Bỉ: Cảnh sát kỵ mã giải tán khẩn đám đông tụ tập giữa tâm dịch Covid-19
- Alex
- Đăng lúc: Thứ sáu, 02/04/2021 16:20 (GMT +7)
Những trò đùa ngày Cá tháng Tư có thể mang lại niềm vui cho nhiều người, song có nhiều pha "đùa dai" quá đà lại lĩnh về những hậu quả ngoài sức tưởng tượng.
Ngày 1/4 vừa qua, Cảnh sát kỵ mã tại Brussels, Bỉ đã phải sử dụng vũ lực để giải tán một đám đông khổng lồ ở Brussels khi những người này đã tổ chức một "lễ hội âm nhạc giả" như một trò chơi khăm Ngày Cá tháng Tư. Thế nhưng vụ tụ tập này đã "từ giả thành thật", vượt quá tầm kiểm soát của những người tổ chức ban đầu và kéo theo một lượng người khổng lồ gia nhập vào đám đông, cuối cùng nó đã trở thành một "lễ hội" theo đúng nghĩa đen.
Ngay khi nhận được tin báo về "một vụ tụ tập không thể kiểm soát" đang diễn ra. Cảnh sát chống bạo động, cảnh sát kỵ mã và xe phun vòi rồng đã được huy động để giải tán đám đông 2.000 người trong công viên Bois de Cambre ở thủ đô Bỉ.
Khi đám đông đang thỏa sức hò hét, đắm chìm trong men rượu và thậm chí còn đốt những đám lửa lớn thì các sĩ quan trên lưng ngựa đã lao vào một đám đông nhằm phong tỏa tất cả. Một số hình ảnh được ghi lại cho thấy, vũ lực đã được áp dụng khi nhiều cảnh sát đã đè những người tỏ vẻ chống đối xuống sàn và bãi cỏ của khu vực trung tâm đám đông.
Nhiều người trong số những người tham gia bữa tiệc la hét và bỏ chạy khỏi hiện trường, một số khác thì tỏ ra kích động và bắt đầu ném chai lọ vào cảnh sát. Sự việc dường như đã bị đẩy lên cao trào khi xe vòi rồng bắt đầu phun thẳng vào đám đông để trấn áp. Sự hỗn loạn đã kéo theo nhiều nhiều cảnh tượng kinh hoàng.
Máu đã đổ xuống khi nhiều người bị dính phải những vật thể bị ném ra từ những kẻ quá khích, ít nhất 11 người bị thương trong nhiều tình huống, video ghi lại cho thấy một phụ nữ trẻ - người có vẻ như để ngực trần - bị quật ngã xuống đất và bị ngựa cảnh sát giẫm đạp khi những người xung quanh cố gắng chạy đến kéo cô dậy.
Sau khi tình thế được kiểm soát. tổng cộng đã có 15 người đã bị bắt trong vụ việc. Lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra nguồn cơn của "bữa tiệc giả thành thật này". Một nhóm có biệt danh là "La Boum" đã đăng tải lên Facebook về việc một bữa tiệc đình đám gồm toàn sao bự như Calvin Harris hay ban nhạc Pháp Daft Punk.
Hàng nghìn người đã đăng ký tham gia bữa tiệc trên và đúng ngày, đúng giờ họ đã tập trung tại công viên Bois de Cambre ở thủ đô Bỉ. Sau đó, dù biết tất cả chỉ là một tin giả mạo, song mọi người nhanh chóng quên đi và tự mình tổ chức lấy bữa tiệc của riêng họ một cách hào hứng và dẫn đến vụ trấn áp đáng tiếc sau đó.
Sau khi bị cảnh sát "sờ gáy". Nhóm "La Boum" liên tục khẳng định đây chỉ là một trò đùa. Nhưng có vẻ "trò đùa" này đã đi quá xa và họ đã phải trình diện và sẽ bị điều tra về trách nhiệm liên đới.
Thị trưởng thành phố Brussels, ông Philippe Close đã lên án đám đông sau đó trên Twitter: "Mọi người cần được hít thở không khí trong lành, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được những cuộc tụ tập như vậy trong tình hình dịch bệnh đang vô cùng phức tạp như hiện tại. Chính quyền đang nỗ lực hết sức để thực hiện tiêm chủng nhằm chống lại virus Corona, còn họ thì coi thường và bỏ ngoài tai những cảnh báo".
“chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh để giải tán đám đông nhanh nhất có thể, những người không tuân thủ mệnh lệnh của cảnh sát sẽ bắt và truy tố".
Hiện tại, Bỉ là nước đang thực hiện các quy định về phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19 hết sức chặt chẽ kéo dài 4 tuần kể từ ngày 27/3. Bỉ hiện đang trong tâm điểm của đợt đại dịch thứ ba, với tỷ lệ tử vong trên đầu người cao thứ ba thế giới, mới đây ngôi sao Hollywood Brad Pitt đã gây phẫn nộ khi thực hiện một “chuyến công tác” VIP đến Bỉ, bất chấp các lệnh kiểm soát chặt chẽ về nhập cảnh của nước sở tại trong bối cảnh nước này đang hứng chịu sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp nhiễm Covid-19.