Tiền Giang: Nghĩ cha mẹ thương em hơn mình, bé gái 11 tuổi tự tử

Bé L.Q cho biết bản thân rất buồn vì cha mẹ không tổ chức sinh nhật và em gái út được thương nhiều hơn nên đã mua thuốc ngủ tự tử.

Thường xuyên bị mắng, nghĩ cha mẹ không yêu thương mình, bé gái L.Q (11 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) đã tìm đến cái chết.

Bé gái được cấp cứu kịp thời sau khi uống thuốc ngủ để tử tự. Ảnh: Phương Vũ.

Cấp cứu cho L.Q tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), các bác sĩ xác định bệnh nhi uống thuốc ngủ có hoạt chất từ Phenobarbital. Phenobarbital là thuốc ức chế thần kinh và chống co giật thường gặp.

Ngay sau đó bệnh nhi được điều trị giải độc và được xét nghiệm định tính nồng độ, sau gần một tuần điều trị tăng thải độc và kiềm hóa nước tiểu, bé gái tỉnh táo, cai máy thở.

Sau khi tỉnh lại, bé L.Q. cho biết bản thân bé bị các bạn chọc ghẹo và cô lập, đồng thời rất buồn vì cha mẹ không tổ chức sinh nhật và nghĩ rằng em gái út được thương nhiều hơn nên đã mua hộp thuốc ngủ với giá 700.000 đồng bằng tiền tiêu vặt để dành.

Bài liên quan

News feed