Muốn đàn ông không ngoại tình, hãy đẻ cho anh ta một đứa con gái!

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ năm, 26/11/2020 18:06 (GMT +7)
Không có niềm vui niềm hạnh phúc nào lớn lao, hay ho, cao đẹp, vĩ đại, bằng việc làm bố của 1 đứa con gái, đàn ông 100% đều nghĩ thế.
Hashtag #Tản mạn hay #Ngoại tình - Đánh ghen #PODCAST #Interview

Làm thế nào để thay đổi bản chất một người đàn ông, biến anh ta trở thành một người tuyệt vời? 

Câu trả lời là: HÃY ĐẺ CHO ANH TA MỘT ĐỨA CON GÁI!

Những gã đàn ông trên thế giới này đang tiếc thương một người đàn ông: Diego Maradona, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. 

Ông không phải một tấm gương đạo đức. Trong bóng đá, ông là con của Chúa, nhưng ngoài cuộc đời, ông là một kẻ đầy những sai lầm. 

Maradona từng nghiện ngập. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô con gái 4 tuổi nói với huyền thoại bóng đá nói rằng: “Cha đừng nghiện ma túy nữa”. Và thế là ông bỏ hẳn được ma túy, đoạn tuyệt được với ma túy. 

Chính con gái đã giúp huyền thoại Maradona đoạn tuyệt được với ma túy.
Chính con gái đã giúp huyền thoại Maradona đoạn tuyệt được với ma túy.

Gã đàn ông nào cũng phải đóng nhiều vai ở cái sân khấu của cuộc đời này. Anh ta có thể là một tấm gương cao đẹp, cũng có thể là một kẻ tồi tệ. Nhưng tất cả đều muốn trở thành một thiên thần, đều chỉ nghĩ đến sự tốt đẹp, muốn mình tốt đẹp, muốn cuộc đời này tốt đẹp, khi đứng trước con gái mình. 

David Beckham cứ theo đồn đại thì hình như cũng có vụ léng phéng với cô trợ lý nào đấy khiến "bà Vic" phải ra tay dẹp loạn. Cách của Victoria thế nào thì chỉ có cô mới tường tận, còn người hâm mộ thì chỉ biết có thể biết rằng từ ngày có con gái, Becks trở thành một ông bố hoàn hảo, xứng đáng là Idol cho tất cả những ông bố có con gái trên đời này. 

Nhìn ra xa hơn một chút. Ông Trump có con gái. Ông Biden cũng có. Các ông ấy đều là những ông bố tuyệt vời. 

Không có niềm vui niềm hạnh phúc nào lớn lao, hay ho, cao đẹp, vĩ đại, bằng việc làm bố của 1 đứa con gái, đàn ông 100% đều nghĩ thế. Huyền thoại Zidane, bố của 4 anh con trai tiếc nói mà rằng đời ông vô địch được từ World Cup đến Champion League rồi, mà tiếc chả nặn được mụn con gái. 

David Beckham trở thành ông bố vô cùng dịu dàng và có trách nhiệm của bé Harper.
David Beckham trở thành ông bố vô cùng dịu dàng và có trách nhiệm của bé Harper.

Đàn ông gã nào chẳng ham chơi, cả khi họ cưới vợ. Thiên hạ đồn rằng khi làm bố, đàn ông sẽ thay đổi, có trách nhiệm hơn. Có lẽ! Nhưng giây phút mà đàn ông bỗng trở nên cảm thấy phải sống thật tốt, phải thật có trách nhiệm, phải yêu thương thật nhiều, là khi lần đầu gặp được con gái mình.

Vì con trai có yêu đến mấy, cánh đàn ông vẫn nghĩ nó cũng như mình thôi, phải vứt nó ra cuộc đời, cho nó dạn dày sương gió, có chơi có chịu, sợ gì. Nhưng con gái thì phải khác, phải yêu thương bao bọc chở che cả đời. Thế là khi có con gái, ông nào cũng tự thấy mình phải trở thành thiên thần, có trách nhiệm và gương mẫu.

Vì chẳng ông bố nào muốn con gái mình nhìn mình như một gã tồi tệ và phụ bạc cả. Trái tim người đàn ông khi có con gái đong đầy yêu thương rồi, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền sau này còn cho thằng con rể, chỉ nghĩ đến việc làm sao để công chúa nhỏ của mình luôn cảm thấy hạnh phúc. Có con gái, không ống bố nào muốn con gái mình bị tổn thương cả. 

Người hùng của những bộ phim hành động vẫn sẵn sàng hóa thân thành bạn chơi đồ hàng cùng con.
Người hùng của những bộ phim hành động vẫn sẵn sàng hóa thân thành bạn chơi đồ hàng cùng con.

Bồ bịch ngoại tình à? Không nhé! 

Tôi có một ông anh dạng dân chơi, nhiều tiền, nhiều tài, nhiều luôn cả tật, không sợ trời không sợ đất. Ấy thế mà giờ anh tin vào nhân quả lắm, kể từ ngày anh có con gái. Anh bảo: “Giờ mà đi lừa gái, rồi sợ sau này có thằng nó lại lừa con gái mình, nên thôi em ạ”. Trước anh cứ nhậu là quên đường về, giờ, được lúc, anh đứng dậy thanh toán, xin lỗi anh em bởi “con gái tớ gọi rồi, về chơi với nó”. 

Đàn ông có con gái, bỗng cũng cảm thấy yêu thương vợ nhiều hơn. Cuộc đời bây giờ có quá nhiều những người phụ nữ để mình phải có trách nhiệm, từ mẹ, vợ, rồi đến con gái mình, chỗ đâu mà còn dung chứa bóng hồng nào nữa. 

Muốn giữ chồng, cứ đẻ đứa con gái, các mẹ ạ. Tôi thật!

Phụ nữ chính là nước, mềm mại đây mà cũng có thể cứng rắn sắc lạnh như băng Muốn gia đình hạnh phúc hãy để vợ được chiều và để chồng được “sĩ” Hỡi mấy nàng mắc “hội chứng ôm đồm”, xin nhớ giùm “vắng mợ, chợ vẫn đông”
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp