Ba cảnh sát Pháp gây sốc khi hành hung tập thể người da màu
Thị trưởng Paris Anne Hidalgo viết trên Twitter: “Tôi bị sốc vì hành động không thể tha thứ này. Hành vi phạm tội nghiêm trọng này phải chịu hậu quả thích đáng”

Hôm qua, 26/11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo trên Twitter rằng một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành. Chính ông Darmanin đã yêu cầu cảnh sát trưởng thành phố Paris phải đình chỉ những sĩ quan có liên quan trong vụ việc hành hung tập thể một người da màu tại thành phố Paris chỉ vì anh này không đeo khẩu trang khi đang quay về phòng thu âm ở quận 17, thủ đô Paris vào tối 21/11 vừa qua.
Nạn nhân có tên Michel, là một nhà sản xuất âm nhạc. Câu chuyện xảy ra ngay trước cửa phòng thu mang tên Black Gold Corp Studios của anh. Chia sẻ với trang tin Loopsider, Michel cho biết: “Trước khi nghe thấy bất cứ điều gì, tôi cảm thấy một bàn tay đang xô đẩy tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi đã hét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ”.
Trong đoạn phim trích xuất từ máy quay an ninh, ba viên cảnh sát đã đấm, đá và dùng dùi cui để đánh vào phần đầu của anh Michel. Nghe tiếng kêu cứu, một đồng nghiệp của anh Michel đã có mặt và đẩy 3 viên cảnh sát ra ngoài. Sau đó, một sĩ quan đập vỡ cửa sổ và ném lựu đạn hơi cay vào phòng thu âm. Sau khi đầu hàng, nạn nhân và người đồng nghiệp vẫn tiếp tục bị cảnh sát đánh đập. Họ chỉ dừng lại khi nghe thấy một người đang quay phim hét lên: “Camera, camera”.
Michel bị đưa về đồn cảnh sát và bị buộc tội lăng mạ, cố gắng cướp súng của cảnh sát. Song các sĩ quan không ngờ máy quay an ninh của phòng thu đã ghi lại toàn bộ vụ việc. Nạn nhân Michel được thả tự do và không bị buộc tội. Ba sĩ quan đang bị điều tra vì cáo buộc “lạm dụng chức vụ để hành hung” và “khai báo không trung thực”.
Michel đã bị bất ngờ đến mức không tin những người tấn công thực sự là cảnh sát và anh cho biết anh bị xúc phạm chủng tộc. “Tôi rất sợ. Tôi nghĩ đó là ngày cuối đời. Tôi liên tục nói: ‘Tôi chưa làm gì cả’ nhưng họ cứ hét lên và yêu cầu tôi nằm úp mặt xuống đất”, anh Michel kể lại giây phút kinh hoàng.
Theo dõi sự việc, thị trưởng Paris, ông Anne Hidalgo cho biết ông rất sốc về hành động không thể tha thứ của ba cảnh sát trên, ông viết: “Hành vi phạm tội nghiêm trọng này phải chịu hậu quả thích đáng. Tôi ủng hộ Michel”.
Michel hiện đã nhập viện với tình trạng đa chấn thương ở phần mặt và khắp cơ thể, bao gồm vết khâu trên đầu. “Nếu không có máy quay an ninh, tôi sẽ phải ngồi tù”, nạn nhân cho biết.
Phân biệt chủng tộc hiện đang là vấn đề diễn ra không chỉ ở Pháp mà cả ở: Mỹ, Brazil, Ý. Cũng ngày hôm qua, 26/11, các chuyên gia của LHQ đã kêu gọi chống sử dụng công nghệ dữ liệu cho mục đích phân biệt chủng tộc.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024