Tôn Long: Vì 1 người phụ nữ mà cả đời không lấy vợ, từ chối cả hai đại mỹ nhân Lâm Thanh Hà - Vương Tổ Hiền

Ber Đăng lúc: Thứ năm, 30/09/2021 16:31 (GMT +7)
Tôn Long là ai? Đó là người đàn ông gốc Hoa duy nhất trong lịch sử lọt Top 50 đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng trái tim người ấy lại chỉ dành cho 1 người.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trước cả Củng Lợi và Chương Tử Di, đã có 1 gương mặt của làng giải trí Hoa ngữ đạt được những thành tựu nhất định tại thị trường Hollywood, thậm chí còn là người tiên phong "mở đường" cho những thế hệ tiếp theo của Trung Quốc mạnh dạn vươn ra quốc tế. Người này chính là Tôn Long - người đàn ông được mệnh danh là đẹp trai nhất màn ảnh Hoa ngữ cũng như là người đầu tiên của điện ảnh Đại lục nhận được đề cử Quả cầu vàng hoàn toàn bằng thực lực. Mặc dù là tượng đài khó vượt qua với những thành cựu cống hiến cho nghệ thuật khó mà kể hết nhưng đời tư của ông lại khá ít ỏi, hầu hết là về những câu chuyện bi thương hơn cả những bộ phim mà ông đóng.

Ngũ quan hoàn hảo cùng khí chất của Tôn Long khiến nhiều người lầm tưởng anh sinh ra trong một gia đình vương giả, đủ đầy
Ngũ quan hoàn hảo cùng khí chất của Tôn Long khiến nhiều người lầm tưởng anh sinh ra trong một gia đình vương giả, đủ đầy

Vừa lọt lòng đã bị vứt bỏ bên vệ đường, bị nhận nuôi bởi một bà mẹ tật nguyền tàn nhẫn, 10 tuổi bị ném vào đoàn kịch rong

Ngay từ khi mới sinh ra, ông đã bị vứt bỏ bên vệ đường, khóc ngằn ngặt trong cơn đói sữa. Trong buổi phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2006, chia sẻ về bi kịch từ khi mới chào đời, Tôn Long chua chát nói: "Khi tôi sinh ra đã không có gì hết, trần truồng nằm trong chiếc giỏ tre vứt bên vệ đường". Mặc dù sau đó ông được 1 người phụ nữ Thượng Hải nhận nuôi nhưng mục đích của việc này lại chẳng hề xuất phát từ tình yêu thương mà chỉ vì số tiền trợ cấp nuôi trẻ từ chính phủ Hong Kong. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà tuổi thơ của Tôn Long chìm trong đau thương hơn cả một cuốn phim buồn với sự "vung tay" của người mẹ nuôi khắc nghiệt.

Tuổi thơ khó khăn và bi thương đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai mờ trong tâm trí của Ảnh đế tài hoa này
Tuổi thơ khó khăn và bi thương đã trở thành nỗi ám ảnh khó phai mờ trong tâm trí của Ảnh đế tài hoa này

Khi ông lên 10, vì số tiền trợ cấp không còn đủ, ông đã bị người thân duy nhất của mình lúc bấy giờ "quẳng" vào đoàn kịch Xuân Thu để học kinh kịch. Cũng từ đây, cái tên "John Lone" được ra đời, như gói gọn toàn bộ cuộc đời huy hoàng mà cũng cô độc của nam diễn viên. Tuy nhiên, cuộc sống trong đoàn kịch của ông cũng chẳng hề khá hơn khi luôn bị những tiếng trêu chọc, mỉa mai "đồ con hoang" của những đứa trẻ đồng trang lứa. 

Không chỉ nhan sắc mà thần thái của ông cũng nổi bật trong bất cứ mọi khung hình nào
Không chỉ nhan sắc mà thần thái của ông cũng nổi bật trong bất cứ mọi khung hình nào

Từ đứa trẻ tị nạn thành ngôi sao điện ảnh

Với tài năng thiên phú, chỉ 3 năm sau, Tôn Long đã khẳng định vị trí trong đoàn kịch rong. Thậm chí có người của hãng phim phát hiện ra Tôn Long mà mời nam diễn viên ký hợp đồng nhưng ông không đồng ý.

Thay vào đó, ông quyết định sang Mỹ để học nhờ sự giúp đỡ của một gia đình tại đây. Bên cạnh lớp học thêm tiếng Anh, ông theo học tại trường Cao đẳng cộng đồng Santa Ana ở Nam California. Sau đó, ông đã theo học ở Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ và đây cũng là bàn đạp cho cậu bé mồ côi trở thành tượng đài của điện ảnh châu Á. Tại thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Hoa ngữ, nhiều ngôi sao tài năng đã được phát hiện với những bộ phim bất hủ, sống mãi với thời gian. Bên cạnh huyền thoại Trương Quốc Vinh, Tôn Long cũng là biểu tượng khó thay thế cả về tài năng và ngoại hình.

Tôn Long đã thể hiện sự bất lực, vô vọng của Hoàng đế cuối cùng nhà Thanh, cũng là vị vua duy nhất phải mua vé để được vào căn nhà của chính mình
Tôn Long đã thể hiện sự bất lực, vô vọng của Hoàng đế cuối cùng nhà Thanh, cũng là vị vua duy nhất phải mua vé để được vào căn nhà của chính mình

Trong suốt cuộc đời mình, ông sở hữu vỏn vẹn 17 tác phẩm điện ảnh, 11 bộ phim truyền hình và 4 album ca nhạc nhưng toàn bộ những dự án này đều đạt được những thành công đáng kinh ngạc. Với hàng loạt giải thưởng danh giá, phải kể đến ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất đến thời điểm hiện tại 2 lần được đề cử giải Quả cầu Vàng. Không chỉ dừng lại ở đó, cùng nữ diễn viên Trần Xung, cả hai trở thành cặp đôi nghệ sĩ của Hoa ngữ đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Oscar với tư cách người trao giải.

Tôn Long và Trần Xung là 2 người Trung Quốc đầu tiên xuất hiện tại Oscar với tư cách người trao giải
Tôn Long và Trần Xung là 2 người Trung Quốc đầu tiên xuất hiện tại Oscar với tư cách người trao giải

Sau thành công vang dội của bộ phim "Hoàng đế cuối cùng", ông tiếp tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Giờ cao điểm, Hồ điệp quan hay Năm Rồng... Cũng chính nhờ khả năng hóa thân xuất hiện, không quá xa lạ khi ông liên tục "càn quét" những giải thường danh giá trong và ngoài nước như Kim Mã, Giải thưởng Tinh thần Độc lập của Mỹ, Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Capri... Bên cạnh tài năng, vẻ đẹp lai Tây siêu thực của ông được nhiều người ví von như thần.

Sở hữu đường nét tinh tế, chuẩn mực, gương mặt đậm chất điện ảnh, đôi mắt biết nói nhưng điều làm nên vẻ điển trai thương hiệu của nam diễn viên phải kể đến sống mũi thẳng tắp và nụ cười đầy ma mị. Không chỉ việc là diễn viên người Trung Quốc đầu tiên được tạp chí People liệt kê vào danh sách "50 người đẹp trai nhất thế giới" và còn được mệnh danh là tượng đài nhan sắc số 1 châu Á tại thời điểm bấy giờ. Nói về vẻ điển trai của ông, diễn viên Ô Quân Mai đã từng tiết lộ bị rung động ngay từ lần gặp đầu tiên trên phim trường "Hoàng đế cuối cùng" bởi nụ cười của Ảnh đế.

Nụ cười từng khiến diễn viên gạo cội Ô Quân Mai 'đổ gục' ngay từ lần gặp đầu tiên
Nụ cười từng khiến diễn viên gạo cội Ô Quân Mai "đổ gục" ngay từ lần gặp đầu tiên

Cả đời vì 1 người đàn bà mà từ chối tất cả các đại mỹ nhân

Hai người đẹp nức tiếng Hong Kong là Vương Tổ Hiền và Lâm Thanh Hà từng say mê Tôn Long "như điếu đổ". Nếu như Vương Tổ Hiền chẳng thể rời mắt khỏi nhan sắc số 1 của điện ảnh Hoa ngữ thì Lâm Thanh Hà sẵn sàng chơi mạt chược với ông cả đêm dù sáng sớm hôm sau phải quay chỉ để ngắm nhìn ông thêm một lúc. Mặc dù từng là mẫu người lý tưởng của hàng triệu cô gái nhưng Tôn Long lại chọn cuộc sống cô độc suốt cả phần đời của mình.

'Đệ nhất mỹ nữ Hong Kong' Vương Tổ Hiền từng chẳng thế rời mắt trước nhan sắc của Tôn Long
"Đệ nhất mỹ nữ Hong Kong" Vương Tổ Hiền từng chẳng thế rời mắt trước nhan sắc của Tôn Long

Trước đó, có thông tin ông từng kết hôn với một người bạn cùng lớp khi còn ở Mỹ có tên Nina Savino. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 năm và được cho là vì Tôn Long cần phải có quốc tịch để ở lại Mỹ tiếp tục học tập. Mặc dù từng kết hôn, nhưng người phụ nữ khiến ông day dứt nhất lại là với diễn viên Trần Xung. Cả hai từng nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như đều có tình cảm nhưng cuối cùng, cặp đôi lại không có cái kết viên mãn khi Trần Xung không dám dứt bỏ hôn nhân để đi theo tiếng gọi tình yêu. 

Tôn Long và Trần Xung nên duyên trong bộ phim 'Hoàng đế cuối cùng'
Tôn Long và Trần Xung nên duyên trong bộ phim "Hoàng đế cuối cùng"

Trước sự việc này, nhiều người cho rằng nguyên do là bởi sự nhút nhát, không dám trực tiếp ngỏ lời của Tôn Long. Đã có nhiều đồn đoán xoay quanh sự việc này và luận điểm được nhiều người tin tưởng nhất là vì Tôn Long bị ám ảnh bởi những nỗi đau trong quá khứ khiến ông không đủ tự tin để xây dựng hạnh phúc riêng của mình.

Về phía nam diễn viên, ông cũng từng thừa nhận, bản thân vốn là người không giỏi giao tiếp với cuộc đời và vì vậy ông chọn cuộc sống cô độc.

"Tôi không giỏi làm người. Tôi không có gia đình, không cha mẹ, không tên tuổi, không trường học, không tuổi thơ và tôi không biết nhiều về mối quan hệ giữa mọi người. Từ nhỏ đến giờ không có ai đến bảo vệ, phải bảo vệ chính mình, cho nên tôi liền đóng cửa trái tim". 

Mặc dù bày tỏ sự hối hận khi không dám ngỏ lời yêu, chỉ âm thầm thương nhờ và chứng kiến Trần Xung trở thành "vợ người ta" nhưng thật tâm, ông đã giấu kín niềm thương nhớ vào tận cùng trái tim để yên lặng chúc phúc cho "người trong mộng". 

Ở tuổi 68, ông hưởng thụ cuộc sống cô độc bên chú chó cưng
Ở tuổi 68, ông hưởng thụ cuộc sống cô độc bên chú chó cưng

Hiện tại, ở tuổi 68, Tôn Long đã chính thức giải nghệ và sống một mình cùng 1 chú chó cưng làm bầu bạn tại Vancouver (Canada). Đáng lẽ, từng là mỹ nam số 1 Hoa ngữ, Tôn Long lẽ ra phải có cuộc sống đầy đủ cùng tình yêu đẹp. Tuy nhiên, dường như trái với sự lo lắng của người hâm mộ, nam diễn viên hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Ông thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện, đã biết tha thứ cho chính bản thân mình là thành tựu lớn nhất mà ông đạt được, vượt lên trên cả những giải thưởng cao quý.

Mặc dù từng bị cuộc đời đối xử cay nghiệt, nhưng ông không hề oán trách mà thay vào đó, Tôn Long chọn việc tin tưởng vào những giá trị vĩnh hằng. Nam diễn viên cho rằng ngày nào đó, khi cuộc đời hạ dấu chấm hết, bản thân mình không cần cái bia mộ nào: "Người chết không cần chiếm chỗ. Thể xác của con người hoá thành carbonhydrate, cộng lại đáng được mấy đồng đây? Đốt đi là hết". Thế nhưng, những cống hiến của nam diễn viên đã là tấm bia huy hoàng nhất mà Tôn Long đã tự mình dựng xây bằng cả cuộc đời, nếu ngày nào đó, ông bất ngờ rời xa cõi tạm.

Video một số hình ảnh đẹp của Tôn Long:

Nhiều ngôi sao Hoa ngữ đình đám như Tiêu Chiến, Lý Hiện vẫn phải ở nhà thuê Trịnh Sảng mở bát, Cbiz Hoa ngữ 8 tháng đầu năm có 7 phốt liên quan tới tình ái - tình dục: Hết Ngô Diệc Phàm đến Lucas (NCT), Tiên Phong Weibo của sao Hoa ngữ sẽ không được phép nói chuyện ăn kiêng giảm cân?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp