm 2012, Thái Trinh tham gia chương trình The Voice, vào đội của HLV Hồ Ngọc Hà. 

Năm 2019, Thái Trinh gây xôn xao khi công khai chuyện chia tay với Quang Đăng và tâm sự, cô bị sốc và tổn thương suốt quãng thời gian dài khi yêu Quang Đăng. Nữ ca sĩ cũng cho hay, cô hận nam vũ công và không thể tha thứ cho anh sau khi "đường ai nấy đi".

Nguyên văn chia sẻ của Thái Trinh:

Bình yên của mình.

Có những ngày dài, mình - cũng như bao cô gái khác đi tìm bình yên. Mình cứ đi tìm thôi, dù thật lòng mà nói mình đã không rõ bình yên thực chất là gì. Là có tất cả, hay được nắm trong tay những thứ mình thực sự cần, hay chẳng có gì nhưng lại thấy như có tất cả? Rồi còn hạnh phúc nữa, có phải bình yên và hạnh phúc dây mơ rễ má với nhau không? Mình lúc đó, thật lòng không biết, nhưng đôi chân thì sục sôi và tay thì quờ quạng kiếm tìm.

Rồi một ngày, người con trai Hà Nội có nụ cười hiền khô, giọng thì ấm như khăn len này mang tới cho mình một cái bình, trên bình khắc một chữ “yên”. Người bảo khi nào buồn hay thấy lòng yếu đuối, em mở bình “yên” ra, ở trong là những thứ ấm lòng anh viết. Giấy màu vàng anh ghi kỉ niệm, giấy màu xanh là chi chít lí do vì sao anh yêu mình, giấy trắng “để dành những ngày bão tố mà không có anh động viên, lôi ra đọc để thấy yêu đời, để biết yêu mình.”

Bạn đoán xem. Mình đã đọc hết số giấy trong bình cùng một lượt. Đọc một cái lại không kìm lòng mà mở cái thứ hai, rồi ba, rồi bốn. Miệng mình cười, nước mắt mình rơi. Mình từng không dám mở lòng với người, đẩy người đi, từ chối vòng tay của người vì những sinh niệm đã cũ nhưng chưa bao giờ hết đau. Nhưng cái con người kì lạ vừa lí trí vừa ấm áp này vẫn ở lì. Người chẳng đi tay không, mà mang ở đâu đến một tube kem bôi lạ thường, thứ kem mà chỉ người chân phương nhất mới có. Vết thương chằng chịt từ những trải nghiệm thơ ấu đến trưởng thành của mình được phủ lên loại thuốc êm dịu đó… lành dần.

Đây là lần hiếm hoi đầu tiên mình kể về anh sau nhiều vấp ngã. Vì mình nghĩ, nếu người lạ đáng yêu nào đang đọc những dòng này vẫn còn khắc khoải hai chữ bình yên trong một mối quan hệ, xin đừng bao giờ vội từ bỏ kiếm tìm. Người đó của bạn đang ở đâu đó trong cuộc đời này, cũng khắc khoải mong tìm được bạn. Và khi gặp được đúng người, bạn không cần cố đưa để người ta đẩy. Bạn không cần gắng xinh, gắng tốt để họ yêu mình. Kì lạ là khi bạn xấu xí, mục ruỗng, đau đớn từ những vết cào cũ, người thực sự dành cho bạn và yêu bạn, sẽ ôm lấy bạn và yêu cho hết mình. Để được yêu bởi đúng người, không cần phải cố gắng. Để cùng học cách yêu nhau, lại cùng phải cố gắng rất nhiều.

Thái Trinh khoe ảnh style "Hong Kong", nhưng sao gương mặt ngày càng lạ thế này Tình mới công khai đăng ảnh kèm tâm thư ngọt ngào gửi đến Thái Trinh Bị nói yêu Quang Đăng chỉ là hợp đồng PR, Thái Trinh lên tiếng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp