Vụ bạo hành con gái 3 tuổi tử vong: Bố động viên con trai bị tuyên án tử "mạnh mẽ lên"

Chứng kiến con trai bị tuyên án tử, ông T. (bố Tuấn) lặng lẽ dõi theo con. Khi 2 cha con ngồi đối diện nhau, ông động viên Tuấn "mạnh mẽ lên con".

Hashtag: Bạo hành trẻ em

Chiều nay ngày 19/11, tóa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn 24 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tử hình về tội "Giết người", tổng hình phạt là tử hình và bị cáo Lan Anh 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma tuý", tù chung thân về tội "Giết người", tổng hình phạt là chung thân.

Theo đó nạn nhân là cháu Nguyễn Ngọc Minh M., 3 tuổi, con gái riêng của Lan Anh và người chồng trước vốn sống chung với Lan Anh và Tuấn. Tuy nhiên 8h sáng 29/3 đến 2h sáng 30/3, cháu M. đã bị Lan Anh và Tuấn đánh đập đến 6 lần khiến cháu bị đa chấn thương trên khắp cơ thể và qua đời do chấn thương sọ não nặng.

Bố bị cáo Tuấn ngồi nói chuyện với con trai sau khi toà tuyên án tử

Trong phiên tòa hôm nay, sau khi tòa tuyên án, bị cáo Lan Anh đã cúi đầu xin lỗi gia đình nhà chồng vì "đã cướp mất đứa con trai duy nhất của họ". Đồng thời Lan Anh quỳ gối xin mẹ đẻ giảm án cho Tuấn "Mẹ ơi con xin lỗi, con xin mẹ xin giảm án cho chồng con đi, con xin mẹ. Cuộc đời con chẳng ý nghĩa gì khi chồng con chết".

Ông T. (bố Tuấn) khi tận mắt chứng kiến toà tuyên mức án cao nhất cho đứa con trai duy nhất của mình cũng chỉ biết động viên Tuấn "mạnh mẽ lên con".

Về phần Nguyễn Minh Tuấn khi nghe tòa tuyên án vẫn rất bình tĩnh, anh ta thậm chí còn an ủi Lan Anh đang gào khóc và xin lỗi chồng khi nghe toà tuyên án Tuấn nhận án tử.

Trong phiên toà ngày 18/11, Lan Anh quỳ lạy xin lỗi bố chồng
Gia đình hạnh phúc trước đây của Tuấn và Lan Anh

Bài liên quan

News feed