Thầy giáo vùng cao vét hết tiền túi mua gạo và cá khô cho học trò

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ bảy, 21/11/2020 10:37 (GMT +7)
Thầy giáo Hồ A Chương đã vét sạch tiền túi để mua gạo và cá khô để học trò của mình có một bữa ngon khi biết cả tuần chúng chỉ ăn sắn nên rất thèm cơm.

Không ít lần thầy Hồ A Chương (giáo viên của một trường Tiểu học vùng cao ở Quảng Trị) chứng kiến các học sinh của mình nghỉ học không lý do. Với cái tâm của một người thầy giáo, người giáo viên đó lại lặn lội hàng cây số đến từng nhà học trò tìm hiểu. Khi nghe học sinh mình nói rằng chúng rất thèm bát cơm nóng với cá vì cả tuần không có gì ngoài sắn, thầy chạnh lòng lấy trong túi quần vài đồng bạc lẻ còn sót lại mua gạo và cá khô cho chúng có một bữa ngon.

Thầy giáo Hồ A Chương đã gắn bó hơn 10 năm với ngôi trường vùng cao ở tỉnh Quảng Trị.
Thầy giáo Hồ A Chương đã gắn bó hơn 10 năm với ngôi trường vùng cao ở tỉnh Quảng Trị.
Đôi khi ước mơ của những học sinh nơi đây chỉ là một bữa cơm nóng với cá khô.
Đôi khi ước mơ của những học sinh nơi đây chỉ là một bữa cơm nóng với cá khô.

Khi nhớ về những ngày đầu đến với nghề này, thầy giáo vùng cao không thể nào quên hành trình tới với con chữ khó khăn như thế nào. Trong những ngày mưa gió, cả thầy và trò phải vượt qua nhiều con đường bùn lầy, cây cầu nhỏ nguy hiểm để có thể tới được lớp học.

Để khuyến khích học sinh đến trường, thầy cô đã nghĩ ra nhiều sáng kiến, nếu bạn nào thiếu tiền mua sách vở, quần áo thì mọi người sẽ đi vận động quyên góp, nếu bố mẹ không đồng ý cho con đi học thì giáo viên sẽ tới tận nơi thuyết phục… Trong trường hợp các bạn nhỏ không muốn đến lớp, thầy cô sẽ treo thưởng bằng những thứ thiết thực như: mỳ tôm, cá khô... Những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại là nguồn động lực to lớn giúp các bạn nhỏ nơi đây vững bước tới trường.

Con đường đến với con chữ của thầy và trò vùng sát biên Lào.
Con đường đến với con chữ của thầy và trò vùng sát biên Lào.

Hơn ai hết những người “cõng con chữ trên bản cao” như thầy Chương hiểu rằng chỉ có học tập, tích lũy tri thức mới là con đường thiết thực nhất để các bạn nhỏ nơi đây không lặp lại vòng luẩn quẩn: cực khổ, vất vả như bố mẹ chúng và đó cũng là cách để thay đổi bộ mặt quê hương.

Nói về công việc trồng người cao quý của mình, thầy Chương cho biết: “Không chỉ học sinh dành tình cảm, lòng yêu thương cho cô thầy, mà chính các bậc phụ huynh cũng luôn gọi thầy cô giáo của con mình bằng hai chữ “thầy cô” một cách đầy trân trọng”. Đó chính là những điều quý giá mà nghề giáo có được – những điều có tiền cũng chưa chắc mua được.

Tính tới hiện tại, thầy Hồ A Chương đã có 15 năm theo đuổi sự nghiệp mang con chữ đến cho trẻ em ở huyện vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị). Ngôi trường có vị trí giáp biên giới với nước bạn Lào và học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để mưu sinh qua ngày, người dân ở đây thường trồng chuối, sắn quanh năm. Thế nhưng, có những thời điểm mưa nhiều, các loại nông sản bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều gia đình. Chính vì vậy, ước mơ giản dị với nhiều bạn nhỏ nơi đây đôi khi chỉ là được ăn no, mặc ấm để đến trường.

Phát sốt với cô giáo "quẩy nhiệt tình" cùng học trò trên sân khấu 20/11 Cư dân mạng thích thú trước loạt bánh kem "bá đạo" tặng thầy cô ngày 20/11 Gợi ý những món quà tặng đầy ý nghĩa gửi tới thầy cô dịp 20/11
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp