Bìa có đẹp sách mới bán chạy, đàn bà có đẹp, đàn ông mới yêu

Lalaland Đăng lúc: Thứ sáu, 04/12/2020 10:32 (GMT +7)
Sắc đẹp là một món quà hướng ngoại, hiếm khi bị ai ghét, chỉ trừ những người không nhận được nó!
Hashtag #Tản mạn hay #PODCAST #Interview

Ai dám chê kẻ khác nông cạn khi chú ý ngoại hình, khi mê cái đẹp vốn là bản năng?

Marilyn Monroe - bóng hồng điện ảnh tuyệt sắc một thời, “quả bom sex” của Hollywood thế kỷ 20 - từng phát biểu: “Trong mắt đàn ông, phụ nữ giống như một cuốn sách. Nếu bìa không đẹp, họ sẽ chẳng buồn lật xem nội dung”. Khi nói ra điều ấy, chắc nàng không có ý ám chỉ đàn ông nông cạn. 

Khi còn bé, nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu tại sao những nhà xuất bản lại mất quá nhiều công, thậm chí thuê riêng người chỉ để design trang bìa của một cuốn sách, để tờ bìa đẹp đẽ, thu hút, ấn tượng hết sức có thể như vậy. Rút cục thì, giá trị lớn nhất của cuốn sách chính là nội dung, mục đích quan trọng của sách là để đọc cơ mà? 

Rồi lớn lên, tôi phát hiện ra rằng, nhiều người chọn sách qua hình thức trước nhất. Trừ phi đã biết chắc mình cần mua cuốn nào, người ta có xu hướng nhìn bìa cuốn sách đầu tiên, nếu như bìa sách không bắt mắt, chắc chắn họ sẽ không bao giờ cầm cuốn sách lên để xem tiếp. Tôi cũng mua được nhiều sách tuyệt hay với giá hời, chỉ có “lỗi lầm” duy nhất là sờn bìa, quăn mép.

Đàn bà đã thế, thì đàn ông - giống loài yêu bằng mắt lại càng thế. Hoá ra, Marilyn Monroe cũng có lý ghê chứ, phụ nữ cũng giống như một cuốn sách, nếu bìa sách không vừa mắt, đàn ông sẽ không bao giờ đọc; phụ nữ không đẹp, đàn ông chẳng sao giờ liếc mắt.

Đàn bà đẹp, luôn luôn có lợi thế.
Đàn bà đẹp, luôn luôn có lợi thế.

Phụ nữ (nhất là người không được ưu ái về nhan sắc) có thể sẽ có tí ấm ức, có tí tự ái vì đàn ông coi ta là cuốn sách nhưng chỉ nhìn vào trang bìa mà không chịu đọc bên trong, như hồi xưa có cô nàng đã “dằn mặt” trong ca dao: “Thân em như củ ấu gai/ Ruột trong thì trắng bên ngoài thì đen/ Ai ơi nếm thử mà xem/ Ăn rồi mới biết rằng em ngọt bùi”. Nói vậy thôi, chứ sâu thẳm trong lòng chúng ta hiểu rằng, là phụ nữ thì ai cũng mong mình đẹp, mình giòn, còn đàn ông ai chẳng từng mải mê những bóng hồng? 

Yêu cái đẹp là một lẽ đương nhiên, dù nó có “thuộc về” mình, “là của” mình hay không, thì chỉ nhìn ngắm thôi cũng đã thấy rung động từng chân tơ kẽ tóc rồi. Cảm xúc trước một phụ nữ đẹp giống như đi ngang trông thấy một cụm hoa nở ta vẫn trầm trồ, dù ở nhà có cả một vườn hoa; là cái nhướn mày ngoái nhìn không thể cưỡng lại của đàn ông khi có một cô gái thời trang, xinh đẹp đi lướt qua, dù ở ngay bên cạnh anh ta là một cô bạn gái nóng bỏng.

Thế nên chẳng vô lý khi mà Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy phát biểu xanh rờn: “Xinh đẹp cũng là một tài năng”. Dẫu có bị “thù ghét”, “ghen tị”, có gây ra chiến tranh hay gì đi chăng nữa, nhan sắc vẫn chiếm cho mình một ưu thế, mà nếu có nó, đôi khi bản thân đã hơn người khác ở sự tự tin ngẩng cao đầu. 

Đàn ông là giống loài... yêu bằng mắt.
Đàn ông là giống loài... yêu bằng mắt.

Bao nhiêu ưu ái đang sẵn sàng chờ đợi những con người ưa nhìn. Nếu bạn đẹp hơn, bạn dễ dàng được mọi người đón nhận, được chú ý, được yêu thích, nhiều khi cuộc đời sẽ bớt đi một phần chông gai. Nhan sắc nhiều khi còn là “đũa thần” thay đổi vận mệnh, cứu rỗi tương lai cả một con người nữa.

Nếu sắc đẹp không quan trọng, mỹ phẩm sẽ chẳng bành trướng thành một ngành công nghiệp với giá trị lên đến hàng tỷ đô. Hay các thủ thuật thẩm mỹ dù được “đính kèm” cả đớn đau và đôi khi là cả… tính mạng, người ta vẫn chấp nhận đánh đổi để thỏa cái khao khát đẹp, đẹp nữa, đẹp mãi  

Đừng vội chê đàn ông nông cạn khi chỉ nhìn vào “trang bìa”. Thú nhận đi, khi ra đường gặp một người đàn ông, điều đầu tiên bạn chú ý là gì? Là cách anh ta ăn mặc, đi đứng, nói năng, là gương mặt, bộ tóc, đôi giày… hay là bảo anh ta… cởi áo ra để mình xem múi hay đưa sổ tiết kiệm để xem có bao tiền? Thế đó, vẻ đẹp chính là bước đệm quý giá để chúng ta bắt đầu tất cả. 

Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ coi thường nhan sắc

Thế nếu bạn không nhận được món quà nhan sắc từ Thượng đế thì sao? Hãy tự mình tặng cho mình đi! Khoan nói đến chuyện phụ nữ bỏ ra cả mớ tiền để tút tát nhan sắc, làm cho gương mặt đẹp, hàm răng trắng đều, ngực tấn công mông phòng thủ (mà mỗi người một gout), đôi khi cái đẹp khiến đàn ông mê mẩn chỉ là thần thái, mùi hương, mái tóc được gội sạch sẽ hay nụ cười tỏa sáng mà thôi. 

Nếu bạn có gương mặt đẹp, thân hình gợi cảm (trời ban hay do rèn luyện đổ mồ hôi mà có), chúc mừng bạn. Nhưng nếu không thế, cũng chẳng sao. Phụ nữ có thể gầy hoặc béo, xinh nhiều hoặc xinh ít, nhưng nhất định nên gọn gàng, tươm tất. Đặc biệt là trước mặt đàn ông, ngàn vạn lần đừng để họ thấy dáng vẻ lấm lem, thiếu rạng ngời của bạn. Nhiều lần bạn xinh đẹp có khi họ không để ý, nhưng chỉ một lần bạn nhem nhuốc, họ chắc chắn sẽ nhớ rất dai. Phụ nữ đi đổ rác cũng phải đẹp là vì vậy! 

Đừng mặc đồ đi làm để đi chơi, đừng ngủ bên chồng với bộ đồ cũ kỹ nhàu nát, đừng quên “đầu tư” vào nội y, giày dép. Một người luộm thuộm, đến bản thân mình còn không trân quý, việc chăm sóc chính mình còn xuề xòa, sao có thể có được thiện cảm, chứ đừng nói đến việc tạo dấu ấn với người khác.

Bìa có đẹp sách mới bán chạy, đàn bà có đẹp, đàn ông mới yêu - Ảnh 3

Đơn giản vì, một người đàn bà thông minh luôn yêu quý cơ thể mình, biết chăm sóc bản thân mình. Họ chủ động làm giàu hơn những giá trị mà mình đang có. Đừng bao giờ nghĩ nhan sắc chỉ là những thứ tầm thường, đừng nghĩ nó sẽ hao mòn theo thời gian. Xấu hay đẹp đều do bản thân mình mà ra cả. 

Phụ nữ biết yêu thương mình, chăm chút cho ngoại hình của mình thì mới được yêu thương, mới được trân trọng. Họ làm đẹp không chỉ để người khác tán thưởng (dù rằng điều ấy thật tuyệt), mà còn để tự chiêm ngưỡng và hài lòng mình trước nhất. Người đàn bà thông minh sẽ không buông xuôi thân thể vì quá tự tin vào bộ não. (Đương nhiên, chăm chút cho vẻ ngoài cũng cần đầu tư cả chất xám trong đó, đừng mặc váy của các em gái tuổi teen nếu bạn U40, đừng xịt nước hoa mùi sexy khi đi hội thảo, chớ tô son đậm, mặc váy trễ vai khi ngồi ăn bún đậu vỉa hè...)

Phụ nữ, đôi khi cũng giống như sách vậy thôi. Một cuốn sách bán chạy có thể nội dung rất tuyệt vời, đôi khi cũng xoàng thôi, nhưng nhất định nó là một cuốn sách đẹp. Một bìa sách được trang trí đẹp mắt, gọn ghẽ, không gây rối mắt cho người xem, khiến người ta bị mê hoặc, tò mò chỉ muốn chạm vào, muốn ngắm nghía và tò mò về bên trong, đó đã là một chiến thắng rồi đấy!

Muốn đàn ông không ngoại tình, hãy đẻ cho anh ta một đứa con gái! Không thể lên án bạo lực học đường bằng tư tưởng đầy bạo lực và hận thù Có một Hà Nội rất đẹp - mùa nắng xiên
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp