Hà Nội: Chuyện thả cá chép, đưa ông Táo về trời

Phong tục phóng sinh cá chép vào Tết Ông Công Ông Táo (ngày 23 tháng Chạp) ngày càng đa dạng trong điều kiện sinh hoạt giãn cách mùa Covid.

Theo tín ngưỡng dân gian, ông Công ông Táo là các vị thần bếp Táo quân trông nom cuộc sống của toàn bộ gia đình. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Ngay từ sáng 04/02 (23 tháng Chạp Âm lịch), người dân ở Hà Nội đã bắt đầu thả cá ra sông hoặc hồ gần nhà.

Phóng sinh cá chép ở Hồ Tây.

Để tránh tình trạng vứt bỏ túi nilon gây ô nhiễm sông hồ, nhiều sinh viên tình nguyện đã tới những điểm phóng sinh hỗ trợ người dân thả cá và thu gom rác thải.

Một bạn tình nguyện viên với bảng hiệu kêu gọi "Thả cá đừng thả túi nilon".
Túi nilon bị bỏ lại sau khi phóng sinh cá chép vàng.

Các loại túi nilon lớn nhỏ được gom lại một chỗ rồi đem đi xử lý thay vì bị vứt rải rác ở bờ sông, bờ hồ.

Một cách hay để tiễn cá chép về trời là cho cá vào xô đựng, đưa xuống gần mặt nước rồi thả cá về tự nhiên, giống như cho cá chép đi thang máy xuống mặt sông vậy.

Chiếc xô được thả xuống sát mặt nước để đảm bảo an toàn cho những chú cá.
Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo về Trời.
Khu vực thả cá chép cũng được dán bảng thông báo, chỉ định là địa điểm để thả cá chép cúng ông Công ông Táo.

Tại Chung Cư HATECO Xuân Phương (Nam Từ Liêm) Hệ thống máng trượt được ban quản lý khu đô thị lắp đặt để hỗ trợ người dân thả cá mà không phải xuống sát mép hồ tránh trường hợp bị ngã hoặc vô ý xả rác gây ô nhiễm môi trường.

Cá chép trượt máng đưa ông Táo về trời .
Con đường phóng sinh bản 2021.

Được biết đây là phiên bản máng trượt cải tiến của năm nay, trước đó cá chép nơi đây được phóng sinh bằng một cầu trượt ống nhựa.

Tại các điểm thả cá, người dân cũng nhắc nhở nhau giữ khoảng cách tiếp xúc. Thả cá bằng máng trượt cũng giúp mọi người tự giác xếp hàng, lần lượt tiễn ông Táo về trời.

Con đường phóng sinh bản cũ.

Bài liên quan

News feed