Chàng trai 24 tuổi cùng bạn gái rời thành thị về quê, tự xây nhà bằng đất

Sau lần khởi nghiệp thất bại, Kiệt đã quyết định về quê gom tiền mua đất, rồi tự mình dựng cọc xây một ngôi nhà bằng đất cực ấn tượng.

Đó là câu chuyện của cặp đôi trẻ Kiệt và Trang. Cả hai đã rời xa nơi phố thị ồn ào, tấp nập để về với một cuộc sống tự do, yên bình tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Cả hai đã tự xây một ngôi nhà bằng đất chênh vênh giữa lưng chừng đồi mộc mạc, đơn sơ nhưng khiến cho Kiệt cảm thấy nhẹ nhàng khi mỗi ngày đều được hòa vào thiên nhiên, không phải lo lắng, bon chen.

Nhưng để có được cuộc sống thư thái như hiện nay, cả hai đã phải trải qua những năm tháng cơ cực và khó khăn vô cùng.

Kiệt quen rồi yêu Trang năm 18 tuổi thông qua một khóa học kinh doanh tại TP.HCM. Tuy nhiên sau đó, Trang ở lại thành phố theo đuổi việc học còn Kiệt nghỉ học về Bình Dương buôn bán. 

Khoảng thời gian này, Kiệt phát hiện ra mình có niềm yêu thích với việc trồng cây, nên rủ thêm ba người bạn khởi nghiệp với một vườn rau sạch 2.000m2 trên đất ba mẹ trồng cao su trước đây. Tuy nhiên dự án đã nhanh chóng thất bại.

Đến năm 2016, chàng trai trẻ lên Lâm Đồng lập trang trại với mong muốn xây dựng khu vườn rừng thuận tự nhiên. Lúc ấy, vốn vỏn vẹn chỉ có 30 triệu đồng, Kiệt cùng bạn thuê mảnh đất rộng 3ha có đầy đủ cây ăn quả và cây rừng, lợi nhuận cuối năm chia đôi với chủ. Mặc dù làm việc chăm chỉ nhưng năm đó Kiệt vẫn thua lỗ. Anh và bạn bị chủ vườn đòi đất và đuổi đi. 

Sau đó, Kiệt rủ người yêu là Trang ghé chơi, cô bạn trẻ thấy mơ hồ về tương lai của bạn trai. Tuy nhiên, khi đang tất bật với cuộc sống thành thị bởi những việc làm nặng nhọc mà không đủ ăn thì Trang vẫn quyết định về quê cùng Kiệt, bởi bản thân cô cũng là người yêu thiên nhiên và thích một cuộc sống tự tại.

Tháng 4/2019, Kiệt vay nợ để mua mảnh đất nằm trên ngọn đồi phía tây nam thành phố Đà Lạt, đây là khu vực chưa có điện, nước. Sau gần một tháng cải tạo,, cuối tháng 4/2019, chàng trai trẻ bắt đầu đào móng để xây nhà. Những nguyên vật liệu mà Kiệt dùng để xây nhà chủ yếu là có sẵn hoặc xin những thứ người ta bỏ đi. 

Dụng cụ xây nhà của cặp đôi chỉ có chiếc cưa tay, khoan pin vì không có điện nhưng cả hai vẫn quyết tâm và làm một cách tỉ mỉ, chỉn chu. Không có gạch hay xi măng, Kiệt đã dùng đất sét, cát và rơm để xây nhà. 

Cặp đôi chia sẻ cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn, khi ngày mười mấy tiếng dựng nhà vất vả, đến tối vẫn tất bật cầm đèn flash điện thoại cắt khoai lang bán đến đêm. Có đôi lúc vì quá mệt mỏi, Trang đã ôm mặt khóc. 

Và sau gần nửa năm làm việc quần quật, vừa xây nhà vừa trồng rau, cả hai đã hoàn thành căn nhà hai tầng cao 4m, rộng 50m2 với tổng chi phí nguyên vật liệu chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng.

Giữa tháng 10 vừa qua, Kiệt và Trang đã chính thức về chung một nhà sau quãng thời gian dài khó khăn. Những tưởng những khó khăn, vất vả thậm chí là những phút giây tưởng chừng như kiệt quệ, nhưng Trang và Kiệt vẫn đồng hành bên nhau vì họ tin vào giấc mơ tương lai của chính mình.

Khi được chia sẻ, câu chuyện của Kiệt và Trang đã truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người, nhất là những người trẻ muốn theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại. Đó chính là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực giúp con người chinh phục thử thách để thực hiện được mong ước cuộc đời mình. Bạn không cần phải ước mơ nhà cao, xe sang, tài khoản tiền tỷ, đôi khi chỉ những điều đơn giản như thế thôi lại vô cùng quý giá.

Bài liên quan

News feed