Bác xe ôm 15 năm miệt mài dùng xe tự chế đi hút đinh dọc quốc lộ để người miền Tây về quê bình an

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ hai, 15/02/2021 14:25 (GMT +7)
Suốt 15 năm qua, ông Đinh Minh Cảnh cùng chiếc xe hút đinh tự chế rong ruổi dọc tuyến quốc lộ 1A để nhặt đinh giúp bà con lưu thông an toàn.

Những ngày Tết, lượng người từ TP.HCM đổ về quê đón Tết tăng cao, cũng là thời điểm để các "đinh tặc" lộng hành. Bằng tình thương, sự đồng cảm nỗi khổ và hiểm nguy của những người đi đường khi lỡ cán nhần đinh, ông Đinh Minh Cảnh (52 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM) sáng nào cũng chạy xe trên quốc lộ 1A làm công việc dọn sạch đinh một cách tự nguyện.

Ông Đinh Minh Cảnh - người đàn ông chạy xe ôm 15 năm miệt mài dùng xe tự chế đi hút đinh dọc quốc lộ để người miền Tây về quê bình an.
Ông Đinh Minh Cảnh - người đàn ông chạy xe ôm 15 năm miệt mài dùng xe tự chế đi hút đinh dọc quốc lộ để người miền Tây về quê bình an.

Theo một đoạn clip phóng sự được VnExpress đăng tải, sáng nào ông Cảnh cũng dậy từ lúc 3h sáng để đi dọn đinh do bọn xấu thường rải đinh vào ban đêm, ông tranh thủ hoàn thành trước 6h để kịp cho mọi người đi lại được an toàn.

Việc làm này xuất phát từ việc, ông từng chứng kiến hàng chục người dắt xe đi bộ trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh vì thủng lốp, rồi chính ông cũng trở thành nạn nhân. Nhìn kỹ, ông thấy có đinh dính vào lốp xe mình. Thấy bất thường, ông gửi xe đi bộ dọc đường và phát hiện nhiều đinh sắt hình thoi rải chi chít khắp mặt đường. Đi thêm khoảng 3km thì ông nhặt được bọc đinh nặng gần 1kg. Ông cho biết: "Tôi phát hoảng với số đinh mình nhặt được. Những người tay lái yếu, bể bánh họ sẽ té ngay, đường này lại nhiều xe tải chạy nên rất nguy hiểm".

Dụng cụ hút đinh của ông chỉ là một chiếc xe kéo tự chế cùng gậy gắn nam châm cầm tay để hút đinh.
Dụng cụ hút đinh của ông chỉ là một chiếc xe kéo tự chế cùng gậy gắn nam châm cầm tay để hút đinh.

Ông Cảnh làm nghề chạy xe ôm, rong ruổi suốt ngày ngoài đường, chứng kiến bao trường hợp là nạn nhân của bọn đinh tặc. Từ đó, bất kể sáng sớm hay tối khuya, lễ Tết, ông đều quanh quẩn ở đoạn đường này để hút đinh. Lúc đầu, ông chỉ dùng tay để nhặt đinh nhưng một thời gian sau ông đã chế ra gậy nam châm và làm hẳn một chiếc xe kéo tự chế móc phía sau xe để vừa đi vừa hút đinh.

Bất kể sáng sớm hay tối khuya, lễ Tết, ông đều quanh quẩn ở đoạn đường quốc lộ 1A để hút đinh.
Bất kể sáng sớm hay tối khuya, lễ Tết, ông đều quanh quẩn ở đoạn đường quốc lộ 1A để hút đinh.

Cũng đã nhiều lần bị các đối tượng rải đinh đe dọa nhưng ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Bởi ông nghĩ đây là việc thiện nên làm để giữ an toàn cho người đi đường. Để rồi ông đã gắn bó với cái nghề bất đắc dĩ này đã 15 năm, vui buồn đều có.

Nhiều lần bị các đối tượng rải đinh đe dọa nhưng ông vẫn quyết tâm làm việc này vì sự an toàn của người dân.
Nhiều lần bị các đối tượng rải đinh đe dọa nhưng ông vẫn quyết tâm làm việc này vì sự an toàn của người dân.

Hôm nào phát hiện nhiều đinh trên đường, ông chịu khó chạy xe tới lui để ra soát nhiều lần, đảm bảo hút hết đinh mới đi. Ông chia sẻ: "Nhiều khi đang chạy xe hút đinh trên đường thì có người bình phẩm là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, làm việc tào lao. Có người còn nghi ngờ mục đích làm việc này vì được địa phương trả tiền hay hút đinh để thu nhặt sắt vụn. Bù lại cũng có nhiều người cảm kích, động viên". Chính nhờ sự ân cần, thấu hiểu giúp ông có thêm động lực để làm việc tự nguyện hút đinh cho đến tận hôm nay.

Nhờ sự động viên của mọi người đã tiếp thêm động lực cho ông thực hiện công việc thiện nguyện này.
Nhờ sự động viên của mọi người đã tiếp thêm động lực cho ông thực hiện công việc thiện nguyện này.

Thu nhập từ việc chạy xe ôm khoảng 150.000 đồng mỗi ngày chưa giúp được cuộc sống của ông dư giả hon. Tuy nhiên, ông luôn tâm niệm một điều rằng người ta có tiền thì giúp nhiều, ông không có tiền thì giúp công, ăn mấy cũng hết nên nhịn lại một ít để đổ xăng chạy hút đinh.

Tài sản lớn nhất của ông Cảnh chính là 280kg đinh mà ông hút được.
Tài sản lớn nhất của ông Cảnh chính là 280kg đinh mà ông hút được.

Gia tài lớn nhất của ông Cảnh là 280kg đinh mà ông nhặt được. Ông không bán số đinh đó đi mà giữ lại để làm kỷ niệm. Với ông đây là thành quả xứng đáng của mình, 280kg đinh trong đó là bao nhiêu cây đinh đã được ông gom góp thu nhặt lại. Nhờ đó mà bao nhiêu người không bị mất tiền, tính mạng không bị đe dọa.

Nữ giáo viên ngoại quốc bị xe ôm tấn công tình dục rồi cướp của Đắk Lắk: Tài xế xe ôm tử vong thương tâm với 10 vết chém trên người
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp