Bi kịch chôn giấu của ái nữ gia tộc Samsung: Tử tự vì bị ngăn cản tình yêu

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ hai, 26/10/2020 18:12 (GMT +7)
Lee Yoon Hyung, cô gái xinh đẹp đã có thể sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc nếu cô sinh ra trong một gia đình khác, chứ không phải gia tộc Samsung.
Hashtag #Tập đoàn SAMSUNG #NEWS #Nóng trên MXH

Trên những phương tiện truyền thông ở xứ Kim Chi, những người con của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee thường được nhắc đến là Lee Jae Yong, Lee Boo Jin và Lee Seo Hyun. Họ được vị Chủ tịch quyền lực của Samsung sinh ra, nuôi dưỡng, đào tạo để sau đó kế nghiệp ông, kế nghiệp gia sản lớn lao do ông góp công chính xây dựng nên. Những đứa con được ông yêu thương hết mực nhưng cũng dạy dỗ rất nghiêm khắc.

Anh cả Lee Jae Yong được mệnh danh là "Thái tử" Samsung, giờ đây là người kế thừa tập đoàn, trở thành người đàn ông giàu có và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc.

Chủ tịch quá cố Lee Kun Hee của tập đoàn Samsung
Chủ tịch quá cố Lee Kun Hee của tập đoàn Samsung

Lee Boo Jin, sinh năm 1970, là con gái đầu của Chủ tịch  Lee Kun-hee, tốt nghiệp Đại học Yonsei - ngôi trường top đầu ở xứ kim chi, sau đó lấy bằng MBA của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). 

Lee Boo Jin bắt đầu làm việc tại tập đoàn với một vị trí nhân viên tại  Samsung C&T. Bằng năng lực bản thân, cô đã dần chiếm được sự tin tường của người cha Chủ tịch. Cô hiện là chủ tịch kiêm CEO của Hotel Shilla, đồng thời là cố vấn tại Samsung C&T. Khi điều hành chuỗi khách sạn Shilla, Boo Jin đã đưa chuỗi khách sạn sang trọng của tập đoàn cán những mốc doanh thu kỉ lục. Ngoài ra cô còn điều hành chuỗi cửa hàng miễn thuế lớn thứ 2 Hàn Quốc, chỉ sau Lotte. Lee Boo Jin là phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, theo Forbes.

Người con gái thứ hai Lee Seo Hyun, sinh năm 1973, tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul, trước khi nhận bằng về thiết kế tại New York. Sau khi tốt nghiệp, Lee Seo Hyun làm việc tại Cheil Industries - Công ty chuyên phân phối hàng xa xỉ của tập đoàn. Năm 2015, nữ doanh nhân giữ vị trí chủ tịch thời trang của Samsung C&T. Với tài sản 1,7 tỷ USD, cô là nữ tỷ phú giàu thứ hai tại Hàn, chỉ sau người chị.

Anh cả Lee Jae Young - người kế thừa tập đoàn Samsung
Anh cả Lee Jae Young - người kế thừa tập đoàn Samsung
Chủ tịch Lee Kun-hee cùng vợ và 2 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi, quyền lực là Lee Boo Jin và Lee Seo Hyun
Chủ tịch Lee Kun-hee cùng vợ và 2 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi, quyền lực là Lee Boo Jin và Lee Seo Hyun

Chủ tịch Lee Kun-hee từng nói “Mọi thứ đều nên thay đổi, trừ vợ con”. Cùng với việc kế thừa và xây dựng Samsung thành đế chế hùng mạnh của Hàn Quốc, Chủ tịch Lee cũng là một người chồng người cha nổi tiếng về cách dạy dỗ, giáo dục con cái thành tài.

Nhưng có một điều mà gia đình tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc không bao giờ muốn nhắc đến, đó là niềm đau muốn chôn giấu nhưng ám ảnh cả đời của gia tộc nhà họ Lee.

Trong những bức ảnh cũ từ rất nhiều năm trước của gia đình chủ tịch Lee Kun-hee, xuất hiện một cô gái nhỏ bé, với một gương mặt phảng phất nét buồn. 

Trong những bức ảnh từ rất lâu của gia đình Chủ tịch Lee còn có một cô gái trẻ nữa....
Trong những bức ảnh từ rất lâu của gia đình Chủ tịch Lee còn có một cô gái trẻ nữa....

Đó là Lee Yoon Hyung, cô con gái út được Lee Kun-hee rất mực cưng chiều.

14 tuổi, Lee Yoon Hyung đã có cổ phần tại Samsung. Năm 2003, Lee Yoon Hyung là cái tên trẻ nhất nằm trong danh sách những phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc, với khối tài sản hàng trăm triệu đô. Điều đó là minh chứng cho thấy Chủ tịch Lee đã rất yêu thương, và muốn cô con út được sống trong nhung lụa, hưởng cuộc đời giàu sang

Danh gia vọng tộc thì phải kín tiếng, các thành viên trong gia đình đều tuân thủ luật lệ này, nhưng Lee Yoon Hyung thì không. Cô gái cá tính, bướng bỉnh và yêu thích nghệ thuật, và có tài khoản mạng xã hội như những người trẻ khác. “Siêu Rich Kid” chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, đẳng cấp, dần dần có cho mình một lượng người hâm mộ hùng hậu. Sau đó, theo yêu cầu của bố, Lee Yoon Hyung buộc phải phải đóng trang của mình vì lý do nó có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của gia tộc. 

Tấm ảnh hiếm hoi của 3 chị em. Cô út cá tính nhưng có vẻ đẹp mong manh.
Tấm ảnh hiếm hoi của 3 chị em. Cô út cá tính nhưng có vẻ đẹp mong manh.

Nhưng đó là chỉ là điều nhỏ nhặt, bi kịch bắt đầu khi đại tiểu thư út đem lòng yêu một chàng trai xuất thân bình dân. Đây là điều khó chập nhận được ở xã hội Hàn Quốc, chưa kể đây lại là gia tộc Samsung của Chủ tịch Lee.

Dù cô út rất được cưng chiều, nhưng tình yêu này bị gia đình phản đối dữ dội. Tiểu thư được cho lên đường sang New York, Mỹ du học vào tháng 11/2005 để tách biệt khỏi người bạn trai. Tại Mỹ, cô bị giám sát 24/24 bởi đội ngũ vệ sĩ và lái xe. Chỉ 11 ngày sau đó, cô gái trẻ treo cổ tự vẫn trong một căn hộ hạng sang ở Manhattan.

Ban đầu Samsung cố giữ bí mật này, nói dối truyền thông rằng Lee Yoon Hyung chết do tai nạn giao thông. Tuy nhiên đến khi không thể bưng bít được dư luận, Samsung thừa nhận tiểu công chúa chết do tự tử, ngoài ra không cung cấp gì thêm.

Trong tang lễ của cô em út, chỉ có sự xuất hiện của người anh và 2 người chị gái
Trong tang lễ của cô em út, chỉ có sự xuất hiện của người anh và 2 người chị gái

Tang lễ của Lee Yoon Hyung được tổ chức một cách lặng lẽ với sự tham dự của anh trai và 2 chị gái của cô. Vợ chồng Chủ tịch Lee thời điểm đó cũng có mặt tại New York nhưng không đến đưa tiễn con gái theo tục lệ văn hóa Hàn Quốc. 

Bi kịch cuộc đời cô con gái út xinh đẹp yểu mệnh là điều mà gia đình chủ tịch Lee muốn chôn giấu nhiều nhất, không hề muốn nhắc đến. Trong những bức ảnh hiếm hoi còn xót lại, người ta nói rằng Lee Yoon Hyung xinh đẹp nhưng có ánh mắt quá buồn. Ánh mắt ấy không giống với ánh nhìn sắt đá, mạnh mẽ và quyết đoán của những người con khác của Chủ tịch Lee quyền lực. 

Gánh nặng tỷ đô trên vai Lee Jae-yong, "thái tử" tập đoàn Samsung Khối tài sản kếch xù của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee thừa kế cho ai Lee Kun-hee: Người đưa Samsung từ công ty bán cá khô thành tập đoàn tỷ đô Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee qua đời sau 6 năm nằm liệt giường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp