Tình trạng nghệ sĩ Giang Còi sau khi nhập viện vì ung thư: Căng hơn dây đàn, thần chết luôn rập rình

Manh Đăng lúc: Thứ ba, 06/07/2021 16:40 (GMT +7)
Giang Còi thừa nhận, ông quá chủ quan và để bệnh tật chuyển biến xấu một cách nhanh chóng.
Hashtag #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cuối tháng 1/2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 khiến không ít người ngỡ ngàng và lo lắng. Sau nhiều tháng điều trị trong bệnh viện, mới đây, nghệ sĩ Trà My - người em thân thiết của Giang Còi chia sẻ trên trang cá nhân thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của ông.

Theo đó, nữ nghệ sĩ cho hay, Giang Còi hiện vẫn đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Bệnh tình của ông ngày càng trở nặng dù được các y bác sĩ và người thân tận tình chăm sóc, cứu chữa.

Trước sự ủng hộ, hỏi thăm từ nhiều người, đêm qua (5/7), Giang Còi đã viết một lá thư gửi cho Trà My, đồng thời nhờ cô chuyển lời tới mọi người.

Tình trạng nghệ sĩ Giang Còi sau khi nhập viện vì ung thư: Căng hơn dây đàn, thần chết luôn rập rình - Ảnh 1

Đầu thư, nam nghệ sĩ cảm ơn các nghệ sĩ, bạn bè thân thiết đã kêu gọi ủng hộ cho mình, các cơ quan báo đài thăm hỏi và gửi quà để ông quyết tâm vượt qua bạo bệnh, kéo dài cuộc sống.

Giang Còi cũng tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại: "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa".

Ông cũng cho hay, tất cả những kinh phí mọi người tặng, ông đã nói con gái trả vào tiền thuốc và tiền viện, không chi vào bất cứ việc gì khác. "Mệt quá rồi, một lần nữa cám ơn mọi người thật nhiều và nhờ Trà My nói hộ anh những điều còn thiếu nhé", Giang Còi viết.

Tình trạng nghệ sĩ Giang Còi sau khi nhập viện vì ung thư: Căng hơn dây đàn, thần chết luôn rập rình - Ảnh 2

Trước đó, khi biết tin mắc ung thư hạ họng, Giang Còi được các bác sĩ thông báo ông chỉ còn sống được 2 năm nữa. 

Khi chia sẻ về căn bệnh ung thư đã di căn, nghệ sĩ 59 tuổi vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho hay, các bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho ông là truyền hóa chất vào thứ 4 hàng tuần. Tổng thiệt hại 60 triệu/lần, tháng 4 lần. Đợt 1 sẽ điều trị hóa chất 2 tháng. Tuy nhiên ông từ chối không điều trị hóa chất.

"Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà. Tôi sẽ lại lao vào công việc. Nếu chết thì chết trên trường quay chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh. Tôi sẽ để nguyên cho đẹp xác. Chết trẻ, khỏe ma", ông nói.

Đến đầu tháng 5, tình trạng bệnh của Giang Còi chuyển nặng hơn, ông sụt 14 kg, thổ tả ra máu, nói chuyện khó khăn. Trước tình hình này, nghệ sĩ Đinh Trà My cùng nhiều đồng nghiệp đã kêu gọi giúp đỡ để bạn diễn có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Nghệ sĩ Giang còi chụp ảnh vui vẻ cùng con gái dù phải đeo ống thở oxy Nghệ sĩ Giang Còi xác nhận bị ung thư họng di căn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp