Bắc Ninh: Cụ bà 88 tuổi đập heo đất ủng hộ miền Trung 5 triệu đồng
Cụ bà Vũ Thị Lộc ở Bắc Ninh đã đập heo tiết kiệm trong nhiều năm được 5 triệu đồng để ủng hộ người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lũ.

Trước tình cảnh miền Trung đang gồng mình chống bão, cụ Vũ Thị Lộc, 88 tuổi, đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm trong heo đất của mình để hỗ trợ cho người dân nơi này.
Thông tin từ Đài phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Lộc đã đạp xe đến gặp các tổ chức để đóng góp số tiền này giúp đỡ cho miền Trung.
Cụ đã đóng góp 5 triệu đồng tại Hội chữ thập đỏ của tỉnh và được biết đây là số tiền mà cụ tiết kiệm từ công việc hàng mã để dưỡng già.
Chia sẻ với VTV24, cụ Vũ Thị Lộc cho biết, số tiền của cụ cho đi chỉ là hạt cát trong lũ. Cụ biết cụ sắp "đi" rồi, không mang theo được.
Cụ Vũ Thị Lộc hiện đang sống tại Phúc Sơn, Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh. Dù có con cháu, cụ hoàn toàn tự lo cho cuộc sống của mình và vẫn làm công việc buôn bán tạp hóa hằng ngày để có thêm thu nhập tự chủ ở tuổi gần đất xa trời.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
Cụ bà cõng bao tải đồ cứu trợ miền Trung sống một mình trong căn nhà 15m2
Bài tiếp →
Ngày này năm xưa: Quốc học Huế, trường trung học miền Trung đầu tiên ra đời