Thương ngày nắng về tập 1: Bà Bích thời trẻ 'Hương vị tình thân' bất ngờ xuất hiện

Tập 1 Thương ngày nắng về mở đầu đã hấp dẫn khán giả với câu chuyện đánh ghen bầm dập. Bà cả lại chính là Bà Bích thời trẻ của "Hương vị tình thân".

Hashtag: Phim Việt Review phim Phim Thương ngày nắng về

Trong tập 1 Thương ngày nắng về vừa lên sóng đã gợi cho khán giả khung cảnh làng quê vào những năm 90 với tiếng ru à ơi của bà, của mẹ. Tiếng hát của Yến trong bệnh viện chăm trẻ cũng chính là tiếng hát mở ra không ít thê lương của cuộc sống hai mẹ con bà sau này.

Yến là người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó với công việc thợ may, ngặt lỗi cuộc đời bà lại dính líu tới người mẹ tệ bạc và người anh trai nghiện ngập. Bà Yến phải vào bệnh viện cũng chính là đi bán máu và hát ru trẻ để có tiền trả số nợ "khổng lồ" mà ông anh trai trời đánh mang về. Thậm chí, ngay cả khi Yến vẫn chưa kịp bước chân ra khỏi bệnh viện, chưa kịp cầm nóng tay số tiền mồ hôi công sức của mình thì đã bị anh trai cướp đi trắng trợn.

>>> Xem thêm: Thương ngày nắng về: Cami 'Hướng dương ngược nắng' và Bống 'Hoa hồng trên ngực trái' hội ngộ

Dù cuộc sống cò éo le, cực khổ nhưng bù lại bà Yến có một người chị em coi nhau như người thân thích. Chẳng cùng máu mủ ruột già nhưng bà Nga lại quan tâm, lo lắng cho bà Yến như em gái của mình. Một lần chỉ mang đến chiếc áo đã hoàn thành trả cho người đặt nhưng bà Nga cũng kịp nhận ra thân hình gầy rộc tới tội nghiệp của bà Yến. Chính lòng tốt của bà Nga bún riêu đã khiến bà Yến phải thốt lên: "Đến như chị, người dưng nước lã mà còn đối xử với em tốt vậy, thế mà người nhà em...".

Mọi bất hạnh của cuộc đời bà Yến bắt đầu mở ra sau khi người đàn ông bội bạc năm xưa quay lại. Hóa ra Hoa từng là sinh viên đại học, tương lai rộng mở nhưng vì chót dại bị lừa mà trở thành mẹ đơn thân, mang con đi tha hương cầu thực, tới khi mọi chuyện nguôi ngoai mới dám quay về làng.

Người đàn ông này tuyên bố sắp đi xuất khẩu lao động và để lại cho bà Yến một số tiền để nuôi con. Đúng lúc này, người vợ cả dẫn người tới bắt tại trận. Tình ngay ý gian, người vợ cả tức giận cho rằng bà Yến tiếp tục mồi chài chồng mình để hắn lén lút đem tiền tới giấm giúi cho cô. Không để tâm những lời bà Yến giải thích, vợ cả của người đàn ông kia lao vào đánh ghen tơi tả. Không chỉ có vậy, người phụ nữ này còn đe dọa sẽ cướp đi bé Hoa - cô con gái duy nhất của bà Yến, tới khi đủ tuổi sẽ cho làm... gái giống mẹ. Đáng chú ý người thủ vai bà cả trong màn đánh ghen này không ai khác lại chính là nữ diễn từng đóng vai bà Bích thời trẻ trong Hương vị tình thân.

Khác với Hoa, Vân Khánh lại có tuổi thơ êm đềm, có cả bố và mẹ yêu thương hết mực. Dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, với gánh bún riêu với cây cọ vẽ không được đáng bao nhiêu tiền nhưng bố mẹ Vân Khánh luôn cố gắng cho con được học hành, cho con tình yêu vô bờ bến. Điều cô bé không vui nhất có lẽ là những lần phải chạm mặt với bà nội. Dù chung dòng máu nhưng mỗi lần đến nhà, bà nội thay vì yêu thương lại hết lời đay nghiệt, khó chịu với hai mẹ con cô.

Liệu số phận của Hoa và Vân Khánh có liên quan gì đến nhau? Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trong tập 2 Thương ngày nắng về lên sóng lúc 21h30 ngày 16/11 trên VTV3.

Thương ngày nắng về là bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình. Lên sóng từ 15/11/2021, với đề tài gần gũi, dàn diễn viên ấn tượng, dự án của đạo diễn Bùi Tiến Huy nhanh chóng "làm mưa làm gió" khung sóng giờ vàng VTV3.

Thương ngày nắng về với nội dung xoay quanh câu chuyện gia đình bà Nga - một người phụ nữ tảo tần suốt đời nặng gánh nhẹ gánh vì ba cô con gái: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Cô chị cả Vân Khánh dù lấy chồng nhưng với những lo toan vất vả của cuộc sống và gia đình cô đành nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ đẻ. Vân Trang không phải là con gái ruột của bà Nga nhưng lại được người phụ nữ này yêu thương chẳng khác con đẻ. Từ nhỏ đến lớn điều cô gái này bận tâm nhất là việc tìm ra nguyên nhân tại sau ngày xưa mình lại bị bỏ lại và mẹ đẻ sau rất nhiều năm cũng không quay lại tìm cô. Người con gái út Vân Vân là người khiến bà Nga lo lắng hơn cả. Thừa hưởng đam mê hội họa từ người cha quá cố. Vân chẳng hề có hứng thú với việc học ngành ngân hàng của mình chính vì thế cô gái này thường xuyên bỏ học, theo đuổi đam mê và làm việc tại quán cafe của Đông Phong.

>>> Xem thêm review trọn bộ phim Thương ngày nắng về:

Bài liên quan

News feed