
Vụ việc xảy ra vào ngày 1/1/2021 theo giờ Mỹ, được xác nhận từ Văn phòng Cảnh sát Hạt Montgomery, Mỹ.
Được biết, vào lúc 19 giờ tối ngày 31/12/2020, trung tâm Điều phối Khu vực Hạt Montgomery nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông cho biết sau khi ông ngủ dậy thì phát hiện con gái mình là Raelynn Larrison bị con chó nằm đè lên, tim ngừng thở.
"Con tôi không thở được. Nó không còn thở" - người đàn ông bên đầu dây kia hoảng loạn vừa khóc vừa cầu xin giúp đỡ. Ngay lập tức xe cấp cứu đến và đưa bé Larrison đến Bệnh viện nhi Dayton ngay đêm đó, nhưng bé gái không qua khỏi.
Hiện nguyên nhân và cách thức gây tử vong cho bé gái vẫn chưa được xác minh. Người cha của cô bé nói rằng ông không biết điều gì đã xảy ra nhưng chỉ thấy con chó đã nằm đè lên người con mình.
Thông tin về giống chó trong vụ việc trên chưa được tiết lộ nhưng theo hàng xóm bên cạnh thì đó là 1 con chó lớn và từng bỏ đi trước đây. Bên cạnh đó, một trang quyên góp cho lễ tang của đứa bé xấu số đã được thiết lập và gọi cái chết của bé là "bi kịch bất ngờ".
Phía cảnh sát hiện đang gấp rút điều tra và làm rõ vụ việc.
Bình luận