Thị trấn Hay-on-Wye, thiên đường có một không hai dành cho "mọt sách"

Min Xu Đăng lúc: Thứ hai, 21/06/2021 13:08 (GMT +7)
Hay-on-Wye là một thị trấn nhỏ của nước Anh nhưng có đến gần 20 hiệu sách, chính vì vậy nơi đây được nhiều người gọi bằng cái tên "thị trấn sách"
Hashtag #Du lịch châu Âu #Du lịch nước ngoài #Kinh nghiệm du lịch #Tips du lịch #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

Là một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới xứ Wales và Anh, Hay-on-Wye là một trong những điạ điểm được team “mọt sách” trên toàn thế giới mê mẩn. Không chỉ được yêu thích với không khí bình yên, thanh bình của một thị trấn biên giới, Hay-on-Wye còn là nơi mà bạn có thể bắt gặp sách ở khắp mọi nơi.

Ảnh : @elensham.
Ảnh : @elensham.

Hay-on-Wye trở thành “thị trấn sách” như thế nào?

Trước đây, Hay-on-Wye là một thị trấn nhỏ kém phát triển, dân số ở đây chỉ gần 2000 người. Vào năm 1961, một dân cư của thị trấn là ông Booth đã biến một trạm cứu hỏa địa phương thành một hiệu sách cũ. 

Sau khi mở ra hiệu sách nhỏ này, ông Booth đã thu mua sách từ các thư viện cũ tại Mỹ, sau đó chuyển về thị trấn Hay-on-Wye. Khi đó ông đã mua tất cả các loại sách ở đó vì ông tin rằng, mỗi cuốn sách đều có những giá trị riêng và chắc chắn sẽ có ai đó cần đến chúng.

Những hiệu sách cũ tại thị trấn Hay-on-Wye. Ảnh:atasteforliterature
Những hiệu sách cũ tại thị trấn Hay-on-Wye. Ảnh:atasteforliterature
Ảnh: itsjuliahobsbawm
Ảnh: itsjuliahobsbawm

Kế hoạch tưởng chừng như khá “ điên rồ” này lại khiến cư dân tại thị trấn Hay-on-Wye thích thú và cùng tham gia. Họ dựng những sạp sách, mở các hiệu sách và vô số các kiểu bày bán sách độc đáo ở mọi ngóc ngách của thị trấn. Và đến năm 1970, thị trấn nhỏ này đã có tới hơn 40 hiệu sách lớn và được nhiều du khách gọi bằng cái tên “thị trấn sách”.

Hay-on-Wye và những điều thú vị

Giữa hàng loạt những hiệu sách lớn nhỏ tại thị trấn Hay-on-Wye, chuỗi “ Tiệm sách thật thà” hiện lên như một hiệu sách kỳ lạ và thú vị nhất. Những hiệu sách này chỉ đơn giản là các giá sách nhỏ được dựng bên tường và thường không có người trông coi. Khi đến đây và chọn được một cuốn sách cho mình, bạn chỉ việc bỏ tiền vào những hộp thư nhỏ bên cạnh và ra về.

Các 'tiệm sách lưu động' ở khắp thị trấn. Ảnh :@ jessieannlewis.
Các "tiệm sách lưu động" ở khắp thị trấn. Ảnh :@ jessieannlewis.
Sau khi chọn sách, bạn chỉ cần bỏ tiền vào các hộp thư nhỏ này.
Sau khi chọn sách, bạn chỉ cần bỏ tiền vào các hộp thư nhỏ này.

Tại thị trấn Hay-on-Wye còn có hiệu sách trong khuôn viên lâu đài Hay, một pháo đài nằm ngay trung tâm thị trấn và được xây dựng từ thế kỉ 12. Chỉ bằng những kệ gỗ xếp ngay tại các bức tường của lâu đài, người ta đã “mở ra” một tiệm sách nhỏ khá đặc biệt. Giá bán ở đây cũng rất phải chăng, chỉ khoảng 10 xu cho sách bìa giấy và 1 bảng cho sách bìa cứng. Sau khi đã chọn sách xong, người mua sẽ thả tiền vào chiếc hộp nhỏ đặt phía trước với khe trắng ghi dòng chữ “Trả tiền tại đây”.

Ảnh : @lulu_languages.
Ảnh : @lulu_languages.

Bên việc trở thành “thị trấn sách” được nhiều người yêu thích, từ năm 1988, cứ vào cuối tháng 5 hàng năm, thị trấn Hay-on-Wye lại là nơi tổ chức Ngày hội Văn học hay. Đây là dịp để các tác giả, nhà xuất bản hay những người yêu sách đến từ khắp nơi trên thế giới có dịp ghé thăm và thưởng thức những cuốn sách hay. Đặc biệt, một vài năm trở lại đây, lễ hội này đã được mở rộng hơn, ngoài sách thì ở đây còn diễn ra nhiều buổi biểu diễn âm nhạc và trình chiếu phim đặc sắc. 

Lisbon, viên ngọc quyến rũ và đầy màu sắc của Bồ Đào Nha Rome, thành phố của di tích, nơi chỉ tham quan quảng trường cũng đủ vui Rakotzbrücke, cây cầu bán nguyệt như cổ tích giữa đời thực trong rừng ở Đức
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp