Ăn hơn 3kg tôm, uống 30 chai sữa đậu, nam thượng đế bị nhà hàng cấm cửa vĩnh viễn

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 20/11/2021 19:50 (GMT +7)
Một người đàn ông Trung Quốc đã bị nhà hàng cấm cửa cả đời vì ăn "sương sương" hơn 3kg tôm và uống hết 30 chai sữa đậu dùng để bán cho buổi tối.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Các nhà hàng, đặc biệt là những nhà hàng buffet luôn được nhiều người yêu thích vì sự lựa chọn phong phú từ giá cả đến các món ăn. Thế nhưng cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt với cả chủ cửa hàng và "thượng khách" của mình như tình huống dưới đây.

Câu chuyện về nhân vật chính là người đàn ông họ Khang ở Trung Quốc khiến dân mạng chỉ biết thốt lên "đúng là bụng to không bao giờ sợ lỗ". Cụ thể, ông này đã phải kể khổ với chính quyền vì trải nghiệm không mấy thú vị tại nhà hàng buffet ở Hồ Nam, Trung Quốc. Theo những gì người đàn ông này chia sẻ, ông đã bị cấm cửa một cách vô lý sau khi ăn uống "sương sương" hơn 3kg và 30 chai sữa đậu, số sữa đậu cửa hàng để bán cho buổi tối.

Xem thêm: Nhà hàng buffet xin lỗi khách trên mặt báo, sau lưng nhắn tin dọa ra tòa

Người đàn ông Trung Quốc bức xúc vì mình ăn hơi nhiều một chút mà lại bị cửa hàng tỏ thái độ.
Người đàn ông Trung Quốc bức xúc vì mình ăn hơi nhiều một chút mà lại bị cửa hàng tỏ thái độ.

Nhà hàng nào mở ra cũng mong có khách quen nhưng với trường hợp của nhà hàng phục vụ cho nam thanh niên họ Khang này thì khác. Theo những gì nhà hàng buffet ghi lại, anh này đã ăn ngon lành 1,5kg trong ngày đầu tiên đến quán. Lần sau đến quán, anh này còn ăn hết số tôm tương đương một bữa tiệc 10 người ăn còn không hết.

Dù khách hàng có là thượng đế nhưng gặp mấy thượng đế như anh thanh niên này thì chắc chủ tiệm cũng còn cách đóng cửa sớm thôi. “Mỗi lần hắn đến ăn, tôi tính ra lỗ đến vài trăm nhân dân tệ”, chủ cửa hàng lo lắng. Vì vậy thay vì đứng yên nhìn quán sắp không còn nhìn thấy tương lai, chủ cửa hàng này đã chọn cách cấm cửa thực khách kia cả đời. Nhưng vị chủ này cũng đâu ngờ, người đàn ông kia lại đi kể khổ với cả thế giới.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sau khi bị quán từ chối phục vụ, người đàn ông họ Khang bức xúc cho rằng nhà hàng đang “phân biệt đối xử” với những người có thể ăn nhiều. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nói thêm: “Tôi có thể ăn hơi nhiều chút - nhưng đó có phải là lỗi không?”.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người không khỏi bật cười với tình huống oái ăm giữa khách hàng và thượng đế. Suy cho cùng, mục đích của buffet là có thể thưởng thức những món ngon và có được sự thoải mái, đa dạng trong lựa chọn.

Tuy nhiên, khi chú trọng vào lượng thức ăn thì ít nhiều cũng ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa thậm chí là ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của bản thân như câu chuyện vị thượng khách bị cấm cửa như trên là điều không nên.

Nhà hàng buffet hải sản sáng nhất MXH vì viết "tút" 4 câu 17 lỗi chính tả Nhà hàng buffet xin lỗi khách trên mặt báo, sau lưng nhắn tin dọa ra tòa 3 nhà hàng buffet chay ngon, giá hợp túi tiền ở Hà Nội Top các nhà hàng buffet chay không thể bỏ qua tại Sài Gòn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp