Bí ẩn đằng sau chiếc váy đen trễ vai của công nương Diana

Hải Đường Đăng lúc: Thứ năm, 24/06/2021 13:19 (GMT +7)
Không đơn thuần là một sản phẩm thời trang, chiếc váy đen mà công nương Diana diện vào năm 1994 còn là một biểu tượng mạnh mẽ của người phụ nữ đẹp nhất nước Anh
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Vào tháng 6/1994, công nương Diana tự tin sải bước vào một bữa tiệc mùa hè của tạp chí Vanity Fair trong một thiết kế đầm đen đến từ như nhà mốt Christina Stambolian. Chiếc váy lụa ôm sát, trễ vai, xẻ sâu khoe vòng 1 vô cùng tế nhị. Chiếc váy đó đẹp! - chẳng ai phủ nhận, nhưng những người am tường lịch sử thì hiểu rằng nó chính là một lời tuyên chiến với những tiêu chuẩn ăn vận cũ kỹ đã tồn tại cả trăm năm trong hoàng gia Anh

Công nương và thái tử đã không còn chung giường từ năm 1991. Mối quan hệ của họ lúc này hoàn toàn là trách nhiệm chứ không còn tình yêu
Công nương và thái tử đã không còn chung giường từ năm 1991. Mối quan hệ của họ lúc này hoàn toàn là trách nhiệm chứ không còn tình yêu

Như một sự sắp đặt của số phận, cùng thời điểm chiếc váy đen của Công nương Diana gây nên một cơn địa chấn thì cũng trong đêm đó, bộ phim tài liệu về cuộc đời thái tử Charles được trình chiếu trên sóng truyền hình quốc gia. Trong đó, ông ngấm ngầm thừa nhận rằng mình đang ngoại tình với công nương xứ Cornwall, Camilla. 

Thái từ Charles bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi tình yêu với Camilla
Thái từ Charles bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi tình yêu với Camilla

Vấn đề là: Năm 1992, công nương Diana và thái tử Charles chính thức ly thân. Năm 1995, Camilla li dị chồng. Năm 1996, Diana và thái tử Charles mới li dị. Như vậy, sự thừa nhận ngoại tình của Thái tử vào buổi tối mùa hè 1994 năm ấy như một cái tát giáng thẳng vào thể diện của Công nương Diana.

Diana có biết chồng ngoại tình không? Có, bà hoàn toàn hiểu rõ hơn ai hết vì bà là nhân vật chính của một cuộc hôn nhân bất hạnh, khi người chồng thân yêu lẫn nhân tình của anh ta luôn trực chờ một sự đổ vỡ để đường đường chính chính quay về bên nhau. Dẫu vậy Diana không muốn chia tay chồng vì bà muốn được nuôi con và bảo vệ chúng khỏi nỗi đau gia đình li tán.

Mặt khác, Diana biết đã đến lúc cô phải đáp trả lại những bất công mà mình chịu đựng tại Hoàng tộc Anh. Vì vậy, không ồn áo tố nhau trên mặt báo, Công nương lựa chọn một chiếc váy táo bạo đi ngược lại mọi nguyên tắc Hoàng gia đi kèm cùng trang sức triệu đô tượng trưng cho lời tuyên chiến của bản thân bà.

Chiếc váy đen này là một sự trả thù cho tất cả những bất công mà cô phải chịu đựng khi sống trong hoàng tộc.
Chiếc váy đen này là một sự trả thù cho tất cả những bất công mà cô phải chịu đựng khi sống trong hoàng tộc.

Dẫu vậy, phải 3 năm sau, năm 1997, công chúng mới biết về ý nghĩa "trả thù" của chiếc váy khi nó được Công nương Diana bán đấu giá quyên tiền cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân AIDS và ung thư.

Đến nay, chiếc váy vẫn được nhắc đi nhắc lại như một biểu tượng vĩnh cửu của thời trang thế giới. Một tượng đài không bao giờ xô đổ. 

Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi trường tồn cũng thời trang thế giới
Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi trường tồn cũng thời trang thế giới
Little Black Dress - chiếc đầm nhỏ giải phóng phái nữ Công nương Diana: Thời trang biến hóa của một chính khách Hoàng gia Công nương Diana: Biểu tượng thời trang không thể thay thế
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp