Thông điệp đắt giá từ 4 người phụ nữ xấu trong Hương vị tình thân

Phạm Vũ Vân Anh Đăng lúc: Chủ nhật, 19/09/2021 18:43 (GMT +7)
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có điều kiện để tốt. Đó có lẽ chính là câu chuyện của bà Xuân, bà Bích, bà Sa và Khánh Thy trong Hương vị tình thân.
Hashtag #Phim Hương vị tình thân #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Thời thế tạo anh hùng, hoàn cảnh nặn tiện nhân

Bà Xuân, bà Bích, bà Sa và Khánh Thy là 4 nhân vật bị ghét nhất phim. Nhưng cả 4 đều không phải nhân vật phản diện. Bản thân họ là sự pha trộn của cả tốt và xấu, có lúc gây ra những chuyện đáng phẫn nộ, có lúc lại khiến người xem phải lắc đầu thương cảm. Họ bản chất đều là những người lương thiện, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà người trở nên cay nghiệt, người toan tính mưu mô, kẻ nông nổi ích kỷ tự hại mình.

Bà Xuân

Chuyện có bầu trước dẫn đến kết hôn sớm là do lỗi của cả bà Xuân và ông Khang, nhưng người bị đay nghiến, chì chiết, hứng chịu mọi xấu hổ, điều tiếng chỉ có bà Xuân. Sau khi cưới xong, ông Khang vẫn đi làm, xây dựng sự nghiệp còn bà Xuân ở nhà, chăm con, chăm mẹ chồng. Ừ thì cũng có cái sướng hơn người khác, đầy đủ về vật chất, nhưng những tổn thương về mặt tinh thần, tủi hổ khi mang tiếng là ăn bám, vô tích sự… thì chẳng ai gánh vác cho được. Từ tâm lý đó bà mà sinh ra tính ích kỉ, áp đặt, luôn muốn khẳng định vai trò, giá trị của mình với gia đình, chồng con. 

Phu nhân Chủ tịch - thừa tiền nhưng thiếu tiếng nói
Phu nhân Chủ tịch - thừa tiền nhưng thiếu tiếng nói

Bà Bích

Đi lên từ một vùng quê nghèo, lam lũ quanh năm, cơm chẳng đủ ăn, tự dưng chồng bà đèo bòng thêm một đứa con gái, rồi yêu thương, chăm sóc, cưng chiều hết mực. Ông Tuấn chịu ơn, yêu quý ông Sinh chứ bà Bích thì không liên quan, ràng buộc gì. Đứng trên phương diện một người khác máu tanh lòng, bà Bích cũng khó mà chấp nhận và yêu thương Nam vô điều kiện. Chưa kể ông Tuấn quan tâm, hợp với Nam hơn cả Diệp. Bản năng người mẹ muốn bảo vệ, che chở, bù đắp cho con làm bà Bích càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Nghèo nhưng thiếu hiểu biết, muốn làm giàu nhanh nên dễ bị lừa gạt, làm gia đình càng lúc càng lún sâu vào nợ nần, từ đó mà cũng nảy nòi ra tật xấu, tính tắt mắt trộm vặt.

Bà Bích - Người phụ nữ thích lấy của nhà giàu chia cho nhà mình.
Bà Bích - Người phụ nữ thích lấy của nhà giàu chia cho nhà mình.

Bà Sa

Bà Sa từng là một cô gái lương thiện, hạnh phúc trong tình yêu với ông Tấn cùng giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với người mình yêu. Nhưng một bước ngoặt cuộc đời đã xảy ra, bà gặp biến cố lớn, bị hãm hiếp đến có thai và phải cưới người đàn ông đã làm hại mình. Phải sống, sinh con với người mình căm thù, bà Sa không thể nào vẫn là cô gái thanh thuần năm xưa. Những mưu mô toan tính bắt đầu để bảo vệ sự an toàn cho chính mình. Bà cũng không thể yêu thương Thy, đứa con gái do mình bất đắc dĩ đẻ ra vì kẻ mà bà căm thù tận tim gan. Nhưng cũng vì Thy mà bà Sa đã không chạy trốn với ông Tấn mà chọn ở lại, tiếp tục toan tính để 1 mình nuôi hai đứa con khôn lớn với tham vọng rửa sạch vết nhơ quá khứ, là vợ của một tên trùm xã hội đen.

Bà Sa - bản chất tốt đẹp nhưng cuộc đời xô đẩy
Bà Sa - bản chất tốt đẹp nhưng cuộc đời xô đẩy

Khánh Thy

Thật không may Thy lại là sản phẩm của điều tồi tệ nên bị chính mẹ đẻ hà khắc, lạnh lùng với mình. Không có tình yêu của cha, thiếu thốn tình thương của mẹ, lại được dạy dỗ từ nhỏ lệch lạc từ nhỏ, luôn bị mẹ phủ nhận nên Thy tuy giỏi giang, sắc sảo mà không biết đúng sai, lúc nào cũng chới với giữa tốt và xấu, không tin tưởng ai, không có bạn thân. Thứ duy nhất mà Thy có thể dựa được vào chính là tiền bạc và quyền lực. Bởi chỉ khi cô có hai thứ đó trong tay, cô mới được mẹ mình thừa nhận. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi Thy làm việc rất chăm chỉ, luôn nỗ lực cố gắng để đạt được hai bảo bối của cuộc đời. 

Cô làm gì cũng theo sự điều khiển của mẹ, luôn muốn chứng minh giá trị của mình trước mẹ mà phát huy sự toan tính, mưu mô, tham lam, hiếu thắng của bản thân. Thy bỏ Phi - mối tình đầu sâu nặng của mình - cũng vì nghe theo lời mẹ. Bởi lúc đó Phi nghèo và không thấy tương lai. Thy theo đuổi Hoàng Long cũng chẳng vì yêu đương rung động mà vì yêu cầu của bà Sa để đặt chân vào gia đình hào môn. 

Thy - đứa con 'ngoan' của một bà mẹ nham hiểm
Thy - đứa con "ngoan" của một bà mẹ nham hiểm

4 bài học giá trị dành cho phụ nữ từ bà Xuân - bà Bích - bà Sa - Khánh Thy

Phụ nữ hãy luôn trau dồi kỹ năng vốn sống ngay cả khi làm nội trợ

Bà Xuân được chồng cung cấp vật chất không thiếu thứ gì. Bà cũng biết cách hưởng thụ, biết ăn mặc đẹp và chịu khó chăm sóc da, giữ cho ngoại hình luôn tươi trẻ chuẩn phu nhân hào môn. Giá như bà chịu khó dành thời gian và tiền bạc để học hành, trau dồi tri thức, mở rộng quan hệ ngoại giao thì không đến nỗi quanh quẩn bên 3 cô bạn thân ai nấy lo, thiếu những hiểu biết căn bản về cuộc sống, về con người để rồi bị chồng xem nhẹ, mẹ chồng coi thường, các con cũng không nể phục.

Sự ghen ghét đố kỵ là sát thủ của niềm vui

Bà Sa cả đời vất vả nuôi hai con trong khi bạn thân của mình là bà Xuân thì nhàn nhã ăn sung mặc sướng bên ông chồng đại gia. Mà xét cả nhan sắc, cả trí tuệ, bà đâu có thua gì cô bạn của mình? Phụ nữ đôi khi ghét nhau chỉ vì một cái váy mà thôi. 

Sự đố kỵ không chừa một ai. Nhưng nếu để sự đố kỵ lấn át, bạn sẽ đánh mất bản thân và niềm vui của hiện tại. So với bà Xuân, bà Sa đáng lẽ phải hạnh phúc hơn. Con cái đẹp đẽ, giỏi giang, công việc kinh doanh ổn định, cuộc sống dư dả, bản thân lại tự do, không chịu cảnh ra lườm vào nguýt như bà Xuân ở với mẹ chồng. Nhưng sự đố kỵ khiến bà Sa chưa bao giờ an ổn, luôn đau đáu toan tính mưu mô, chỉ khao khát những gì người khác có mà không thấy những gì mình đang có.

 Và Thy thì cũng đi vào vết xe đổ của mẹ mình, đánh mất hạnh phúc đang trân trọng với Huy.

Những người sống trong đố kỵ - đáng thương hay đáng trách?
Những người sống trong đố kỵ - đáng thương hay đáng trách?

Ranh giới giữa người tốt và người xấu mong manh lắm, nhất là khi bị đồng tiền dắt mũi

Bà Bích cũng vốn không phải kẻ xấu. Bà cũng biết ăn năn day dứt khi làm sai, cũng biết vun vén cho hạnh phúc của Phương Nam. Nhưng cứ thấy tiền là bà đánh mất hết cả trí khôn. Ranh giới giữa người tốt và người xấu mong manh lắm, nhất là khi bị đồng tiền dắt mũi. Vì vậy, hãy bình tĩnh sống. Như Nam vẫn nói “Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy”.

Bình tĩnh sống
Bình tĩnh sống
Hương vị tình thân tập 36 phần 2: Làm mẹ đừng như bà Sa Hương vị tình thân tập 37 phần 2: Vì sao Khánh Thy dám cãi mẹ chồng? Hương vị tình thân: Phương Oanh đếm ngược ngày đóng máy, bà Xuân đã thổn thức nhớ con dâu
Copy URL
Phim Hương vị tình thân
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp