Anh ve chai yêu cô thu mua ve chai, sau 40 năm có cơ đồ sung túc

Trải qua nhiều khó khăn và thăng trầm trong cuộc sống đến nay cặp vợ chồng đã có một cơ ngơi khang trang, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc bên 3 người con của mình

Dù ở môi trường nào, khổ cực hay an nhàn thì chỉ cần có niềm tin và tinh thần lạc quan sẽ gặp được người bạn đồng hành, người tri kỷ tuyệt vời. Bà Tô Mỹ Hoàng (63 tuổi) và ông Lê Văn Thanh - cặp vợ chồng xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm là một trường hợp như thế. 40 năm gắn bó, từ lúc nghèo hèn với nghề thu mua ve chai đến lúc gây dựng cơ đồ sung túc, con cháu đề huề, hai ông bà vẫn thắm thiết bên nhau.

Bà Hoàng là con gái của 1 gia đình thu mua ve chai. Còn ông Thanh là người đến mua hàng. Chỉ qua vài lẫn gặp gỡ, cả hai "say" nhau.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm này không được bố mẹ bà Thanh ủng hộ. Chẳng ai muốn con gái mình lấy 1 anh ve chai làm chồng. Bố mẹ bắt bà Thanh đi xuất khẩu lao động, không cho ra ngoài hay tiếp xúc với ai. Mỗi lần muốn gặp người yêu, bà Thanh đều phải làm dấu hiệu.

Sau một khoảng thời gian, sự chân thành của ông Thanh cũng được gia đình bà Hoàng chấp nhận. Nhờ chị gái "tác động" tới bố mẹ, đám cưới của hai ông bà nhanh chóng tổ chức 2 năm sau đó. Ông Thanh qua ở rể, góp vốn liếng thêm, giúp nhà vợ phụ làm ve chai.

Kết hôn, 2 vợ chồng xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng. Lao động kiếm tiền vừa nuôi 3 đứa con, vợ chồng ông Thanh bà Hoàng không tránh khỏi những lúc xích mích lời qua tiếng lại. Thế nhưng sau cùng vợ chồng vẫn ngồi xuống bảo nhau nhẹ nhàng, tất cả những điều này đều nhờ vào sự nhẫn nại, bao dung và hiền lành của ông Thanh. “Lúc có bầu tôi vẫn phải đi mua ve chai với ông. Gây gổ nhau hoài, sóng gió lắm vì có lúc mua bị báo lỗ. Mà ông thì ít nói, một mình tự tôi nói tự tôi gây chuyện", bà Hoàng tâm sự.

Nhiều năm trôi qua các con khôn lớn, trưởng thành, kinh tế gia đình cũng ngày một khấm khá, bà Hoàng trút được nỗi lo sau hơn 40 năm vượt khó. Cả hai ông bà xây ngôi nhà khang trang, thời gian rảnh rỗi lại tìm thú vui tao nhã. Đôi khi bà lại than phiền ông vì những đam mê "tốn kém" như sưu tầm đồ cổ, đi đánh tennis. 

Ông Thanh hiện giờ cũng có thú vui khiến bà Hoàng đôi khi phải “ghen tuông” đôi chút.  "Ông mê lan mà tối ngày chỉ lên tưới lan, 12 giờ đêm cũng lên chăm lan, chủ nhật cũng chỉ có hoa lan. Mê lắm không lo làm việc. Tôi mới đi lấy con dao bảo, giờ có lo làm không, không có tôi phá", bà Hoàng dọa.

65 tuổi nhưng ông Thanh vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, rảnh rỗi, cả hai vợ chồng ông cùng nhau đi làm từ thiện. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát căng thẳng, bà Hoàng và chồng thường xuyên đến những điểm khó khăn, phát lương thực, gạo, nước, hoa quả... cho người dân nghèo.

Bài liên quan

News feed