Ekip Thương ngày nắng về ẩn ý về sự "chia ly khủng khiếp" của mẹ con bà Nga

Liệu bà Nga và các con có được cái kết hạnh phúc bên nhau hay không là điều mà khán giả Thương ngày nắng về vô cùng tò mò trong 5 tập cuối phim.

Hashtag: Phim Thương ngày nắng về Sao Việt

Thương ngày nắng về hiện đang đi đến những tập cuối cùng với diễn biến tốt đẹp cho các nhân vật, báo hiệu một cái kết có hậu. Tuy nhiên, mới đây, anh Nguyễn Hoàng Dương - phụ trách truyền thông của VFC - đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái úp mở về biến cố tiếp theo của bà Nga béo. 

"Khi mẹ Nga buột miệng tự hỏi, chẳng biết còn bao nhiêu lần được nằm ngủ chung với các con nữa, trong mỗi chúng ta không khỏi gờn gợn, phải chăng đó là một điềm báo rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra với mẹ Nga. Nên nhớ, trước cơn bão lớn thì biển thường tĩnh lặng.

Giây phút 4 mẹ con quây quần vui vẻ này biết đâu là khởi đầu cho một sự chia ly khủng khiếp? Nhưng hãy yên tâm, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, thì bà Nga cũng chỉ gần các con tối đa 5 tập nữa thôi. Sau thì ai về nhà nấy, tội thật", anh Nguyễn Hoàng Dương viết. 

Thương ngày nắng về: Ekip ẩn ý về sự "chia ly khủng khiếp" của bà Nga với các con.

Chia sẻ này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và lo lắng cho cái kết của nhân vật bà Nga béo. Bởi trong bản Hàn, bà Park Sun Ja (Kim Hae Sook đóng) mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và đã ra đi khi nằm ngủ bên 3 cô con gái.

Trong những hình ảnh được ekip đoàn phim hé lộ trước đó, bà Nga sẽ có mặt trong đám cưới của Vân Trang.  Tuy nhiên, việc bà có mắc ung thư hay không vẫn đang được bỏ ngỏ. Khán giả bày tỏ cảm nghĩ:

- Mong không như kịch bản Hàn. Chồng bà Nga đã mất sớm rồi. Mong sao biên kịch để bà Nga sống lâu để nhìn thấy sự trưởng thành của các con, sống vui vẻ bên các cháu.

- Bản gốc bà mẹ ra đi trong giấc ngủ bên cạnh 3 cô con gái. Mong rằng phiên bản Việt sẽ không "dã man" như thế.

- Thế là kết thúc phim giống phim Hàn ạ? Buồn thương mẹ Nga béo quá.

- Đúng bản Hàn thì mẹ Nga bị ung thư rồi mất. Mình nghĩ Việt hoá rồi thì cho kết thúc có hậu chút đi.

- Kết happy, nhân văn lắm nhé mọi người. Phim Việt sẽ không buồn như phim Hàn đâu...

Bà Nga vui mừng khi các con đều đã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Trước đó, diễn viên Huyền Lizzie khẳng định Thương ngày nắng về sẽ không có cái kết "đầu voi đuôi chuột" khiến khán giả thất vọng. Hiện phần 2 của bộ phim đã tăng lên 54 tập, nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Với sự thay đổi này, nhiều người kỳ vọng một cái kết hạnh phúc, nhân văn sẽ đến với tất cả nhân vật. Tập cuối của bộ phim sẽ lên sóng vào thứ 4 (ngày 3/8) tới.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed