Trợ lý tuyển Việt Nam tiết lộ về vợ Công Phương: Khéo, thông minh, bản lĩnh

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 16/11/2020 14:04 (GMT +7)
Trợ lý ngôn ngữ đội tuyển Việt Nam Lê Huy Khoa đã viết một bức tâm thư đầy xúc động gửi Công Phượng, hé lộ nhiều điều về cô vợ Viên Minh.
Hashtag #Đám cưới Công Phượng - Viên Minh #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Hôm nay (16/11), hôn lễ của Công Phượng và bạn gái Viên Minh sẽ diễn ra tại TP.HCM. Nhân ngày trọng đại này, trợ lý ngôn ngữ của đội tuyển Việt Nam - ông Lê Huy Khoa - đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong 13 năm biết chàng cầu thủ này.

Được biết, vị trợ lý của thầy Park là đồng hương Nghệ An cùng Công Phượng. Ông cho biết đáng lẽ chỉ gửi riêng cho Công Phượng nhưng vì muốn chia sẻ để mọi người hiểu thêm về chàng tiền đạo xứ Nghệ này nên ông đã đăng tải công khai bức thư.

Trợ lý tuyển Việt Nam tiết lộ về vợ Công Phương: Khéo, thông minh, bản lĩnh - Ảnh 1

"Chuyện tình của cậu, mình, và có lẽ có vài người, biết từ khá sớm và thông tin tình yêu luôn được… "cập nhật", thậm chí nhiều khi mình còn "tư vấn tơ lòng" chút chút. Nhưng mình giữ ý không bao giờ chụp hình chung, nếu có chụp cũng không bao giờ đăng để giữ riêng cho cả hai người! Yêu nhau lâu năm, nhưng cả hai bạn ấy đều kín.

Bạn gái của cậu ấy, ngày đầu tiên gặp, mình đã cảm nhận, đây là một nửa của cậu ấy, một cô gái rất bản lĩnh, thông minh, khéo léo, và mình biết họ chắc chắn sẽ đến với nhau sau này - đơn giản vì họ sinh ra là để dành cho nhau!" - Ông Lê Huy Khoa chia sẻ.

Đối với ông, Công Phượng là một chàng trai tài năng, chín chắn và trưởng thành, cực kỳ quyết tâm và nỗ lực. Tiền đạo ĐT Việt Nam là người thân thiện, chân tình, hiếu thảo, tình nghĩa. Nam cầu thủ luôn biết ơn những người đã hỗ trợ anh trong sự nghiệp bóng đá và trong cả cuộc sống.

Trợ lý tuyển Việt Nam tiết lộ về vợ Công Phương: Khéo, thông minh, bản lĩnh - Ảnh 2

Ngoài những chia sẻ về cô dây Viên Minh, ông Lê Huy Khoa còn viết về người mẹ luôn đứng đằng sau nâng đỡ, dìu dắt Công Phượng: "Cậu ấy có một người mẹ mà mình cho rằng tuyệt vời. Bà là người có trí nhớ tốt, rất nghiêm khắc với con, luôn giữ cân bằng trong cuộc sống. Có ngày mình lỡ lời khen Công Phượng vì một bàn thắng, bà nghiêm khắc: "Hắn được mọi người yêu thương thì hắn có nghĩa vụ đền đáp tình yêu thương đó, có chi mô to tát mô con, đừng khen hấn quá nha con!"

Hiện, bức tâm thư của vị trợ lý nhận được nhiều sự quan tam từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những fan hâm mộ Công Phượng.

Bức tâm thư của vị trợ lý quen biết Công Phượng 13 năm:

"Công Phượng, 13 năm rồi đấy!

Bức thư này, mình muốn gửi riêng cho Công Phượng, nhưng bây giờ, bạn ấy đã là người của công chúng, và sẽ là người chồng kể từ ngày mai… và cũng muốn kể lại để mọi người hiểu hơn về Phượng, để cùng chia vui với bạn ấy nên mình xin phép công khai.

Mình với Phượng biết nhau từ ngày cậu ấy mới… 12 tuổi, còn là môt chàng trai nhỏ nhíu, đen nhẻm, đi chân đất. Rất tình cờ, khi mình lên Gia Lai công tác, một đồng nghiệp của mình là giáo viên tiếng Anh của cậu ấy, nói rằng: “Anh ơi, em có cậu bé này người cùng quê với anh, đang ở Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia lai, em kết nối để anh em làm quen nhé!”.

Mình thì rất yêu bóng đá, lại thấy cậu ấy đang sống xa nhà, đồng hương với nhau nên kết nối làm quen, chứ đâu có nghĩ cậu ấy là một tài năng bóng đá trong tương lai. Thế đấy, chỉ một mối nhân duyên nho nhỏ đã đưa chúng tôi đến ngày hôm nay…

13 năm, mình và Phượng không ở cạnh nhau, nhưng luôn giữ mối liên lạc, các thành viên trong gia đình Phượng và gia đình mình, đều biết và quí trọng nhau. Đằng sau hình ảnh của những người nâng đỡ, dìu dắt Công Phượng, cậu ấy có một người mẹ mà mình cho rằng tuyệt vời.

Bà là người có trí nhớ tốt, rất nghiêm khắc với con, luôn giữ cân bằng trong cuộc sống. Có ngày mình lỡ lời khen Công Phượng vì một bàn thắng, bà nghiêm khắc: “Hắn được mọi người yêu thương thì hắn có nghĩa vụ đền đáp tình yêu thương đó, có chi mô to tát mô con, đừng khen hấn quá nha con!”

Hình ảnh Công Phượng trong mình suốt 13 năm qua rất nhiều, nhưng hình ảnh nỗ lực là nổi bật nhất. Mình vẫn nhớ nhất là hình ảnh cậu bé 12 tuổi đứng ở sảnh khách sạn đón mình… hay hình ảnh chàng trai 17 tuổi, mặc cái áo trắng tinh tươm, ngồi trên xe máy, đậu ở đầu làng chờ hướng dẫn cho mình và gia đình lần đầu về thăm nhà cậu ấy ở Đô Lương.

Dù khi còn là một cậu bé hay bây giờ là một chàng trai tài năng, chín chắn và trưởng thành, cực kỳ quyết tâm và nỗ lực, thì cậu vẫn luôn rất thân thiện, chân tình, hiếu thảo với Cha mẹ và anh em, tình nghĩa với bạn bè và luôn rất biết ơn những người đã luôn hỗ trợ cậu trong suốt thời gian qua.

Ba năm trước, khi lần đầu tiên gặp nhau ở đội tuyển quốc gia, cậu nói: “Chú nhỉ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?… “Ừ, cuộc đời mà, gặp ai đâu phải là ngẫu nhiên, là cái duyên cả đấy, có duyên, thì người gặp rồi sẽ gặp.”

Chuyện tình của cậu, mình, và có lẽ có vài người, biết từ khá sớm và thông tin tình yêu luôn được… “cập nhật”, thậm chí nhiều khi mình còn “tư vấn tơ lòng” chút chút, nhưng mình giữ ý không bao giờ chụp hình chung, nếu có chụp cũng không bao giờ đăng để giữ riêng cho cả hai người! Yêu nhau lâu năm, nhưng cả hai bạn ấy đều kín.

Bạn gái của cậu ấy, ngày đầu tiên gặp, mình đã cảm nhận, đây là một nửa của cậu ấy, một cô gái rất bản lĩnh, thông minh, khéo léo, và mình biết họ chắc chắn sẽ đến với nhau sau này - đơn giản vì họ sinh ra là để dành cho nhau!

Các chàng trai ở đội tuyển quốc gia, mỗi đám cưới của họ là những niềm hân hoan. Rất tiếc, mình đã không thể dự đám cưới của Duy Mạnh, của Văn Đức, Văn Hoàng, nhưng lần này, mình sẽ không thể bỏ lỡ!

Mong cậu luôn giữ nụ cười sảng khoái thế này, hôm nay và mãi mãi mai sau nhé!

Hãy cùng chúc phúc cho hai bạn ấy nhé"

Lộ diện hình ảnh đầu tiên của đám cưới Công Phượng, cô dâu giản dị khó tin HLV Park Hang Seo và dàn khách mời VIP dự lễ cưới Công Phượng Nơi tổ chức hôn lễ của Công Phượng có diện tích lên đến 10.000m2 Lịch trình đám cưới Công Phượng - Viên Minh ngày 16/11
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp