Cậu bé viết thư cho "ông trộm" khoe điểm Toán, Văn để... được trả lại xe đạp

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 21/12/2021 21:11 (GMT +7)
Với bức tâm thư gửi "ông trộm" của một cậu bé, cư dân mạng thì vừa thương, vừa buồn cười.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Người đời thường có câu "trẻ con như trang giấy trắng" vì chúng rất ngây thơ, lương thiện. Trên mạng xã hội từng xuất hiện rất nhiều câu chuyện thú vị về loạt hành động ngô nghê, dễ thương đến khó tả của các bé nhận về rất nhiều sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Như mới đây, mọi người cũng đang lan truyền câu chuyện đáng yêu của một cậu bé khi viết thư cho "ông ăn trộm".

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết chia sẻ về bức thư của cậu bé cấp một gửi người đã trộm chiếc xe đạp của mình. Theo như nội dung bức thư, cậu bé rất lễ phép gọi tên trộm là "ông", khoe rằng mình học rất chăm nên đã đạt dược 2 điểm 9 môn Toán, Tiếng Việt. Cuối bức thư gồm vỏn vẹn 4 câu, cậu bé tha thiết mong "ông trộm" trả xe để sáng mai đi học.

Cậu bé viết thư cho 'ông trộm' khoe điểm Toán, Văn để... được trả lại xe đạp - Ảnh 1

"Ông trộm ơi. Cháu được 9 điểm Toán, Tiếng Việt. Ông trả cho cháu đi. Để sáng mai cháu đi học", bức thư ngắn họn của cậu nhóc.

Bức thư ngô nghê ngày của cậu bé sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mọi người đều cho rằng dường như trong suy nghĩ của cậu bé tên trộm chỉ đang mượn xe của mình chứ không phải đã lấy đi mất. Vì vậy mà khi biết được mình học hành chăm chỉ thì cậu bé nghĩ rằng mình sẽ được trả lại chiếc xe. Đặc biệt, việc ưu ái gọi tên trộm là ông trộm cũng khiến nhiều người thích thú.

Cậu bé viết thư cho 'ông trộm' khoe điểm Toán, Văn để... được trả lại xe đạp - Ảnh 2

Đọc xong đoạn tin nhắn, ai cũng vừa thương vừa cười cho cậu nhóc, gật gù công nhận rằng chỉ có trẻ con mới có được những suy nghĩ ngây thơ như vậy. Bên dưới bài viết, mọi người đều thi nhau để lại bình luận thể hiện sự thích thú trước bức thư quá đáng yêu trên.

"Thôi cháu cô gắng đạt 10đ nhé, ông lấy nốt chiếc này của cháu thôi nè." 

"Vừa thương vừa buồn cười với cậu bé này."

"Đáng yêu quá".

"Bé vừa ngoan vừa tình cảm, gọi ông trộm luôn".

"Tên trộm đọc xong chắc hối hận lắm đây", một số bình luận của cư dân mạng.

Không còn là "cậu bé dân ca", Hồ Văn Cường tái xuất với diện mạo lạnh lùng hậu rời công ty Phi Nhung Cậu bé 20 năm trước nhảy phụ họa cho 'anh Bo' Đan Trường giờ trở thành ngôi sao giải trí nổi tiếng Vũ Cát Tường "đứng hình" khi cậu bé 8 tuổi có thể phân biệt 100 bài quốc ca
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp