Vừa qua, mạng xã hội Ấn Độ bất ngờ xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thoát chết ngoạn mục của một cậu bé trai 6 tuổi nhờ sự cứu giúp trong gang tấc của một người đàn ông dũng cảm.
Sự việc xảy ra ở nhà ga Vangani, thành phố Mumbai, đoạn clip được trích từ camera an ninh và được đăng tải bởi Bộ Đường sắt Ấn Độ. Theo đó, một bà mẹ đang dẫn theo đứa con nhỏ 6 tuổi đi cạnh đường ray này. Nhưng do đứa bé liên tục chạy nhảy nên đã bất cẩn bị sẩy chân và rơi xuống đường ray. Khi ấy, một đoàn tàu ở ngay phía sau cũng đang trên đường chạy đến, cách cậu bé chỉ vài chục mét.
Lúc này, bà mẹ tỏ ra vô cùng bối rối và sợ hãi. Người này liên tục la hét và tìm cách đưa tay ra cứu con nhưng chới với. Trang India Times cũng cho biết, người phụ nữ này có tiền sử bị mù, không thể nhìn thấy nên mới có phản ứng bất lực và hoang mang như vậy.
Ngay lúc này có một người đàn ông là nhân viên nhà ga tên Mayur Shelkhe, sau khi thấy sự việc đã ngay lập tức chạy đến ôm bé trai, đẩy ra khỏi đường ray và chạy kịp thời sát nút trước khi đoàn tàu lao đến với tốc độ lớn. Từ video có thể thấy phản ứng của người đàn ông này vô cùng nhanh chóng dù chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. May mắn là cả Shelkhe và cậu bé đều không bị thương tích gì sau khoảnh khắc hú hồn này.
Phỏng vấn trước báo chí, anh Shelkhe kể lại sự việc lúc đó: "Tôi là nhân viên quan sát ngồi trong phòng máy. Khi nhìn thấy cậu bé ngã xuống đường ray trên camera an ninh, tôi ngay lập tức hiểu rằng dù có bấm tín hiệu cho tàu phanh gấp cũng không thể kịp. Vậy nên tôi quyết định phải chạy ra cứu cậu bé bằng mọi giá. Tôi cũng đã sợ hãi một chút, nhưng rồi lấy hết dũng khí để nhảy xuống đường ray. Sau khi cứu được bé, đầu óc tôi choáng váng mất 15, 20 phút mới hoàn hồn".
Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều dành những lời tán thưởng nhiệt liệt cho hành động dũng cảm không màng tính mạng của người đàn ông này. Đây không đơn giản là trách nhiệm của một nhân viên nhà ga mà còn xuất phát từ tình thương của một người tốt.
"Anh ấy thật tuyệt vời"
"Xem clip mà hồi hộp thay"
"Cậu bé thật may mắn khi gặp được người tốt." Một số bình luận từ cư dân mạng
Hành động dũng cảm của anh Shelkhe cũng được Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ ngay sau đó dành những lời khen ngợi: "Chúng tôi trân trọng sự can đảm mẫu mực và tận tụy hết mình với công việc của anh ấy".
Được biết, Shelkhe rất vui khi nhận được lời khen ngợi của mọi người và hy vọng hành động của anh sẽ là tấm gương tích cực cho nhiều đồng nghiệp cũng như bao người khác.
Bình luận